Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc cả nhà một Giáng sinh vui vẻ! Chúc mừng sinh nhật Ngọc Bin! Chúc HT ngày càng xinh đẹp và có cuộc sống gia đình hạnh phúc!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng SN Ngọc nhé, chúc bà mẹ 2 cu luôn xinh đẹp, trẻ trung, đầy nhiệt huyết để dẫn dắt HR ngày càng phát triển nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào Noel cả nhà mình. Chúc một năm mới an lành và may mắn! Chúc mừng Ngọc Bin thêm một tuổi mới nhé! Chúc ấy luôn hạnh phúc và may mắn. Hôm nay chắc là nhận quà đơn quà kép từ anh xã đây!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc Mừng sinh Nhật Ngọc ! Chúc NGọc ngày càng xinh đẹp, ngày càng ăn chơi để bọn tớ đú theo !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sinh nhật Ngọc Bin, chúc Ngọc mãi xinh đẹp, hạnh phúc và lãnh đạo HR ngày càng ăn chơi hơn!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng Giáng sinh và năm mới tới mọi gia đình HR. Chúc tất cả các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an lành. @ Ngọc: chúc mừng Sinh nhật HT, chúc ấy mọi điều tốt lành nhất.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ồ, giờ mới nhớ ra là hôm nay SN Ngọc bíu nhà mình. Chúc Ngọc mau lấy lại phom, luôn xinh tươi và hạnh phúc!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ! Kế hoạch đón Noel của mọi người thế nào? Nhà tớ sẽ tổ chức Noel vào chủ nhật, dự báo sẽ có 1 cơn bão quà vì cái gỉ gì gi tớ cũng gói lại hết, để mọi người tha hồ hồi hộp, đoán già đoán non và sung sướng khi mở quà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tuần này bận quá, chưa hẹn được. Cứ ghi sổ nợ đấy rồi tính nhé Chúc cả nhà đón giáng sinh vui vẻ. Tặng các bạn tấm thiệp của tớ chụp nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc cả nhà Giáng Sinh vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong năm mới. Chúc mừng sinh nhật Ngọc nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >>ALL: Chúc mọi người Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Cả ngày hôm nay tớ bận vì sáng đi đám hiếu, trưa ọp mini chia tay Mai chuẩn bị đi Nhật học, chiều thì lượn TX, tối thì liên hoan ở nhà nên giờ mới có thời gian vào mạng. Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật tớ. Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà mọi người dành cho tớ. Ngày hôm nay của tớ bắt đầu bằng lời chúc mừng sinh nhật của chồng và 1 nụ hôn. Chồng hứa tặng lọ nước hoa L'eau par kenzo nhưng tớ chưa nhờ mua được nên mới chỉ có quà truyền thống thôi. Hi hi. Đến tối thì Bin đánh đàn tặng mẹ. Có bao nhiêu vốn liếng cu cậu lôi ra biểu diễn hết. Dù Bin đánh đàn chưa thật nhuyễn nhưng tớ thấy vui cực kỳ. Với tớ, hạnh phúc đơn giản vậy thôi. Giờ cũng khuya rồi. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Lặn lâu quá. Chúc Mừng Sinh Nhật Ngọc muộn nhé. Chúc Ngọc luôn trẻ vui khỏe, hôm nào cũng Hanh Phúc như ngày hôm qua. Báo cáo vụ Noel của nhà tớ đây. Năm nay noel nhà tớ đến sớm và kéo dài đến tậ sáng nay chưa dứt. Ngày 23 trường Toon Ti tổ chức noel, mẹ bận nhưng cố về sớm quay chụpccho con. Ông già noel ở trường tặng cho mỗi cháu 3 món quà (gồm của mẹ, trường, ban phụ huynh) Tối hôm qua cty tớ lại tổ chức trên Sen, các con lại được gặp ông già noel 1 lần nữa, các con vui thích với món quà ông tặng đến gần 1h sáng. Sáng sớm nay ngủ dậy lại thấy quà trong túi tất he he ( chỉ là bánh kẹo mẹ mua nhét vô thui) . Nhìn các con vui thích loăng quăng, loay hoay bóc - chơi quà, mẹ cứ đứng góc nhìn con mà ghen tị với tuổi thơ của mình hị hị. Thế nhé, báo cáo tạm vậy tớ lại làm việc tiếp đây, kết thúc chuỗi ngày làm việc trầy trật để tuần sau tớ nghỉ lo việc nhà. Bận bịu chắc đến cuối năm nay.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sinh nhật Ngọc, HT có ngày sinh đặc biệt ghê! Năm nay chắc chắn là một SN có ý nghĩa và thảnh thơi hơn hẳn sau khi rũ bỏ cái sự học hành nhỉ. Hôm qua cơ quan tớ được nghỉ Noen nên đi lượn cả ngày ngoài đường. Sáng thì đưa chồng đi kiểm tra sức khỏe, trưa thì ăn trưa với ban phụ huynh học sinh lớp Bi, mọi người tụ tập để tổ chức lễ Noen tại trường của con. Chiều thì đi mua bánh kẹo cho đám cưới em gái tớ tuần sau - tổ chức đúng 29 nên tớ không đi ọp tất niên được. Tối thì ngoài đường đông đúc tắc nghẽn nên nhà tớ mua mấy món ngon ngon về ăn ở nhà xong nằm xem TV. Chấm hết! Mai sắp sửa đi Nhật à, bao giờ đi và đi bao lâu thế? Tớ dạo này ít vào FB nên chả biết gì cả. Nếu mà biết hôm qua có vụ chia tay Mai thì cũng bon chen, chả mấy khi được ọp đúng vào ngày rỗi rãi. Hôm nay trời trở lạnh rồi, chúc cả nhà đắp chăn ngủ kỹ nhé. Ăn chơi nốt tuần sau rồi lại lao vào cầy cuốc!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) chúc mưng sinh nhật hội trưởng muộn nhé! Thông cảm lâu lắm tớ mới online. Giáng sinh tớ cho con lượn phố 1 tí rồi về chứ chả mua bán gì hết.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sinh nhật hội trưởng nhé, chúc HT năm nào cũng có ngày SN tràn đầy hạnh phúc như năm nay. Cả nhà ai có nhiều bốt size nhỏ 34-35 gót cao 1 tí ko đi đến thanh ný cho tớ 1 đôi nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sinh nhật Ngọc nhé , chúc bạn luôn vui vẻ như nụ cười của bạn (Mình thích nhìn khi Ngọc cười). Hôm qua vì gia đình có đám cưới cậu em nên cả nhà mình bận ko tổ chức gì cho các con cả nhưng để động viên con (sắp thi học kỳ I , mà lớp 4 học nhiều quá) mình mua quà và đăng ký ông già noen mang đến nhà - Phong : ô tô leo tường giá 300K với lời chúc "Chúc cháu thi tốt và đạt học sinh giỏi học kỳ I này nhé " - Trâm : Đàn ghi ta điện tử 250k với lời chúc "Chúc cháu hay ăn chóng lớn , nhất là phải ăn nhiều cơm nhé." (Con bé nhà mình chỉ ăn sữa ăn cơm ít vô cùng) Phí chuyển quà 100k . Tổng 650K Hơi tốn tiền nhưng 2 con háo hức và thích lắm, bố mẹ cũng vui luôn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Oài, sinh nhật Ngọc à, miềng vào muộn mất rùi, chúc sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc nhé. Chúc mãi mãi xinh và tươi, như ngày đầu mới gặp Ngọc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tạm thời mình đang chưa sửa được điện thoại nên ko dùng được 2 sim, nếu off ẹp thì Ngọc nhắn hộ mình vào số 0903.288.865 nhé, số kia ko có máy dùng, keke.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Thui đi ngủ, chúc cả nhà ngủ ngon và hạnh phúc. Chúc ngày mới tràn ngập niềm vui, và bớt đi sự lạnh lẽo của mùa đông.