Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm nhà tớ cũng thế, nhưng là con tập trung, viết vèo 1 cái là xong, rôì còn đi học võ, về chỉ việc chơi, ko phải học nưã, hí hí hoặc sáng ngủ dâỵ, nói nhỏ vào tai con trai, cố gắng đi học ngoan, chiêù mẹ đón về rôì cùng đi câu lạc bộ đọc sách, bé nhà minh thích lắm.
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm nhà mình thì lại thế này: mẹ bảo ngày xưa mẹ ko được học tiếng anh, nên bây giờ gặp người nước ngoài cứ im như thóc ấy, con học rồi cho mẹ học với nhé. Thế là ngoài việc kích thích con nói tiếng anh để được "đi tây" thì mẹ ôn bài và kiểm tra bài với con bằng cách là con dạy mẹ học. Ví dụ từ "bơi" con làm động tác bơi trên cạn mẹ cố tình đọc sai con nhắc ngay, từ khi mẹ lúc sai lúc đúng thì con rất hay ôn từ với mẹ để kiểm tra mẹ. Mình thấy cách học cùng con là giúp con nhớ và hiểu hay nhất. Kể chuyện bé 3 tuổi nhà mình thế này: - mẹ ơi, hôm nay con học "ma dờ" là gọi mẹ đấy. - ôi, con giỏi thế! gọi bố là gì? - là " pha dờ" - thế gọi ông? - chắc là "12 giờ" mẹ ạ! hihihi
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm đừng quá áp dụng bạn ơi, có ngày bạn bị phản lại đó.... Nói chung, khi bạn là 1 người mẹ bạn hẽy luôn khéo léo để dìu dắt con mình. Chứ đừng thấy con mình ko muốn là mình buông xuôi chiều theo ý bé...
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm Nhà e thì thỉnh thoảng mới động viên bé vậy thôi. Con nhà e nhớ lắm ạ. Hôm nào bố mẹ hứa mà không làm là xong luôn với ku cậu ạ Nhưng công nhận có đọng viên nhiều khi ku cũng học nhanh hơn nhiều các mẹ nhỉ?
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm tuyệt đối ko bao giờ hứa mà ko làm, phải giữ uy tín với trẻ chứ.
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm nhà em dùng nhiều chiêu động viên lắm, hôm thì đi mua đồ chơi, hôm thì đi ăn kem Tràng Tiền, hôm thì đi xem bóng đá.....có mẹ nào có cách động viên nào khác thì bổ sung vào list tương lai của em với.
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm nói như mẹ lanhuongthi thì chắc con trai mẹ không thích học rồi, phải tìm cách định hướng cho con chứ.
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm mình nghĩ định hướng và nói về tương lai chắc bây giờ trẻ vẫn chưa hiểu gì Hãy để trẻ vui chơi thoải mái đúng như lứa tuổi bây giờ của con, cho trẻ học những môn trẻ thích và đừng ép buộc nếu trẻ không thích học.
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm Em chỉ buồn cười con chị bạn em ra chợ cứ : mẹ ơi con muốn ăn ép bồ )
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm trường hợp ấy cũng giống trường hợp em được chứng kiến của chính cháu gái nhà em luôn, hic
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm alo alo, các mẹ ơi, mình được chị bạn giới thiệu 1 trường học tiếng Anh ở Thái Thịnh, có hoạt động ngoại khóa trong khóa học, nhưng bé nhà mình sợ đi học, có nên khuyên con đến lớp ấy học thì con sẽ được đi chơi nhiều hơn ở nhà....như vậy chắc bé sẽ thích đi học nhỉ ?
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm mẹ lanhuong hãy thử tìm cách khác xem sao, như cách mẹ nói như vậy thì chẳng khác gì khuyến khích bé đi chơi, chứ không phải đi học nữa rồi.
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm mình nghĩ học cũng cần phải có giải trí đúng không mẹ phanthituyet ? hơn nữa ở lứa tuổi của các bé bây giờ thì luôn mang tâm lý thích thì sẽ có hứng thú để tập trung. vì vậy theo mình nên động viên bằng cách ấy và có thể sau này sẽ tìm cách thuyết phục khác khi con đã có nhận thức và hiểu biết hơn bây giờ.
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm có những điều khó thay đổi khi đã thành 1 thói quen, mình nghĩ mẹ nên động viên con cố gắng chăm học ngay từ nhỏ, như vây sẽ tốt cho bé hơn, và tập cho trẻ xác định mục đích học tập ngay từ đầu, và vì sao cần phải học tiếng Anh hay những môn học khác.
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm Các mẹ nên cho bé đi dã ngoại, những chuyến đi chơi ở vườn thú ....và gọi tên tiếng Anh các con vật, mình đảm bảo bé rất sôi nổi trong những chuyến đi chơi này.
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm Học tiếng Anh qua các bài thơ liệu có hiệu quả không các mẹ nhỉ?
Ðề: Hãy cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm Em thấy các bé còn quá nhỏ để phải xác định mục tiêu, tương lai như "Con phải học giỏi để..", "Con phải học tiếng Anh để..". Các bé chưa hiểu được đâu ạ. Và nếu đã không thích thì bé sẽ rất sợ mỗi khi ngồi vào bàn học. Em vẫn nhớ, khi học cấp 1 em bị bắt buộc phải học đúng giờ mỗi tối để tạo thói quen chăm học. Bố mẹ em cũng luôn nói là con có học thì sau này mới... Em quên rồi vì thực sự em cũng không có quan tâm tiền là gì, thành công là gì. Khi bé em chỉ thích chơi thôi, thậm chí mơ ước lớn lên làm cô giáo mầm non để cả ngày được chơi đồ chơi í ạ. Chính vì vậy, mặc dù em liên tục xếp thứ 1 trong lớp và em cũng cảm thấy tự hào vì điều này nhưng mỗi tối ăn cơm xong là em cảm thấy trong lòng sợ hãi, sợ phải ngồi vào bàn học. Chính vì vậy em nghĩ nên tạo cho các bé cảm giác vui vẻ khi học chứ không phải là tạo mục tiêu phấn đấu. Việc nói với bé là đi học được chơi nhiều hơn ở nhà thực sự tốt nếu đúng là ở lớp bé được tham gia các hoạt động ngoại khóa. Như vậy bé sẽ vui vẻ tự nguyện đi học. Nếu ngược lại thì tự trong tâm lý của bé sẽ bài xích lớp học, ghét lớp học và cho dù lớp học có thực sự vui vẻ thì cũng mất 1 thời gian bé mới nhận ra được. Em thấy ngoài việc nói với bé là đi học được chơi nhiều hơn thì chị cũng có thể tìm hiểu trước các hoạt động ngoại khóa là gì, miêu tả điều đó với bé thật sinh động để hấp dẫn bé, rất có thể bé sẽ đòi đi học trước khi chị bảo bé đi đó. Khi bé đã tự nguyện vậy thì e nghĩ khả năng bé học tốt sẽ tăng thêm nhiều lần.