Vậy sao mẹ nó? Mình cũng thấy nhiều mẹ khuyên mình cho con học Đoàn Kết. Mình cũng đang liên hệ để xin cho con. Thấy bon chen và mệt mỏi quá ạ!
Nhiều bạn học ở Vạn Phúc vẫn tốt mà. Mình cũng ở Vạn Phúc, hàng xóm xung quanh cũng đều cho con học Vạn Phúc hết mà bạn. Chỉ có 1 nhà chị ấy năm lớp 3 thì chuyển con từ VP sang ĐK thôi.
Học tập là cả một quá trình bạn ạ. Con học tốt hay không cũng phụ thuộc nhiều yếu tố. Bạn đừng căng thẳng quá ^^
Mình rất đồng ý với bạn, chia sẻ với các mẹ con năm nay vào lớp 1: Nhà mình hai đứa, thằng anh lớn luôn là ....thí nghiệm của mẹ từ lúc học mẫu giáo đến lớp 1. Vì là con đầu mình cũng rất căng thẳng lo lắng suy tính trường này trường khác, 4 năm mẫu giáo chuyển ba trường. vào lớp 1 tớ cũng xoay ngược xuôi xin cho con vào lớp chọn trái tuyến. Giờ tớ mới nhận ra là toàn tự mình làm khổ mình (và khổ cả con vì học trái tuyến là xa nhà, xe cộ, khói bụi). Đến con em tớ cho luôn vào học lớp 1 trường làng (dĩ nhiên cũng nhờ quan hệ xin vào đc lớp cô tốt). Rồi đâu cũng vào đó, con bé đi học nhẹ nhàng, sáng đc ngủ tít đến tận hơn 7h mới phải dậy, ăn uống thoải mái 7h30 hai mẹ con mới ra khỏi nhà vì trường gần quá. Sau một thời gian con cũng yêu cô yêu bạn, học hàng nhẹ nhàng, đi thi cấp quận vẫn được giải ba. Sau này lên cấp 2 mà vẫn cơ chế xét thành tích như bây giờ thì giải ba cùng quận là như nhau hết có phân biệt trường nào với trường nào đâu
Cám ơn mẹ nó vì chia sẻ này. Mình thì muốn tìm trường có môi trường học tập tốt để con phát triển. Con nhà mình nhút nhát lại sinh cuối năm nên mình lo lắm.
Công việc, cơ hội kiếm tiền online tại nhà dành cho bạn: Viết bài đăng lên diễn đàn kiếm tiền tại nhà Viết truyện, dịch truyện kiếm tiền Viết review truyện kiếm tiền Viết review phim kiếm tiền Đăng lời bài hát kiếm tiền Phát thẻ điện thoại miễn phí Phát coin, tiền điện tử miễn phí Hướng dẫn kiếm tiền với Remitano Hướng dẫn kiếm bitcoin với Binance Đăng ký ngay: Tại đây