Các Bố mẹ ơi, con em gần 3 tuổi mà vẫn nói ngọng lắm, làm thế nào để dạy cho Bé bây giờ. Có những từ em dạy bé mãi mà bé không nói được thậm chí lại càng ngọng hơn, :-( Tư vấn giúp em nhe!
Các mẹ ơi! Đừng quá lo lắng nhé. Bé lớn nhà em trước cũng bị nói ngọng (hay gọi là phát âm không chuẩn vì được cả nhà yêu quý nên cứ nói yêu theo kiểu: Ton măm tó non hông (Con măm có ngon không), Hông sao (không sao), rồi các âm "n" và "L" : "ng" thành "g"; "Kh" thành "c" ...v.v...nói không phát âm chuẩn nên các con khi học nói tiếp thu theo rất nhanh. Đó là điều mà nhà em đã rút kinh nghiệm ở bé sau là nói chuẩn giọng ngay từ khi tập nói. Nếu trường hợp bé gần với NGV nhiều thì cũng cố gắng hướng để cháu được phát âm chuẩn nhất ở mức độ có thể. Về nhà các bố mẹ cũng nên giành nhiều thời gian để chuyện trò với con hơn.Và đặc biệt không cho bé tiếp xúc hay xem các băng đĩa mà phát âm không chuẩn. VD: Ở hàng xóm bên cạnh nhà em cũng gặp trường hợp khó tránh khỏi. Cả bố mẹ thì mải bận đi làm suốt ngày về nhà nhiều lúc cũng ít chuyện trò với con (hoặc không nhiều) nên đúng lúc đang tuổi tập nói thì gần như cháu chỉ giao tiếp với mỗi chị GV nhiều (người Thanh Hóa lại ít tuổi nên cũng không ý thức được việc phát âm sai). Sau khi đến lúc con nói được thì bố mẹ mới giật mình vì con nói ngọng quá (và theo tiếng phát âm của chị GV). Con nói: Bắc con mều (Bắt con mèo); mề ơi! (mẹ ơi!) rồi tá hỏa phải cho con đi gửi trẻ sớm để được tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Bé nhà em đã phải rèn mất một thời gian rất dài kết hợp giữa gia đình và cô giáo (dạy chữ) kèm cháu học mới hết được hẳn đấy ah. Còn ở lớp học mẫu giáo thì chưa đủ ăn thua đâu vì lớp quá đông, các cô không thể theo sát các con được rồi nhiều khi các bạn khác cũng mắc ngọng nên bé chưa phân biệt hết được. Ở lứa tuổi này thì các bố và các mẹ đừng quá lo lắng chỉ cần rèn luyện dần dần duy trì tốt là các bé sẽ hết ngay. (ghi chú: Em không có ý gì phân biệt đâu nhưng chỉ là dẫn giải để các bác thấy rõ hơn việc học nói của các con được chuẩn cũng liên quan rất nhiều tới những người xung quanh gần gũi với các bé). Bé nhà em giờ thì ăn nói đâu ra đấy rồi. Nhiều bác, cô đã gặp cháu thì biết rồi đấy ạ. Chúc các bé nhà mình cũng sẽ mau phát lại âm chuẩn của Tiếng Việt nhé. Chúc các bố mẹ thành công. Cả nhà ai có kinh nghiệm nữa thì chia sẻ với mọi người nhé.
MeBeBi đừng lo lắng quá nhé. cố gắng uốn nắn bé từ từ. Mẹ bé Bi có thể vào trang web này http://choicungbe.com. Có nhiều thông tin bổ ích cho mẹ và bé lắm. Chúc bé Bi hết nói ngọng, chúc mẹ bé Bi thành công.
Cảm ơn mẹ miumiu nha, mình cũng luyện cho con suốt, nhưng mà bà trôgn bé nhà mình lại ở Thái Nguyên, cũng nhiều từ nói ngọng nên con mình học theo, bây giờ mình cho đi lớp rồi nên cũng đỡ,
Chị hãy nói chuyện với những người thân xung quanh trẻ, kể cả với giáo viên để thường xuyên rèn cho bé ngôn ngữ nói chuẩn và yêu cầu mọi người không nhắc lại theo cách nói ngọng của bé. Có một số cách nữa để bé sửa nói ngọng: - Hãy giữ cho bé cảm xúc bình tĩnh khi nói vì khi đó trẻ mới nói tốt được - Giúp bé tập đọc trước gương, khi đọc sai thì phải đọc lại ngay - Tránh để con mặc cảm vì nếu vậy càng khó sửa tật nói ngọng - Giúp bé tập nói trước đám đông, tập trò chơi ê, a, ê, â …như những ca sĩ tập luyện giọng vào buổi sáng. Để tránh cho con vì bị nói ngọng mà thiếu tự tin khi đến lớp, chị hãy giúp bé tìm ra những điểm mạnh của mình để khẳng định mình, chẳng hạn như vẽ đẹp, xếp hình nhanh…Việc giúp trẻ nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu của mình sẽ giúp cho bé biết tự đánh giá bản thân sau này và chắc chắn sẽ làm bé tự tin hơn trong cuộc sống. chị thử nhé .
Thằng nhóc nhà em đây 4 tuổi rồi mà chỉ bắt chước giọng bố nó, mà bố nó quê Thái Bình cứ mịa mịa, iem iem mới buồn chứ. Ko làm sao cho cu cậu sửa đươc. Chưa kể đến phát âm l -n cứ noạn cả nên thôi.
Bạn ơi, con tôi khi nhỏ cũng ngọng đấy, nhưng đó là do sự phát triển chưa hoàn chỉnh của hệ thống phát âm, chưa biết cách uốn lưỡi chứ không có gì trầm trọng cả. Cái chính là bạn xem con mình ngọng chữ gì ? có phải là những chữ ngọng mang tính "phổ thông" như l/n hay không ? Con tôi trước đây đến 3-4 tuổi vẫn luôn nói "cà lốt" vì không nói được chữ "r"; mẹ "hập" quần áo vì không nói được âm "g", "hái hịt" vì không nói được âm "th" ... nhưng giờ tiếng Anh tiếng Việt ngon lành hết, không ngọng tý nào đâu. Chia sẻ tý, chúc vui vẻ. Để ý nắn con nhưng đừng lo quá nhé. Thân mến,
em cũng chả biết bao giờ nó hết ngọng, nhưng chả sao đâu các mẹ ạ, ngày trước lúc em học lớp 5 em còn nói ngọng dấu ngã, bạn bè toàn chọc em câu " nhà em có nhứng lọ mớ" . bây giờ thì còn lâu nhé. hehehehhe
Mấy cô giáo ở nhà trẻ chỗ mình(ngoại thành HN-gần Đan Phượng) cũng vẫn dùng tiếng địa phương, hẳn nào các bé lại chả ngọng cơ chứ!