Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! bác sỹ tính ngày thế là chuẩn rồi. Nhưng mà công nhận ức chế với thái độ của bác sỹ trong viện lắm lắm. Đã đông phải chờ lâu mà tiền khám và siêu âm đâu có rẻ (khám dịch vụ mà vẫn đông kinh người, bác sỹ thì cáu bẳn với bệnh nhân. Mình mấy lần toàn khám ở phòng khám tư nhân ngay cổng viện, bác sỹ nhẹ nhàng, tiền khám, siêu âm bằng bệnh viện, chả phải chờ đợi gì mà máy móc hiện đại hơn hẳn trong BV.
Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! Những trường hợp không phức tạp quá thì nên đi tư cho nó nhanh và phục vụ cũng tốt hơn. Chứ đi bệnh viện nhiều lúc vừa đông, vừa chen chúc, mệt mỏi, lại còn gặp bác sỹ thái độ nữa
Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! Sau vụ 5 bé bị rơi thái độ bọn này khác hẳn các mẹ ah. Em quen mấy người làm cái viện naỳ. Nhưng vẫn thấy hãm lắm ý ạ. Thái độ lồi lõm kinh. Nhất mấy con y tá. Lúc nào cũng như mình mnag ơn nó ý. Lúc nào cũng giọng bệnh nhân đông. K có bệnh nhân mình thì chúng nó lấy lương ở đâu ra. Mà chuyên môn kém. Hum em đi siêu âm có ông bác sĩ còn k nắm rõ trên hình ảnh siêu âm thì tim gan fổi nó xuất hiện ntn trên hình ảnh cơ.xong đứng siêu âm lun 1 chị rùi chỉ cho nhau xem.aor
Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! Hết hồn với siêu âm ở BV Phụ sản Hà Nội Con em dâu mình cách đây 5 năm thử que thấy 2 vạch đi vào BV Phụ sản siêu âm. BS khám - siêu âm xong phán 1 câu gọn thon lỏn: Không có tim thai. Gọi người nhà đến để quyết xem là nạo luôn hay uống thuốc cho ra. Hỏi tại sao thai chết lưu mà thử vẫn 2 vạch thì BS trả lời là nó mới chết nên nội tiết chưa giảm ngay được. 2 vợ chồng nó về nhà ôm nhau khóc sưng mắt 1 buổi chiều. Sáng hôm sau mình đưa vào Viện C. BS siêu âm, thử máu bảo là thai tốt, chả có vấn đề gì cả, về mà ăn uống tẩm bổ. Hỏi BS kiểm tra kỹ lại cho em với vì bên Phụ sản HN bảo là chết lưu. BS quát ầm ầm bảo đứa nào dốt thế, định giết con nhà người ta à. Thai phát triển tốt, bình thường thế này lại bảo là lưu... Sau con bé em dâu nhà em đẻ thằng con trai 3,6kg. Đẻ thường. Thằng bé bây giờ thông minh béo tốt khỏe mạnh nghịch như giặc (trộm vía). Từ đó em cạch cái BV Phụ sản HN ra. Tí nữa thì mất thằng cháu vì BS lởm.
Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! Thật ý ạ. Sao nhà chị k kiện chết cha chúng nó đi. Trời đúng là chuyên môn kém là giết ng chứ còn gì nữa. May phước nhà chị lớn. Hihi
Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! Choáng toàn tập vì bác sĩ. chúc mừng nhà bạn đã sáng suốt khi đi khám thêm chỗ khác!
Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! Buồn. Thực sự buồn. Chỉ còn hơn tháng nữa là sinh rồi. Vậy mà stress kinh khủng. Nói thật là chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng mà m thương con lắm lắm. Biết làm sao bây giờ ???
Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! Mấy bác sĩ trong PSHN siêu âm mà có nhìn máy đâu, cứ di di trên bụng thai phụ còn mắt thì nhìn chỗ khác để buôn chuyện nên chả chính xác thông số bao giờ, tốt nhất các mẹ ra ngoại mấy chỗ uy tín mà siêu âm là chuẩn nhất.
Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! ui mình cũng gặp Trường hợp bực m ko kém.lần đầu có e bé ox m bắt nên tận viện C khám.ui rùi ui bsỹ khám xong cũng kêu đi siêu âm đầu dò.xuống phòng siêu âm.thằng bsỹ gọi vào cứ 5 ng 1.nó bắt cởi quần dài ra đứng hết đấy rùi đến lượt ng nào thì nên .e ngại ko giám cởi nó quát đuổi ra.lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng e nên viện C khám
Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! siêu âm thì làm sao mà chính xác đc 100% đc nhỉ.CHồng bạn đúng thật là,mình thì cần lắm mới vào bệnh viện phụ sản khám chứ k thì thui ở ngoài cho nhanh mà đỡ bực mình
Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! siêu âm thế thì cũng mới chỉ là khoảng thời gian thôi, làm sao chính xác được. Mà lần sau muốn đi siêu âm nhanh thì bạn tới các phòng khám tư, vừa rẻ, vừa sạch lại vừa đc đón tiếp chu đáo, đỡ phải mang cái cục tức vào người
Ðề: Đi siêu âm ở bệnh viện phụ sản hà nội - Mừng thì ít, ấm ức thì nhiều!!! hôm nay đọc bài này có lẽ chủ top sắp sinh rùi ấy chứ, có đầy kinh nghiệm rồi ý nhỉ
ONBET TRANG THỂ THAO GIẢI TRÍ UY TÍN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI ‼️Đăng ký nhận : 88k ‼️Nạp bắn cá-nỗ hủ 188k tặng 188k Thể thao hoàn trả 1%‼️ Xố số 1 ăn 99.9 ‼️ Hoàn trả 0.3% Live sex online mỗi ngày fulll không che‼️ Mỗi ngày 2 tỷ 8 tiền lì xì‼️ 20h minigame tặng tiền‼️ Nhóm chốt số VIP & cho kèo bóng chuẩn 99.9%‼️ VÀO NHẬN TIỀN TẠI ONBET LIÊN HỆ TELEGRAM @klen0102 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ
ONBET TRANG THỂ THAO GIẢI TRÍ UY TÍN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI ‼️Đăng ký nhận : 88k ‼️Nạp bắn cá-nỗ hủ 188k tặng 188k Thể thao hoàn trả 1%‼️ Xố số 1 ăn 99.9 ‼️ Hoàn trả 0.3% Live sex online mỗi ngày fulll không che‼️ Mỗi ngày 2 tỷ 8 tiền lì xì‼️ 20h minigame tặng tiền‼️ Nhóm chốt số VIP & cho kèo bóng chuẩn 99.9%‼️ VÀO NHẬN TIỀN TẠI ONBET LIÊN HỆ TELEGRAM @klen0102 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ