các mẹ ơi, giúp mình với, không biết bé nhà mình bị làm sao ấy, năm nay bé nhà mình 17 tháng rồi nhưng cháu cứ hay gồng mình và hai chân bắt chéo vào nhau mặt thì đỏ lên, mình cho đi khám ở khoa thần kinh bệnh viện nhi trung ương rồi, bác sĩ bảo cháu ko có vấn đề gì, nhưng về nhà uống thuốc cũng không thấy đỡ.
Ðề: bé hay chéo chân Bác m bảo trẻ con bắt cheó chân là do quen ở trong bụng mẹ. Mẹ nó thử tập dần cho bé bỏ thói quen đi.
Ðề: bé hay chéo chân Mình không nhớ đã đọc được tài liệu đó ở đâu (sẽ cố gắng tìm lại) nhưng hiện tượng trẻ hay bắt chéo chân lúc nằm, ngồi là bị còi xương, mẹ nó thử cho bé đi khám theo hướng này xem!
Ðề: bé hay chéo chân Bé nhà mẹ nó có thể bị còi xuơng đấy. Lúc bé bé nhà mình cũng thế, 2 chan lúc nào cũng bắt chéo, hay gồng mình, vặn vẹo đỏ cả mặt. Các cụ bảo trẻ vắt chéo chân là bị sài đẹn. Thực ra kinh nghiệm của các cụ cũng đúng. Về góc độ khoa học thì những trẻ đó bị thiếu canci nên còi xuơng, thuờng chậm lớn. Bé nhà mình uống calci và vitamin D khoảng 2 tháng là hết hẳn triệu chứng của thiếu calci, không bao giờ bắt chéo chân nữa. Nếu không biết bổ xung calci cho bé sớm sau này bé sẽ bị cong chân, đi chân vòng kiềng đấy. Bé nhà mẹ nó biết đi chưa, mẹ nó thử cho cháu đi khám ở viện dinh duỡng xem
cho mình hỏi con nhà mình cũng vắt chéo chân nhưng đi khám ở bv thì bác sỹ bảo không bị gì. do thói quen. có ai biết cách giúp bé không bị vậy nữa không