Chào cả nhà! Heo vàng nhà em cũng đang ho quá các bác ah. Đi khám uống kháng sinh đỡ rùi lại bị lại vì thời tiết lạnh quá. (mà bé nhà em đi gửi trẻ rồi - trộm vía rất ngoan). Mong cho các Heo vàng nhà mình ai cũng ngoan, khỏe, yêu yêu... (đừng có ốm mà các bố, các mẹ buồn lắm).
Cảm ơn mẹ Miu đã có nhời chúc nhé. Mà kết hợp đồ ăn của nhà mình với Rượu ngoại thì hết ý nhỉ? :-k Nhìn con gái mặc áo dài yêu quá. Lại đang tơ tưởng làm thông gia không biết có chịu không đây. hihi... Hôm ọp lần trước Heo nhà mình lượn một vòng rồi còn đang phân vân bởi mấy em cơ nên vẫn chưa rõ em nào cơ. Chết thật.:ANAL: P/S: Các bác, ai có nhu cầu cần đặt hàng Tết thì ủng hộ cho nhà mẹ cháu nhé. Cảm ơn các bác nhiều...
Mình oder nhà bạn mấy thứ rồi đấy có gì hay mà ngon mẹ nó giới thiệu thêm cho mình đi chủ yếu cho các bác nhậu ý. Chúc mẹ nó đắt hàng nhé.
Chào cả nhà! Sắp bước sang năm mới rồi!!! Mình gửi lời chúc tới toàn thể các mẹ và đại gia đình "Heo vàng" nhà ta tiến bước sang năm mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe, xinh tươi và ngập tràn hạnh phúc bên những người thân yêu nhé. Các con luôn luôn mạnh khỏe, ngoan và mau ăn chóng nhớn. Hãy Cố gắng lên... tất cả vì tương lai của con em chúng ta...
Các bé đã nói được nhiều chưa nhỉ? con tớ sang tháng thứ 18 rồi mà mới được mấy từ thôi, khi cháu nói đúng được khen bé thích thú lắm. Nhưng sao lại chậm nói thế không biết, đứa lớn nhà tớ nói sớm lắm, nhưng cậu này giờ mới được vài từ cơ bản thôi.
Bác ơi! Bé nhà em hôm vừa rồi (chính xác đúng 18tháng rưỡi) mới nói từ "bà" đầu tiên đây bác ah. Bé lớn nhà em cũng nói sớm lắm còn bé thứ hai thì đi nhanh nhưng lại chậm nói. Không sao đâu bác ah. Nếu trẻ vẫn nhận biết tốt, chỉ cần chịu khó chuyện với cháu nhiều. Nếu cháu làm được thì khuyến khích cháu sẽ rất muốn làm lại để được mọi người cổ vũ.
Các bạn ơi sau bao ngay luyện tập giờ Bi đã gọi mẹ thành thạo rồi. Chúc các bạn Heo năm mới ăn ngon ngủ ngoan nhé!