Em xin chào tất cả các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn! Em vừa trải qua 3 tuần cực kỳ khủng hoảng vì mẹ em mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 2. Mẹ em vừa cắt bỏ khối u nhưng phục hồi nhanh và hiện giờ sức khỏe đã khá lên nhiều. Bác sĩ bảo không cần xạ trị mà chỉ cần uống thuốc, tiếp tục chế độ chăm sóc và quan trọng là bệnh nhân phải muốn sống. Em xin vắn tắt tình hình mẹ em: trước đó mẹ đã phẫu thuật ổ bụng 3 lần cho một bệnh khác. lần gần nhất là cách đây 1 năm rưỡi. Mẹ em cũng bị liệt nửa người đã được 14 năm - một chân liệt thì vẫn nhúc nhích đi lại được, tay bị liệt thì liệt hẳn, bị hơi méo miệng và nhiều lúc không diễn đạt được đúng ý muốn. Tiểu đường tuýp 2 ngày tiêm 2 lần thuốc, 1 lần uống. Huyết áp cao, mỡ máu - tóm lại là sức khỏe rất yếu Mẹ em mổ cắt bỏ 1 bên vú lần này lần phẫu thuật thứ tư. Mặc dù sức khỏe yếu như đã kể trên, mẹ em mổ sau 6 ngày là rút ống dịch và sau 11 ngày là được phép tắm - tức vết mổ được bác sĩ khẳng định đã lành - so sánh với một số bác phẫu thuật khác thì hồi phục nhanh hơn. kết quả bước đầu bác sỹ kết luận không cần xạ trị nữa - mặc dù trước đó đã dự tính phải xạ trị. (em xuống post 2 cho khỏi viết dài mất bài)
Trong thời kỳ khủng hoảng đó, em rút ra một số kinh nghiệm chăm sóc mẹ em như sau: - thứ nhất, chăm sóc về tinh thần + chính người nhà phải có cái nhìn tích cực, động viên bệnh nhân tin tưởng vào bác sỹ và y học hiện đại. Tuyệt đối không khóc lóc hoặc tỏ thái độ đau buồn trước bệnh nhân. Thời gian đầu cả nhà em rất sốc, giấu mẹ em tình trạng nhưng về sau mẹ em vẫn phải biết. Vì vậy người nhà không nên giấu bệnh nhân là mắc bệnh gì nhưng có thể giấu tình trạng bệnh - ví dụ như nói là mới bị giai đoạn đầu - y học hiện đại đã chữa được rồi. + tạo cho bệnh nhân không gian sống lành mạnh, tránh phải suy nghĩ những việc xung quanh, chỉ tập trung vào thư giãn và chữa bệnh. Không để bệnh nhân dự đám tang hay nghe tin dữ, tạo ra năng lượng xấu đẩy nhanh quá trình phát triển bệnh. Nói về chuyện vui vẻ để bệnh nhân cười thì càng tốt. + giữ bệnh nhân tránh xa các thứ phát sóng điện như điện thoại, wifi, xem tivi thì ngồi xa ra. Mẹ em nghiện điện thoại thêm nữa lại nhiều người quan tâm lại gọi điện hỏi thăm, rồi mẹ lại vừa sụt sịt vừa kể tình hình. Như vậy không tốt. Em phải giấu điện thoại đi và nói với các cô dì chú bác thông cảm không gọi cho mẹ mà muốn nói gì nói với mình trực tiếp.
- thứ hai, em nhận được ngay thông tin lá xạ đen hỗ trợ điều trị ung thư vú. thế nhưng loanh quanh tìm mãi lại gặp người quen nhận mua giúp trên Hiệp hội Đông y Hòa Bình. Lúc đầu hỏi mua ở ngoài thì họ bảo 300k/kg nhưng rồi chị ấy nhiệt tình lên tận Hiệp hội Đông Y hỏi thì may quá 100k/kg. Nhưng thuốc lại không về ngay. Thế là trong lúc chờ đợi em đun ngay nước vỏ chanh cho mẹ em uống. em rửa sạch gọt vỏ 15 quả chanh, đun sôi là bắc ra cho một nhúm muối chờ nguội chút là uống. Không nên đun quá lâu sẽ mất chất chống ung thư trong vỏ quả chanh. Đun xong hơi nguội là uống ngay. Cứ mỗi ngày là 15 quả như vậy. Nhưng nước vỏ quả chanh đắng ngắt. Em uống chút xíu là rùng cả mình. Nhưng mẹ em cũng ráng uống. Được 3 ngày thì xạ đen về tới nơi. - Em nhận được công thức là lấy 100g lá xạ đen đun sôi cô cạn bớt, để nguội bớt rồi cho tam thất vào theo tỷ lệ 1:1 rồi uống. Tuy nhiên đấy là lá tươi. lá em nhận được người ta đã phơi khô nên em bốc hai nắm to bỏ đầy nối. Đổ nước sôi ngập nửa chỗ lá. Nước sôi em đảo lá như luộc rau và đậy vung chờ sôi lại. Xong em chắt nước ra, chờ nó còn hơi ấm rồi cho tam thất bột vào. Họ bảo tỷ lệ 1:1 nhưng quả thật uống vậy rất khó uống. Khó uống thì khó thực hiện lâu dài với nhiều tam thất thì dễ bị táo nên em chỉ pha 1/3 thìa sữa chua tam thất cho 1 cốc 200ml thôi ạ. Ngày uống 3 lần. - Thời gian này, em cũng đun linh chi cho mẹ em uống. Em không đun kỹ đun lâu như mọi người hay làm. Em quan niệm đun lâu các chất chống oxi hóa - chất chống ung thư nó biến đổi nên em đun sôi tầm 3 phút là chắt ra. sau đó em lại cho nước xâm xấp vào lại đun rồi lại chắt nước. Đun lấy 3 lần như vậy rồi em trộn 3 lần lại và để mẹ em uống thay nước. Nếu tiếc thì các bác cứ đun thêm lần nữa rồi uống chứ không đưa bệnh nhân uống làm gì vì cái tinh túy trong 3 lần kia rồi.
Nấm linh chi cũng tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. Kinh nghiệm của em là chọn nấm thịt dày thì thơm hơn và chất lượng hơn nấm thịt mỏng. Nhiều hôm chẻ nấm lát mỏng để nấu mà cảm giác tay em cũng có mùi nấm thơm luôn và khi uống cũng thấy đắng hơn - nấm này em gửi mua bên Hàn Quốc ạ. Nếu nhà bác nào có điều kiện thì thay vì nấm linh chi thì cho bệnh nhân uống nấm lim xanh. Hoạt tính thì tốt hơn nhưng đắt hơn và dễ mua phải hàng giả vì các bác cữ nghĩ xem: giờ lim hiếm lắm, có mấy đâu, nấm trên cây lim thì càng hiếm. Em cũng hỏi được một chị uy tín để mua nấm lim thì chị ấy nói mua bên Lào vẫn có - giá khoảng 2tr/kg chưa tính phụ phí. - thế rồi em nhờ được sếp mua thêm tinh bột nghệ nano. Cũng ngại khi nhờ sếp lắm nhưng vì mẹ nên vẫn mặt dày. Lại còn hết tiền nên gửi tiền sếp trước một nửa rồi gửi nốt nửa sau. Sếp em lấy cho em giá gốc 500k/ lạng. lúc trước em hỏi thì những 800k, bác chung phòng mổ với mẹ em còn mua hết 1tr2 cơ ạ. Lúc đó nhà em dồn tiền phẫu thuật nên quả thật 500k bình thường không lớn nhưng lúc đó cũng không có đủ. Chỉ cần mua đúng 1 lạng là dùng cả năm đấy các bác ạ. Vì nano nên được rất nhiều thành ra đắt lại là rẻ. Mỗi lần pha chỉ cần lấy một ít bằng một hạt muối hột cho 200ml nước thôi ạ. Để trong nước không khuấy tầm nửa tiếng là nó tự tan hết - đấy là hàng thật nhé. Uống khi bụng đói. Em cho mẹ em uống ngay lúc sáng sớm mới tỉnh dậy ạ.
Tính từ lúc phát hiện bệnh tới lúc mẹ em được mổ là 2 tuần. Bác sĩ thì chỉ định mổ ngay mà nhà em khó khăn lại gặp rắc rối lúc chuyển bảo hiểm nên mẹ em mổ là muộn mất 2 tuần so với nhu cầu. Ngày trước mổ mẹ em phải uống thuốc huyết áp đều đặn để huyết áp ổn định và tối hôm trước tới sáng hôm sau không được ăn gì, chỉ uống nước. Tới sáng 9h thì mổ. Phẫu thuật cắt bỏ vú thì đơn giản nhưng nhiều bệnh nhân vì quá hồi hộp để huyết áp tăng vọt là lại không mổ được đâu ạ. Vì vậy cần tránh vận động mạnh và giữ cho mình bình tĩnh. Em gặp 1 bạn gái vì còn trẻ nên cứ chạy lung tung để gặp người nhà (vì thực tế người nhà phải ra ngoài) nhưng làm thế không tốt cho ca mổ đâu ạ. mẹ vào từ 9h mà 11h30 em đã thấy có bệnh nhân cùng ca đã ra gần hết. 1 bác 69 tuổi thì 2h chiều ra trong khi mẹ em sức khỏe yếu nên 15h15 mới tỉnh. Cả nhà rất lo lắng. Sau ca mổ, ngày đầu tiên nhà em không dám cho mẹ uống nhiều nước vì sợ mất máu, chỉ dám cho uống nhấp môi với uống từng ngụm nước cháo nhỏ. Ngày hôm sau mẹ tỉnh hơn thì được ăn cơm luôn ạ. Vì mổ ngực chứ không phải mổ bụng nên được ăn cơm luôn nhưng cơm nấu hơi nát một chút. Ngày hôm sau sau mổ là em lại tiếp tục cho mẹ uống tinh bột nghệ nano. Có nhiều người bảo là kiêng không cho uống sữa, tẩm bổ nhưng em lại nghĩ khác.Uống sữa không đường để bệnh nhân mau phục hồi sau mổ thì mới có sức chữa tiếp chứ cắt hết mọi nguồn dinh dưỡng thì bệnh nhân chưa chết vì bệnh đã chết vì thiếu dinh dưỡng. Ngoài ra, em còn cho mẹ uống thêm yến sào. Về ăn kiêng, bác sĩ thì bảo ăn gì cũng được cho mau lại sức nhưng em không cho mẹ ăn rau muống, trứng và gạo nếp. Không phải vì em sợ mẹ bị sẹo mà các bác cứ nghĩ xem: tế bào ung thư là tế bào phát triển bất thường. khi mình bị thương ăn rau muống, trứng, gạo nếp thì bị ngứa và bị sẹo - tức là tế bào da không được bình thường. vì vậy dù bác sĩ bảo không phải kiêng nhưng em vẫn kiêng cho mẹ. Ngoài ra, cũng cần kiêng đường và giảm muối trong chế độ ăn hàng ngày. Ăn ít cơm và tăng các loại đạm thực vật như đậu tương, nấm và rong biển. Đậu xanh thì ăn loại đã tách vỏ kẻo làm mất tác dụng của thuốc. không ăn các loại thực phẩm đóng gói đóng hộp vì em sợ có chất bảo quản không tốt cho bệnh nhân ung thư. Còn một điều nữa cần lưu ý sau mổ. bệnh nhân nên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi chứ không như mổ bụng phải đi lại không dính ruột. Không nên đi lại nhiều để ra mồ hôi khiến vết mổ khó lành và nhiễm trùng. Có bác em thấy vì không quen nằm yên nên phải 2 tuần mới rút ống dịch còn có bác nằm yên thì chỉ 4 ngày là đã rút ống - tất nhiên còn do cơ địa nhưng nằm yên cũng là lý do giúp mau khép miệng vết thương. Mẹ em nhiều bệnh vậy, máu cũng loãng mà nằm yên, chỉ đi lại nhẹ nhàng để đi vệ sinh, sau 6 ngày cũng được rút ống dịch rồi.
Tới nay sau 11 ngày thì bác sĩ đã cho phép mẹ em tắm nước lá trà xanh rồi ạ. Tất nhiên tắm xong vẫn phải lau khô và lau lại bằng thuốc đỏ nhưng em quan sát vết mổ không hề bị sưng đỏ chút nào. Ngày nào cũng loanh quanh với mấy nồi nước nồi thuốc nhưng thấy mẹ phục hồi em không còn nghĩ cái gì khác nữa. Tình hình mẹ em tiếp theo thế nào hoặc em nhớ ra thêm thông tin gì, em sẽ tiếp tục chia sẻ sau.
Một số cây thuốc có dược tính phòng và chữa ung thư: 1 cây xạ đen: các loại u, bướu, ung thư vú, tiền liệt tuyến 2. trinh nữ hoàng cung: ung thư tử cung - cái này đã gặp người thật việc thật chữa được 15 năm và hiện giờ vẫn đi làm vườn 3. lá đu đủ: ung thư phổi - đã có nghiên cứu của nhật bản khoảng 5 năm về trước. Người Việt nam thì đã uống từ lâu nhưng lại chưa thấy bài nghiên cứu 4. tinh bột nghệ nano: ngăn ngừa và hỗ trợ nói chung. đặc biệt tốt với người bị bệnh dạ dày ( bao gồm cả ung thư dạ dày) 5. rễ cây bồ công anh: mới có nghiên cứu của Mỹ - ng Việt Nam cũng dùng lâu rồi 6. nấm linh chi 7. hà thủ ô 8 nấm lim xanh: cái này tốt mà em chỉ nhớ là hỗ trợ chữa ung thư thôi 9. tỏi đen: cái này thấy giới thiệu nhưng em mù tịt thông tin Các chị có thêm thông tin gì thêm thì chia sẻ cho em với. Các chị muốn đánh dấu bài để theo dõi vui lòng chọn nút đánh dấu cho khỏi loãng thông tin.
Mình cũng chia sẻ vài vị thuốc tại nhà thuốc của Ông mình. 1- Cây Quyển Bá(trường sinh thảo,Móng lưng rồng,.. )- Chỉ có ở Tỉnh Phú Yên, khánh Hòa. Hỗ trợ điều trị ung thư phổi, ung thư mũi họng: Móng lưng rồng 20-80g nấu với thịt lợn nạc, ăn cả cái cả nước. Ngày một lần, dùng vài tháng. http://rongkinh.vn/quyen-ba-truong-sinh-thao/ 2- Cây Thù Lù -Chống lại 5 dòng tế bào ung thư ở người: Ung thư phổi, đại tràng, Vòm họng, Gan & Cổ tử cung. 3- Cây lá Cách-Chống những hoạt động khối U, ngăn ngừa khối u di căn,...Dùng rất tốt cho những người đã mổ khối u đã và đang hóa trị, xạ trị,.. http://rongkinh.vn/cay-la-cach-2/
bạn nằm , xoa ít dầu mát xa (dầu dừa, dầu o liu đều được) ra lòng bàn tay, nắn nhẹ từ bầu ngực ra xung quanh đến nách - tóm lại là hết khối cơ ngực. Nếu thấy có cục thì là u nhé. Có thể là u lành hoặc u ác ( ung thư), nên đi khám ngay để biết loại nào. Thường thì u ác sẽ đau. Lúc đầu người bệnh không để ý sẽ không thấy gì, sau đau dần lên. Mẹ mình cũng nắn thường xuyên mà nó bị sát nách không để ý. Tốt nhất là 1 năm đi khám vú 2 lần.
Em hiện đang có liên hệ được với một Trung tâm chuyên sâu tích hợp về Ung thư Vú ở Hà Nội và được trung tâm gửi tặng một số Voucher khám kiểm tra vú MIỄN PHÍ. Chị em nào có nhu cầu nhận Voucher khám miễn phí inbox hoặc để lại thông tin để em báo bên họ liên hệ gửi Voucher nhé. Nếu ngại có thể inbox cho em để em nhờ họ gửi tránh lộ thông tin cá nhân.
XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “BÍ KÍP THOÁT KHỎI BÁCH BỆNH MÀ KHÔNG CẦN UỐNG THUỐC VÀ CŨNG KHÔNG PHẢI CẦN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO” Sách chúng tôi tự đánh máy bản word. Sách gồm 30 trang, 6 chương: - Chương 1: đi khám bệnh để chẩn bệnh - Chương 2: niềm tin khỏi bệnh -Chương 3: Cách ăn ngày 1 bữa giúp ta mau khỏi bệnh -Chương 4: Phóng sinh đúng cách - Chương 5: bấm huyệt trị bệnh -Chương 6: nhiếp tâm đuổi bệnh bằng pháp "như lý tác ý" (nội dung quan trọng nhất) Tất nhiên là các bạn sau khi lấy sách thực hành theo chỗ nào không rõ thì phải inbox để hỏi chúng tôi liền. Sau một quá trình trải nghiệm từ muôn vàn các cuốn sách hay ở nhà sách, nào là: “Đường về Xứ Phật của Trưởng Lão Thích Thông Lạc”, “Những lời gốc Phật dạy”, “Thoát khỏi Ung Thư”, “Chữa ung thư bằng Chánh Niệm”, “Chữa ung thư theo phương pháp tự nhiên”, “chữa ung thư theo phương pháp cổ truyền của người Trung Hoa”, “Ăn ít để sống khoẻ”, “Tự chữa lành bệnh”+nghiên cứu thêm một số youtube hay ........chúng tôi đã tự chữa cho mình biết đủ bao nhiêu là thứ bệnh. Giờ đây , chúng tôi nhận thấy rằng cần phải đúc rút lại, kết tinh lại những tinh hoa trong các cuốn sách ấy, cũng cần phải bổ sung ít thêm kinh nghiệm của riêng mình để viết lên cuốn “BÍ KÍP THOÁT KHỎI BÁCH BỆNH MÀ KHÔNG CẦN UỐNG THUỐC VÀ CŨNG KHÔNG PHẢI CẦN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO”. Và việc có nhất thiết phải đặt sách của chúng tôi là có nên hay không thì tuỳ các bạn, la do các bạn. Nếu như các bạn đủ kiên nhẫn để đọc hết mấy nghìn trang từ các cuốn sách chúng tôi nêu trên, nghiên cứu hết các video trên mạng của các nguồn…. vừa đọc vừa xem và vừa thực hành, đồng thời tự rút kinh nghiệm cho mình thì các bạn không cần lấy sách của bên chúng tôi. Còn nếu như các bạn thấy mình là người lười đọc, lười tìm tòi nghiên cứu...thì hãy vào đặt sách của bên chúng tôi. Sách của chúng tôi đã được tinh hoa kết tinh lại chỉ có 30 trang mà thôi, 30 trang không thừa cũng không thiếu mà sâu sắc, đầy đủ, lại dễ hiểu, dễ thực hành (các bạn làm theo là có kết quả liền). Còn nếu ai không tin tưởng ở chúng tôi, không đặt niềm tin ở chúng tôi thì tốt nhất không nên đặt sách của chúng tôi (không ép buộc). Các bạn đến với chúng tôi là phải tình nguyện, phải tha thiết muốn được khỏi bệnh thì chúng tôi mới muốn giúp đỡ các bạn được. Chớ có cậy ít tiền rồi huênh hoang, hạch sạch này nọ thiếu văn hoá đạo đức (chẳng phải có câu: “ Muốn sang phải bắc cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” có phải không hỡi các bạn?) .…………………………………………… CHÚNG TÔI CHỮA THẾ NÀO? VẬY XIN MỜI CÁC BẠN HÃY ĐỌC TIẾP: Chào bạn, có phải bạn đang gặp phải vấn đề rắc rối về đủ thứ bệnh. Bạn đã ăn kiêng, uống thuốc đông y, tây y, nam y, tập thể dục thể thao…..mà vẫn không thấy đỡ, không trị được dứt điểm được các căn bệnh này. Vậy xin mời bạn hãy đến với chúng tôi: THOÁT KHỎI BÁCH BỆNH TRONG 7 NGÀY MÀ KHÔNG CẦN UỐNG THUỐC VÀ TẬP THỂ DỤC Luôn luôn mở cửa hoạt động online 24/24h Hãy truy cập vào fanpage để “Gửi tin nhắn” tư vấn: https://www.facebook.com/thoatkhoibachbenh.trong7ngay.makhongcanuongthuoc hoặc tham gia vào nhóm sau để được chia sẻ kinh nghiệm chữa khỏi bệnh: https://www.facebook.com/groups/658168738135790
Bố mình bị đau dạ dày từ hồi đầu năm 2013 nhưng vẫn chủ quan nghĩ đó chỉ là bệnh đau đại tràng thông thường thôi. Đến khoảng tháng 07/2015, bố mình bị đau thượng vị, không ợ hơi được tức bụng có lúc đau quằn quại nên đã đi nội soi thì thấy trong thực quản và dạ dày có những vết sần sùi và bác sĩ kết luận là ung thư thực quản dạ dày thể thâm nhiễm. Quả thực mọi người cả nhà đã rất sốc và gần như mất hết hi vọng. Mình đau lòng quá. Bố mình mới 65 tuổi thôi. Bố mình còn chưa được hưởng sung sướng ngày nào, cả đời vất vả lam lũ. Nhưng khi sinh thiết thì không có tế bào ung thư. Bố mình tiếp tục đi khám ở Bạch Mai , ở bệnh viện đại học Y, ở Việt Đức đều cho kết quả giống nhau là nghi K thực quản dạ dày thể thâm nhiễm nhưng cả 3 lần sinh thiết đều cho kết quả không phát hiện tế bào ung thư. Cuối cùng nghe lời khuyên của bác sĩ bố mình quyết định mổ. Ca mổ của bố mình, BS nói đây là ca phẫu thuật khó và nói với gia đình là bố mình chỉ có thể sống được khoảng 6 tháng nữa thôi. Lúc đó gia đình cũng nản và buồn lắm. Bạn biết không mổ xong bố mình yếu hẳn đi, sau đó 2 tháng bố mình cũng dùng toa hóa chất theo chỉ định của BS nhưng không thể chịu nổi vì yếu quá. Gia đình và mọi người đã sẵn sàng hết cho bố (lúc đó buồn lắm, nên mình hiểu được tâm trạng của cả nhà ở đây). Rồi khi bố về nhà lại đau lại, không ăn được, BS ở Bệnh Viện Bạch Mai khuyên nên dùng kết hợp thuốc phòng chống ung thư UBIO của DAIBIO và Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO hoàn toàn của Việt Nam do GS. VS. TSKH. Bác Sỹ Đái Duy Ban, Thạc Sỹ Lê Khánh Linh và Thạc Sỹ Việt Lan ở Phòng khám đại gia đình Daibio lần đầu tiên tại Việt Nam tìm giống, nhân nuôi và phát triển thành công mà không nhập bất cứ thứ gì từ nước ngoài về và các đài truyền hình VTV, VTC, HTV, Hà Nội 1 cùng nhiều báo chí đưa tin. Trước đây, rất nhiều chị em diễn đàn giới thiệu Daibio nên mình cũng yên tâm. Gia đình mình gọi điện thoại để đặt lịch khám theo 098 220 7805 rồi hẹn đến số nhà 38 Ngõ Thái Thịnh 1, Đống Đa, Hà Nội mua cho bố. Điều kỳ diệu là sau 6 tháng dùng liên tục, bố mình ăn được nên (sức khỏe được vực dậy) mặc dù vẫn còn đau dạ dày, 3 tháng sau cả nhà động viên mãi bố mình mới chịu đi tái khám ở Bệnh Viện Bạch Mai (lúc đó bố mình chán nản buông xuôi mà) thì kết quả siêu âm lại có 1 u nhỏ mọc ở dạ dày đúng vào mối cắt hôm trước. BS khuyên bố mình tiếp đợt hóa chất mới. Rồi bố mình cũng chịu vào. Các bạn biết không, 6 đợt vào hóa chất của bố là 6 đợt gia đình mình nín thở. Nhờ về sau chỉ dùng thuốc UBIO và Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO, bố mình có sức khỏe để qua đc 6 đợt (đã có lúc cấp cứu tưởng bố mình đi). Tháng 1/2016, khi gặp các BS nào biết bố mình cũng đều nói bố mình kiên cường (trộm vía bố). Bố mình nhờ mình gửi lời cảm ơn chân thành đến các bs ở Bệnh Viện Bạch Mai và đặc biệt là các bác sỹ ở phòng khám đại gia đình DAIBIO nhiều lắm. Mình ghi trang web nơi tin tưởng để cả nhà http://daibio.com.vn/m1-phong-kham-dai-gia-dinh-daibio-73.daibio Đến tận bây giờ, bố mình ăn uống bình thường và có tâm lý lạc quan lên nhiều cùng tập tành rèn luyện bản thân điều độ. Nói chung tới giờ phút này thì cả nhà ai cũng lấy lại được thăng bằng rồi chứ không còn sốc như trước nữa mặc dù biết có tỷ lệ rất nhỏ không may vẫn có thể xảy ra là bệnh của bố có thể đi bất kỳ lúc nào. Từ đó bố mình sức khỏe tốt dần lên và bây giờ thì đã hồi phục được 7 năm rồi. Trang facebook và youtube đã có hàng chục nghìn lượt xem và ưa thích: http://facebook.com/DAIBIOVietnam và http://youtube.com/DaibioCompany với nhiều bậc Danh Y nổi tiếng từ năm 1796. Các Bác Sỹ ở Phòng Khám DAIBIO có nói khi đã vượt qua cột mốc 5 năm thì bắt đầu yên tâm và cố gắng dùng thuốc đặc biệt tập luyện đều đặn để sức khỏe ổn định. Các bác sỹ ở DAIBIO nhắn là không nên dựa hoàn toàn vào thuốc. Cần cân bằng cuộc sống, gia đình, công việc. Nên cố gắng dành 15 phút mỗi ngày duy trì tập thể dụng đều đặn và giữ tinh thần thoải mái bằng phương pháp tập thở dưỡng sinh nổi tiếng của Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện ở phòng khám DAIBIO "Phình bụng thở ra, thót bụng thở vào, êm chậm sâu đều, lúc nào cũng được". BS. Viện cũng là họ hàng ruột thịt của phòng khám DAIBIO mà. Nghe nói BS. Nguyễn Khắc Viện ngày xưa bị cắt đến 3/4 lá phổi ở Pháp mà nhờ tập luyện dưỡng sinh cùng điều độ trong công việc mà sống đến 85 tuổi và đóng góp rất nhiều cho đất nước. Cả nhà dùng Bộ Sản Phẩm Đông Y Thiên Nhiên Dưỡng Sinh DAIBIO đã đăng ký y tế có Dầu Tắm Gội Đông Y DAIBIO để điều hòa tiết bã da diệt khuẩn sát nấm cho tóc mọc, thuốc bổ máu đẹp da chống rụng tóc Xuân Hồng để gan thận sinh tinh, tinh sinh tủy, tủy sinh huyết mà da tóc là phần dư của huyết, Đông Trùng Hạ Thảo DAIBIO, Dưỡng Tâm An Thần Xuân Mộng, Làm Lành Dạ Dày DAIVIDA, Ngăn Ung Thư UBIO, Chữa Tiểu Đường DAIBIO, Cai Nghiện DAIBIO, Thuốc Dưỡng Nhuộm Tóc DAIBIO (có 2 mầu riêng biệt: mầu Hạt Dẻ và mầu Đen) có cơ chế như các cụ ăn trầu cau để nhuộm răng nên nhuộm rất an toàn không như các thuốc nhuộm hóa chất rất nguy hiểm cho da và tóc, Dầu Dưỡng Xả Đông Y Dưỡng Sinh DAIBIO, Dầu Đông Y Trẻ Em Dưỡng Sinh DAIBIO, Dầu Đông Y Nam Giới Dưỡng Sinh DAIBIO, Dầu Đông Y Da Liễu Dưỡng Sinh DAIBIO, Dầu Giặt Dưỡng Sinh Đông Y DAIBIO, Bột Trị Nấm Đông Y Dưỡng Sinh DAIBIO, Kem Đẹp Da Trị Mụn Đông Y Dưỡng Sinh DAIBIO, Nước Súc Miệng Dưỡng Sinh Đông Y DAIBIO, Nước xịt chống muỗi và lặn nốt muỗi đốt Dưỡng Sinh DAIBIO, Dung Dịch Vệ Sinh Đông Y Phụ Nữ Dưỡng Sinh DAIBIO, Dung Dịch Vệ Sinh Đông Y Nam Giới Dưỡng Sinh DAIBIO, Nước Rửa Mặt Dưỡng Sinh Đông Y DAIBIO, Nước Rửa Tay Dưỡng Sinh Đông Y DAIBIO, Nước Rửa Chén Dưỡng Sinh Đông Y DAIBIO, Nước Lau Sàn Dưỡng Sinh Đông Y DAIBIO, Dầu Lau Bếp Dưỡng Sinh Đông Y DAIBIO, Dầu Xoa Bóp Dưỡng Sinh Đông Y DAIBIO, Nước Ngâm Chân Dưỡng Sinh Đông Y DAIBIO, Dầu Tắm Thú Cưng Dưỡng Sinh Đông Y DAIBIO. Cả nhà dùng lâu dài đạt kết qủa an toàn bền vững từ vườn Thuốc Nam 50ha nước Việt. Mình kể chỉ muốn nói các bạn hãy bình tĩnh, và phải đi khám ở thầy thuốc uy tín đảm bảo để có lời khuyên đúng nhất.