Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mẹ nó ơi nhà chồng em cách chợ Ninh Hiệp có 500m mẹ nó lần sau về ấy ới em làm hướng dẫn viên nhé. Ui quần áo may sẵn chẳng thiếu thứ gì. cả loại của các sao mới đi nhận giải nhiều khi cũng có ở đấy. Lại mới mở gian hàng bai BAZA khai trương to lắm mẹ nó vào chưa. híc híc. Ninh Hiệp giờ đang cải tổ xây dựng các vị trí hàng họ chạy linh tinh. Nhung buổi chiều ở đấy thì cứ gọi là chẳng thiếu thứ gì cứ như đi cửa khẩu ấy ạ. Mua hàng giá ko đắt đỏ ở đấy phải có cách mẹ nó ạ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chị ơi có màu xanh rêu nữa ạ.màu này nhìn ấm áp màu trắng đứng là đi nhanh bị bụi bám hơn nhưng lại sang chân.chị sang mở cửa hàng sáng nay cho em nhé. cảm ơn chị góp ý về màu sắc. chúc hội vạc xây nhà nên cao và đóng góp nhiều kinh nghiệm cho các mẹ mắt Thâm sớm trở lên thông thông thái
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hơ hơ, mẹ Vạc là dân buôn mờ. Hồi trước hứng lên là rước về nhà, lắm thứ giờ ko dùng đến. Bây giờ cai roài, cái gì cũng cân lên đặt xuống mãi mới mua.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ôi giời, thế mà ko nói sớm cho anh em có nhờ. Chiều qua nhà tớ lượn mỏi chân mà chẳng mua được gì. Chỗ nào tớ cũng ghé vào, chợ cũ chợ mới gì vào tất. Cuối cùng mua 5nghin sung muối vừa đi vừa ăn, hết thì về.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em mới mua vải đúng 1 lần ở Ninh Hiệp. ) Đi xa hơi bị ngại mà em cũng lười đi may quần áo.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tớ hỏi mua vải may bộ đồ ở nhà. Nó bảo 75K/m. Tớ trả 65K nó lắc quầy quậy. Trong khi vải đó ở quê tớ mua 70K. Mảnh da báo 80K, ở quê tớ cũng tầm đó. Thôi về nhà mua cho nó lành, khỏi mất công mang từ đây về.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! He he.. em lười nên ra chợ Hôm là gần nhất. Chắc là nửa năm mới đi may được 1 lần. Mà công nhận ở đó cũng nói thách phết chị nhỉ!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! H ehe, lại nhớ có lần em đi chợ Ninh Hiệp...chẹp chẹp...mè nheo, rồi hăm dọa mãi, đức anh yêu đáng kính mới đưa sang.....vì hắn ghét chợ mà, đi shop hay siêu thị thì okei...( đúng là cái tính như ma í)....Chở sang và bảo " em cứ đi mua thả phanh, anh qua nhà thắng D chơi tí ( chả là nhà ông bạn gần đó)......... Em lượn đi, rồi lượn lại, rồi lượn đi...chạy lại.....chả mua được cái gì. Đau hết cả chân nữa ( chả hiẻu hôm đấy thần kinh chập mạch thế nào mà đi đôi sandal 8cm..). Kết thúc, mua cố 1 bộ đồ nhà của Gia Hồi ( vì chả mua được cái gì), và ngồi lê ở hàng xoài dầm, alo cho anh yêu " em mua xong rồi....anh vào đón em ở chỗ xyz nhà....". Anh iêu vào thì em tụt dép ra định đi chân đất ( mới cởi ra thôi nhá)...anh yêu hỏi - Em làm cái gì thế? Sao lại bỏ dép ra - Đau chân lắm rồi, ko đi được nữa.... ...........Chả nói gì, bế phắt em ra chỗ để xe ( eo ôi, yêu quá cơ.....)
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hình như mẹ nó cũng lấy dép nahf em rồi nhỉ nghe mẹ nó kể chuyện ko biết yêu hay ghét. Ghét thế ko biết. Eo ôii bế phá ra chỗ để xe. Em ứ chịu cuối tuần này về cùn làm quả y mẹ nó nói xem chồng em xử lý tình huống thế nào em đoán: Dễ tháo dép cho em đi lắm. Vì nhà gần có thể ra đấy ông ấy ko đi giày. Còn em pải làm quả dép 11cm để an vạ mới đc. Kệ nhà gần đây
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ý em ghét chị ạ hì hì sao các ông chồng khác nhau thế nhỉ chồng em cứ như tàu ngầm ấy.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hì, hồi xưa mình hay đi mua vải. Năm cũng đi vài lần cơ. Lúc đó anh yêu ( chứ ko phải chồng, hehehe) cũng lăng xăng, nhiệt tình lắm. Giờ có chồng rồi đi 1 mình, ko lôi chồng vào mấy chỗ này, khổ thân. Mẹ mèo chỉ mấy chiêu mua hàng ở Ninh Hiệp đi cho chị em tham khảo, may ra lần sau đi mua được.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chả viết được Em chào cả nhà mềnh, chúc nhà mềnh cuối năm làm ăn phát tài, tiền vào như nước
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! bon ở đấy nó ngại nhất bán lẻ nó sợ mua lâu chị ạ. Thế nên ta phi vào cứ tự tin như mua cả tạ ấy.bán cân là nhiều.chị có thấy thước đo của nó ko toàn để mốc chẳng dùng. Quần áo mua sẵn các mẹ mua để ý trong chợ có nhiều hàng bán buôn ta vào xem hỏi giá buôn và giá lẻ òi giá buôn mua 2 bộ thì mới bằng tiền mua lẻ 1 bộ ấy. Hay để ý có khách mua buôn lượn vào ké luôn. Em đi sắp hàng dép chiều ship cho các mẹ đã có gì tối vào buôn với các mẹ tiếp.các mẹ cứ vào hỏi mua buôn lấy giá va mua lẻ nhé. Kinh nghiệm đấy ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hơ, thế à. Lần sau thử phát. Mình đi mua cũng nhanh lắm. Mà sao giờ thấy vải cân ít thế nhở? Mình muốn mua ít cotton may đồ ở nhà, giống mấy bộ winny ý. Năm ngoái bằng giờ đi thấy nhiều lắm, có 30K/m hoặc là 60K/kg thôi. Mà năm nay chả thấy đâu. Nó bán ở chỗ nào ý mẹ nó nhỉ?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Đúng roài ạ, em qua nhà chị lấy đôi dép rồi ạ.... Hị hị, đấy là hồi yêu thôi a, còn từ khi làm chồng thì chưa đi chợ kiểu í bao giờ....nhưng trộm vía,s cái tên nhà em được cái huênh hoang cao to hơn em nhiều, nên lúc nào cũng viện cớ" em bé như cái kẹo í...:, anh nhấc 1 tay là lên....ngồi ghế cũng cứ thích em ngồi trong lòng....hay bế... Mẹ cháu làm quả 11cm thì cũng hơi hoành đấy..... Hị hị, kiu kiu nhà chị. Khi nào có baby nhất định qua Kút kít nhà chị ạ Hí hí...mẹ vạc chămđi thật.......
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! pó tay kụ em đang bận chuẩn bị hàng đây. Hàng cân vào chợ làm gì có chứ có cũng ít vì giờ nó quy hoach sang khu chọ vải baza rùi nghe như khu chợ cá basa ấy nhỉ. Cái ý gần nhà em. To lắm to vật vã ấy. Kiểu khu kiot nhé, đường đi trong khu ấy có mai che cho lọt ánh sáng nhìn hoành tráng lắm.mẹ nó đi hết chợ hỏi ra khu bán vải baza ng ta chỉ. ôi nhìn cái lũ vải ấy có mà chết ngất sao nó bán lắm thế. ở đâu mà nhiều thế. Toàn đạt cân ngoài của mẹ nó ạ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chồng yêu chiều cứ như trẻ con ý nhỉ! Ha ha... Khi nào có bé nhớ ghé chị nhé! ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thì đúng là em trẻ con mà chị. Mẹ chồng bảo, giờ mà sinh thêm đứa bé, nhà này thành 3 đứa trẻ con........ Hi hi, nhất định ạ, tại hôm trước em đi qua, có vào xem hàng, nhưng mà...chưa có cơ hội dùng ( hồi đó chưa biết chị, tại thấy cái tên hay hay nên em vào ạ) đồ đẹp lắm chị ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tớ có vào khu ý đấy chứ. Nhưng vải kiện nhiều thôi, ko thấy vải bán cân đổ đống nhiều như xưa. Khu đấy xây chưa xong, chứ mà hoàn thiện chắc còn hoành tránh hơn. Năm ngoái tớ đi hẵn còn chưa có mấy, mới vài kiot bán hàng, lèo tà lèo tèo. Thế mà năm nay ... cũng gọn gàng chứ ko nham nhở như trong chợ.