aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Quá khứ đã khép lại, m thấy vui vì đã vượt qua nó
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Vấn đề là ở chỗ,người yêu bạn,chưa muốn cưới là vì chưa ổn định được cuộc sống như đã nói hay đấy chỉ là lý do vì không muốn cưới bạn thôi. Với đàn ông tuổi 83 chưa lấy vợ cũng không có gì là muộn cả,hay vì đang mải ham chơi nên người yêu bạn mới không muốn cưới.
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Oi, thuc tinh luc nay, m k biet la ly do nao la xac dang nua. Ng yeu luon bao la a con phai di hoc nen k the cuoi duoc, nhung m thi da nhieu tuoi. Tuy nhien, co le van de chua muon cuoi la lon, boi vi ng yeu m ham choi. Song luon luon pho mac, mac ke moi chuyen. Dac biet tn cuoi cung ng yeu m viet a so tinh hai dua nhu vay, truoc sau j cung chia tay, tha chia tay truoc con hon huhu a xin loi. Co phai m da don ng yeu qua k? Va lai mang ng yeu la so khanh do deu, nen moi dam ra nhu vay?
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Nếu A ấy thật lòng yêu bạn thì sẽ nghĩ cho bạn trc. Con gái bằng đấy tuổi thì fai cưới là đúng rồi. Có fai ai cũng có mọi thứ rồi mới cưới đâu. Ban đầu ai chẳng khó khăn vất vả. Mình có mấy người bạn sinh năm 85 và đều yêu người bằng tuổi nên chúng nó đều fai chấp nhận cưới vợ sớm vì con gái có thì thôi. Bạn trai bạn như thế là ích kỷ quá đấy. Bạn nên suy nghĩ lại đi. 2 năm nũa...Chẳng ai nói trước đc điều gì. Mình fai lo cho bản thân mình trc bạn ạ.
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Em ko viet dc Tieng Viet, chi thong cam nhe! Theo em, luc nay chi va anh dung noi chia tay voi, cu tam thoi xa nhau 1 thoi gian ( khoang 1 thang chang han), sau do se ngoi lai noi chuyen nay ro rang. Neu anh ay cu cuong quyet chia tay hay la bao phai hoc xong moi cuoi thi chi can quyet dinh dut khoat. Con gai co thi, sau 2 nam nua co chac rang anh ay con muon cuoi ban hay khong, ban phai de minh o the chu dong nhe! Chuc ban hanh phuc.
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Cảm ơn cả nhà đã cho ý kiến, theo ý kiến của một số ng, m cũng nt đồng ý chấp nhận để thời gian suy nghĩ. Người yêu m nt lại là. Uhm, cho nhau thời gian suy nghĩ dã. Em đừng suy nghĩ nhiều. A đi nghỉ trưa đây. Đây là nội dung của tn. M k biết nên thế nào. Nếu tiếp tục, thì m phải chấp nhận đợi tận giữa năm 2012 mới cưới. Còn chia tay, thì m k đành, vì m còn yêu ng ta nhiều lắm. Nhưng m biết rằng, nếu cho nhau thời gian, tức là cũng chấm dứt mọi thứ, vì đã k liên lạc nữa là tc phai nhòa...huhu. M phải làm sao đây, nửa muốn tiếp tục, nửa muốn từ bỏ, nhưng phần muốn tiếp tục vẫn nhiều hơn.
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Thật ra thì có nhiều cách nói để người yêu mình yên lòng mà , ngừoi yêu của ban hình như chỉ yêu thôi chứ không quan tâm tới chuyện cưới.
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Ban Oishe oi, co the ban noi dung day. Nguoi yeu m chi yeu m thoi, chu k nghi toi viec cuoi xin. Tu hom qua den h long m dau lam, nho nhieu nua. M biet ket thuc la tot cho m de xay dung lai mot moi tinh moi. Nhung m khong danh long, vi hai dua da co thoi gian yeu nhau rat dep, m cung yeu ng ta nhieu. M cung dat ra gia thuyet nhu cac ban khac noi, neu quay lai voi nhau ma ng yeu m van lang tranh chuyen cuoi thi the nao? Chac co le luc do van phai chia tay...huhu thoi tha som con hon de muon...
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Chị mà là người yêu em chị cũng chạy, yêu nhau mới có nửa năm cưới xin gì. Tìm hiểu cho kỹ đi em, nói chung đừng hành hạ đàn ông theo kiểu đấy, nước mắt đôi khi rất quý nhưng nhiều quá lại nhàm. Em mới có 27 tuổi, bạn chị hơn 30 còn đầy đứa phòng không. Thời buổi này chả ai cưới sớm đâu. Cứ từ từ em nhé!
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Bạn ngongac hãy suy nghĩ cho kỹ việc "tạm thời xa nhau",tôi nghĩ nếu yêu nhau thì phải nói chuyện,chia sẻ cho nhau những dự định,hướng đi trong tương lai con yêu nhau chứ chưa nghĩ tới việc cưới xin thì cần phải xem lại,vì ở tuổi 27 là tuổi đã yên phận rồi,đằng này người yêu của chị chưa có ý định cưới xin mà chị phải đề cập rồi mới trả lời.Các cụ vẫn bảo "con gái có thì",tương lai gần như 1 tuần,1 tháng còn chẳng ai nói trước được điều gì nữa là 1-2 năm,ở tuổi 29-30 nếu cưới xin thì ít nhất việc con cái sinh cũng gặp khó khăn hơn mấy năm trước,hơn nữa quan trọng nhất chị có tin anh ấy hay không?chị hãy suy nghĩ cho kỹ,còn việc chị yêu anh ấy nhiều hay không hãy bỏ qua một bên quan trọng là tương lai...chị yêu anh ấy như vậy nhưng anh ấy co yêu chị như vậy không?chúc chị tỉnh táo để có quyết đinh đúng đắn nhất.
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Hichic, m thật sự không biết sao đây, co ban bao moi yeu nhau moi hon nua nam ma da de cap chuyen cuoi xin, neu roi vao truong hop cua ban thi ban ay cung chay. Lam m thay bun qua, chang nhe m de nghi co ke hoach hon nhan lai la sai u. Vi m cung k con tre. Hon nua, da la yeu nhau thi luon luon xac dinh la se lay nhau. Nhung m hoi ng yeu m, la bao h thi m co the lay nhau. Thi ng yeu m keu la a chua nghi toi, k biet, a roi lam. A la ng song k co ke hoach, song hom nay k biet ngay mai. Chinh vi loi noi ay, m thay a ay that vo trach nhiem. Yeu la phai dam bao cho ng khac tin tuong. Trong khi m hoi a ay nhu vay, thi chi it anh ay cung phai tran an m va dua ra ly do chu. Dang nay, cu keu la a k mun nghi toi. Cang lam cho m dien len, va m cang thuc ep...Co the m cung hoi qua dang, nhung m k nghi vi ly do day ma keu la a k xung voi e, e tim ng khac, co ng tot hon se den voi em...va doi chia tay. Chung quy lai la co the nguoi yeu m chua thuc su yeu va muon ket hon voi m nen moi nhu vay. Bay h m nghi m cu de cho thoi gian dinh doat, neu thuoc ve nhau thi se mai la cua nhau nhung neu k thuoc ve nhau co le m niu keo thi ng ta cung k quay lai...m that su buon
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Thật ra, yêu nhau nửa năm mà nhắc tới chuyện cưới xin cũng chẳng có gì là quá sớm cả. Vấn đề là con gái thường thích cưới sớm, còn con trai thì muốn có sự nghiệp 1 chút rồi mới nghĩ đến cưới xin. Và quan trọng là hình như bạn trai chị ứng xử như thế tạo cảm giác anh ấy chưa yêu chị nhiều, chưa hiểu và thông cảm cho chị. Nếu yêu nhau, tạm xa nhau sẽ làm tình yêu càng mãnh liệt, còn chị sợ xa nhau ko liên lạc 1 thời gian thì tình cảm nhạt đi, thế thì tình yêu ấy có gì để mà níu kéo. Khi yêu, chẳng ai nghĩ mình có thể xa đc người ấy, thế nhưng thực tế đã chứng minh, chẳng có gì là không thể chị ạ.
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Chị đang tìm cho mình câu trả lời và chị đang nhận được câu trả lời...kết quả của tình yêu là hôn nhân gia đình nhưng anh ấy chưa nghĩ đến hoặc chưa có dự định vv... điều đó đã khiến chị phải suy nghĩ,chị suy nghĩ không sai ai cũng đều lo cho cuộc sống của mình là người đàn ông cần phải suy nghĩ trước sau,và có trách nhiệm,đảm bảo cho cuộc sống gia đình,biết nghĩ cho người vợ tương lai của mình...anh ấy suy nghĩ ích kỷ,có lẽ anh ấy không yêu bạn nhiều như bạn mong đợi,đây là lời chia sẻ cá nhân tôi tin nhiều người không đồng ý với cách suy nghĩ và sử xự như anh ấy.
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Ý mình ko bảo bạn sai, mình chỉ nghĩ là nên tìm hiểu kỹ trước khi tiến đến hôn nhân. Với lại đàn ông khi bị phụ nữ chủ động nói chuyện cưới xin người ta sẽ có cảm giác bị ép buộc. Nếu thực sự anh ý muốn đi đến hôn nhân với bạn anh ý sẽ đặt vấn đề. Bạn nên gợi ý 1 cách khéo léo để thăm dò, nếu anh ý ko nghiêm chỉnh bạn nên chia tay, nếu có lý do anh ý sẽ nói, còn nếu thực lòng muốn kết hôn anh ý sẽ chủ động đặt vấn đề.
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? chào bạn,ng yêu bạn bằng tuổi chồng mình,mình kém anh ấy 1 tuổi,bọn mình yêu nhau từ thời sinh viên 5 năm sau mới cưới,và cũng toàn anh ấy giục cưới.Nhưng bạn biết là anh ấy muốn cưới mình nhất khi nào ko? khi có 1 ng đàn ông khác tán tỉnh mình đấy,trước đây 2 đứa yêu nhau cũng ko nghĩ ngợi gì nhiều,đến lúc 2 đứa đi làm ổn định mình cũng chưa suy nghĩ gì,có lẽ hơi trẻ con.Bây h khi sắp lên chức bố mẹ anh ấy hay đùa mình:a yêu mỗi 1 cô rồi lấy luôn,chưa dc trải nghiệm gi,tiếc quá. hoặc là anh ấy nói:mình lấy vợ sớm quá,nhà sếp toàn con gái,mới hỏi thăm có vợ chưa? những câu nói ấy theo mình nghĩ là nửa đùa nửa thật.Đàn ông bây h có nhiều cơ hội,họ cũng ham muốn nhiều thứ hơn.Thành ra làm phụ nữ cũng khổ,nếu ng yêu bạn thực sự yêu và tôn trọng bạn anh ấy dù chưa muốn cưới ngay nhưng cũng sẽ giải thích và trấn an bạn.Tình yêu nửa năm cũng ko sớm để nói chuyện cưới xin nhưng mình e chưa đủ sâu sắc để giữ chân 1 ng đàn ông.Mà khi ng đàn ông nói đến sự chờ đợi thì theo suy nghĩ và kinh nghiệm của mình kết cục ko mấy khả quan cho bạn gái đâu.với trường hợp của mình,khi mình đòi chia tay ng yêu mình đã đòi cưới ngay dù 2 đứa chưa ra trường và chưa có thu nhập gì,đến bây h lương của chồng mình cũng chưa cao bằng lương ng yêu bạn(lậu thì mình ko nói nhé).với mức lương 7M mình nghĩ cũng tạm ổn rồi đó,vấn đề là bạn nên hỏi thẳng ng yêu bạn(đừng khóc khi nói chuyện đấy nhé):anh có thực sự cần e hay ko? thực sự muốn cưới e hay ko,bắt anh ấy hứa này nọ,rồi cuối cùng nói : nếu anh nói thế thì bao lâu e cũng sẽ đợi. câu này là để làm giảm tình trạng căng thẳng lúc này giữa 2 bạn.Sau đó bạn sẽ thay đổi bản thân mình 1 chút,theo chiều hướng tốt lên,chăm chút ăn mặc hơn,tự chủ hơn trong cuộc sống,có lẽ lúc ấy tình thế sẽ khác,có khi anh ấy còn chủ động đòi cưới ấy chứ,hi hi. chúc bạn may mắn và đạt dc nguyện ước của mình
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? em chủ topic này giống y hệt hoàn cảnh của mình hồi trẻ, hehehe, quen nhau 3 năm, yêu 1.5 năm nhưng chẳng thấy người yêu đả động gì, trong khi đó bạn bè cùng trang lứa thì theo chồng về dinh rùi,cũng giục giã chuyện cưới xin, anh người yêu mới đầu không nói gì, sau thấy giục quá thành ra 2 đứa suốt ngày cãi nhau, rồi lại làm lành, rồi cuối cung anh ý kêu có lẽ anh em mình không hợp nhau, thử xa nhau để 2 đứa suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này,lúc đó lo lắm, sợ mất người yêu vì anh người yêu mình cũng khá thành công và có uy tín trong cộng đồng người việt nam, mình khóc sướt mướt, thế mà sau 3 tháng, anh ý chủ động gọi cho mình và nói "hôm nay mình gọi điện về cho bố mẹ em đi".Bây giờ thành vợ chồng anh ý mới khai thật là hồi đó định bỏ rơi mình vì đàn ông chẳng thích phụ nữ ép buộc họ cưới xin, phải để cho họ tự nguyện em gái ah, mà em mới yêu có nửa năm mà đòi cưới sớm thế, từ khi yêu đến khi cưới khác nhau lắm đáy,em đã hiểu kỹ đối phuơng chưa, đừng vì lo sợ "con gái có thì" mà có khi sau này lại ân hận đấy
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Chi Phuong Vy oi, chi roi vao hoan canh cua e roi nen chi hieu duoc cam giac cua e, chinh vi e giuc cuoi nen cai va, cai va nhieu nen den tinh trang chia tay. E se thu de cho thoi gian dinh doat, ke anh ay, co le tu bay h e se hoc cach quen, hoc cach song mot m. E se de thoi gian chung minh xem a ay co thuc su yeu e khong. Nhug e so rang, ng yeu e k giong chong chi. Chac chan ng yeu e k yeu e nhieu nhu chong chi yeu chi ngay xua. Vi a ay noi, a thay chung m khong hop nhau, tinh hai dua deu ngang buong, a so sau nay lay nhau hai dua van the thi...tha chia tay som con hon...E cung mong la ket qua cua cau chuyen cua em, cung se la mot happy ending hanh phuc giong chi. Nhung bay h, thuc su e buon, muon khoc ma nuoc mat k sao chay duoc, chi thay long m nhoi, nho mot cach da diet
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? nếu người yêu em sau 1 thời gian suy nghĩ mà vẫn dứt khoát chia tay thì thôi em ah, em đừng cố níu kéo trong vô vọng nưa, lấy nhau phải tự nguyện cả đôi bên kia, đừng nài ép đàn ông, họ sẽ không coi trọng mình nữa đâu em, theo tình tình phớt, phớt tình tình theo, em cứ dũng cảm như chị ngày xưa xem nào
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Vang chi ah, may ngay nay e cung k goi dien de niu keo, e chi nt don thuan hoi tham da di lam chua hay an chua? E cung to ra la m ng manh me. Tuy nhien, trua nay e nt hoi tet duong a co ve que hay k? Neu ve que thi cho e gui loi hoi tham bo me nha! Thi lai nt tra loi e la a k co ke hoach j, a van dang o Ha Tay, va cung keu la e ve nha thi cho a gui loi hoi tham gia dinh. Va hai dua cung nt voi nhau mot vai tn. Sau khi nhan lai tn nay, thi e lai cam thay roi, neu a ay k nt lai cho e thi chac chan e se quyet dinh dung cam nhu chi ngay xua, sau khi nghi tet duong lich len thi e se chinh thuc chia tay. Nhung chi vi a ay nt lai cho e nhu the, lam cho e lai them mot lan nua phan van. Oi dung la met dung k chi...Em cam on chi va moi ng da chia se cung voi e nhe! Gan mot tuan qua, doi voi e that la kinh khung...nho moi ng, e cung nguoi ngoai phan nao.
Ðề: Moi nguoi oi, em co qua dang khong? Em ơi, Em mềm lòng quá. Hihi. Theo cá nhân chị thế này nhé - Người yêu em: có yêu em nhưng chưa yêu sâu sắc lắm và vì thế chị đọc thấy những tin nhắn và những lời nói của người yêu em chưa thể hiện được là anh ý lo cho em, lo cho cuộc sống của hai người sau này. Tuổi này có thể lập gia đình cũng được mà chưa cũng chưa sao ( con trai mà ); người yêu em chưa muốn hoặc chưa chuẩn bị tâm lý ràng buộc về chuyện hôn nhân. Chưa muốn cưới, hai người phải cùng bàn bạc và có lý do, có kế hoạch cho tương lai, có sự hợp lý và nhất trí cả 2 bên. Nhưng trên hết, tình yêu của người yêu em đối với em chưa đủ lớn ( em đừng buồn nhé ) - Về phía em: Chị nghĩ em nên cứng rắn hơn. Phải để đàn ông họ tôn trọng mình. Chị hiểu cảm giác: Nhớ nhung, đau khổ, hờn giận, hạnh phúc và cả tuyệt vọng trong tình yêu. Nhưng em phải luôn tỉnh táo. Lấy chồng là gắn bó cả đời. Con gái chỉ có 1 lần được lựa chọn thôi. Em vẫn yêu nên em thử khéo léo hỏi rõ nguyên nhân vì sao, kinh tế, sự nghiệp cũng rất quan trọng trong hôn nhân. Cũng không nên thúc giục quá, sẽ khiến bạn em sợ, sợ cái cảm giác gò bó, ràng buộc. Nhưng nếu không có câu trả lời, buộc em phải nghĩ nghiêm túc - Cả hai tạm xa nhau một thời gian và cùng suy nghĩ. Xem mình cần nhau đến đâu, có thể cùng vượt qua khó khăn được không. Em luôn luôn nhớ: khi có chuyện xảy ra, phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất và đau lòng nhất, khổ tâm nhất, em nhé. Hãy bình tâm suy nghĩ mọi việc. Nếu tình yêu đủ lớn, sẽ có cách giải quyết tốt đẹp Mẹ Bắp cải