CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Miên, 29/4/2007.

  1. tamnguyen

    tamnguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Mình không bao giờ cổ súy cho việc LH vì kèm theo đó là bao nhiêu hệ luỵ. Nhưng suy cho cùng, quan trọng vẫn là cái suy nghĩ của mình thôi. Đã cố gắng níu kéo, hàn gắn mà không nổi thì dứt khoát là một giải pháp hay. Như trường hợp của mình, và mình nghĩ trường hợp của mẹ bé Susu thì có khi giải thoát cho nhau là lựa chọn đúng......
     
    Đang tải...


  2. tamnguyen

    tamnguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Nhất trí, nhất trí. Mình đồng ý với cả hai bạn
     
  3. ThươngHận

    ThươngHận Mr.Thanh_ Duyên Nợ

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    cứ làm lý lịch rõ ràng bạn ah,mình bằng tuổi bạn cũng lập gia đình sớm quá non trẻ,không hiểu nhau, cô ấy hỗn láo với mình và mẹ mình mình đã ly hôn. giờ mình và bà nội nuôi con công việc vất vả ngày đêm gia đình chỉ có mỗi mình và mẹ mình thôi !
     
  4. ThươngHận

    ThươngHận Mr.Thanh_ Duyên Nợ

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Bạn hãy mạnh mẽ lên gia đình mình cũng tan vỡ,mình nghĩ thương con vo mình hỗn láo với mình và cả mẹ chồng minh cho một năm thay đổi vậy mà vẫn không đổi nên đành ly hôn cô ấy bỏ con cho mình nuôi giờ mình " gà trống nuôi con" rất vất vả kinh tế không có chăm sóc cháu chỉ có bà nội ngày đêm chăm nom minh lo kinh tế vậy mà vẫn phải cố gắng đấy bạn ah nhiều lúc nhìn thương con rơi nước mắt ra lại thêm hận thù con mẹ nó đẻ con ra mà nỡ bỏ rơi, vợ chồng bỏ nhau bỏ luôn cả con nhỏ !
     
  5. Thương Hận

    Thương Hận Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Các ACE thân mến,vào topic này đọc tôi cũng hiểu tâm lý,suy nghĩ của mọi người phần nào đó nhưng các bạn hãy cố gắng vượt qua tất cả " mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" chuyện gia đình tôi đã khiến tôi dằn vặt bản thân mình,đeo đẳng suốt thời gian qua..
    Năm tôi 20 tuổi,từ khi quen biết & tới khi lập gia đình với cô ấy mới có 3 tháng,nguyên nhân không phải do tôi chơi bời mà có nhiều điều tác động: nhà tôi neo người,gia đình tôi có 2 mẹ con,ở cái tuổi 20 chưa suy nghĩ được như người ta còn bồng bột,nông nổi...Gia đình có ấy thì mẹ mất sớm có bố và một em trai còn đi học,gia đình cô ấy thấy tôi cũng hiền lành,ngoan không chơi bời,công việc ổn đinh nên cũng tác động đến chúng tôi đặc biệt là cô ấy.Tôi cũng nói chuyện với gia đình tôi,mọi người cũng giật mình về quyết định của tôi vì tôi mới tuổi 20 còn cô ấy mới 19,mọi người khuyên hãy tìm hiểu kỹ đừng quyết định quá sớm nhưng vì là tuổi trẻ suy nghĩ chưa chín chắn thêm vào đó là sự tác động lớn về phía gia đình cô ấy và 3 tháng sau đó tôi lập gia đình,sau một năm cố ấy sinh cho tôi một cháu trai và chuyện gia đình lục đục từ đó: dù nhà neo người có chồng và mẹ chồng,phía tôi thì ngoan không cờ bạc,chửi bới nhưng trái lại cô ấy ngày càng hỗn láo chửi chồng và mẹ chồng,tôi nhịn và tha thứ hơn 1 năm đến năm thứ 2 cô ấy không thay đổi nên tôi ly hôn,cô ấy không nuôi cháu nên tôi và bà nội nhận nuôi( lúc cháu 16 tháng tuổi).từ khi ly hôn cô ấy hỏi thăm cháu chỉ một vài lần rồi thôi đến nay thì không hỏi thăm nom gì đến cháu,nhiều lúc ngày của các cháu như dịp ngày tết trung thu của cháu cũng không được một lời hỏi thăm từ mẹ và gia đình nhà ngoại.tôi đi làm nhìn cuộc sống gia đình bên ngoài họ cho con cái đi chơi mà con mình ở nhà với bà nội bố thì ngày đêm đi kiếm tiền vực kinh tế,nghĩ cảnh gà trống nuôi con mẹ bỏ bê,lúc con đói,con quấy khóc lúc đêm hôm,gà gáy chỉ trông vào bà nội nghĩ mà muốn phát khóc,khiến bản thân tôi ngày càng thêm hận thù,dường như mối hận thù đã ăn sâu vào trong tâm tôi.gia đình tôi rất vất vả bà nội cũng đã ở tuổi ngoài 50 hay ốm đau sáng đi chợ,chiều về làm việc nhà ban đêm thì trông cháu(con tôi ngày gửi trẻ),cháu thì mới 21 tháng tuổi,bố thì công việc lân đận làm đêm làm ngày,mà cũng không vực nổi kinh tế...tôi cảm thấy đau khổ và nhục nhã khi quá khứ đã không tìm hiểu kĩ,quyết định vội vàng nông nổi dẫn đến hậu quả ngày nay như vậy.mong được sự chia sẻ của các bạn .
     
  6. mE yEu Be SuSu

    mE yEu Be SuSu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/2/2009
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Tuổi trẻ thật nông nổi và chẳng mấy ai nghe đến lời cha mẹ..nhưng đến khi hiểu ra thì đã quá muộn...chỉ khổ con trẻ..tất cả mọi chuyện đã qua chẳng trách được ai...chỉ trách bản thân mình không suy nghĩ chín chắn, không chọn lựa kĩ càng mà thôi. Dù sao các bố, các mẹ trong topic này cũng đã giải thoát được những đau khổ đó...mọi chuyện chỉ là quá khứ, cố gắng quên đi để sống tốt, để nuôi con, bù đắp cho con mà thôi phải không các anh chị...
     
  7. pinky1980

    pinky1980 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Tuổi trẻ bao giờ cũng có những quyết định bồng bột, dù sao chuyện cũng đã qua rồi mình nghĩ bây giờ điều bạn cần làm là chăm lo nuôi dạy cho e bé thôi. CÒn quá khứ hãy để cho nó khép lại đừng sống với lòng hận thù như vậy, bạn là đàn ông bạn còn trẻ bạn vẫn có thể tiếp tục làm lại được. Cố gắng lên nhé.
     
  8. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    theo Blog giabao05

    Nhà thiếu người cha như nhà thiếu nóc, chưa gọi là nhà hoàn chỉnh, nắng mưa đều đưa đầu chịu báng, thiếu sự che chở, nép kín, bảo bọc.

    Nhà thiếu mẹ như nhà thiếu vách, chỉ có được cái mái che, còn lại là trống hoác tứ bề, một cơn gió cũng lao xao, sự trống trải mênh mông

    Nhà thiếu con là căn nhà trống rỗng. Một căn nhà có nguy nga lộng lẫy, vườn tược cắt tỉa, cổng cao rào kín, hồ bơi sang trọng, vật liệu đắt tiền, nhưng khi thiếu con, căn nhà trống rỗng, không bàn ghế, giường tủ, bếp núc.
     
    Sửa lần cuối: 3/11/2010
  9. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    giabao05



    Thiếu nóc, người ta không gọi là nhà

    Thiếu vách, người ta gọi là chỗ trú tạm

    Thiếu vật dụng, người ta gọi là hoang vắng

    Nóc ngói không thể phủ vách lá

    Tường đất, mái lá không thể chứa đựng sập gụ, trường kỷ.

    Điều kỳ diệu là khi túng quẫn, người ta bán nhà, nhưng người ta thường mang vật dụng theo mình.

    Điều kỳ diệu là tất cả các căn nhà bỏ hoang, nóc nhà thường rệu rã xuống cấp nhão nát trước vách nhà

    Điều kỳ diệu là người ta có thể quét vôi sơn phết vách nhà, chẳng ai tô điểm nóc nhà.
     
    Sửa lần cuối: 3/11/2010
  10. chuthanhphuong

    chuthanhphuong Thành viên mới

    Tham gia:
    15/3/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Chào cả nhà, mình năm nay 30 và đã có 1 bé gái 6 tuổi, mình đã ly dị được gần 3 năm rồi. Đối với mình bây giờ chỉ có biết nhìn về phía trước tìm những ánh mặt trời để tiếp tục sống vui vẻ vì con và những người thân xung quanh. Mình thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta. Hy vọng mình và các bạn có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Và mong rằng sẽ không có nhiều người như chúng ta
     
  11. ThươngHận

    ThươngHận Mr.Thanh_ Duyên Nợ

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là chăm sóc,dạy bảo con học hành thật tốt để chúng không phải thua kém bất ai cả,chúng ta cùng mang trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ hãy cố gắng nhé" CLB Gia đình nửa vầng trăng".
     
  12. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Bạn hãy cố lên, cái gì đã không thuộc về mình thì cố níu kéo cũng không được, bạn hãy coi như vừa rút được cái gai trong người ra, 2 mẹ con hãy cững rắn lên.
     
  13. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    mình cũng đồng ý nhé, cho các con vui chơi, gặp gỡ nhau thật là bổ ích đấy.
     
  14. chimcutbeo

    chimcutbeo Vouloir,C'est pouvoir

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Tớ cũng có cảm giác giống y mẹ này. Không biết có phải mình ích kỷ hay do trước kia ở nhà chồng khổ quá ko. Tớ chỉ ở được đến lúc con tớ 4 tháng sau đó kết thúc tất cả lúc con 18 tháng dù bắt đầu cũng khá muộn (lúc 32 tuổi). Nhiều lúc thương con vì thiếu tình cảm của bố nhưng ngày thường nhìn thấy cô em dâu của chồng và các cháu nhà chồng thì lại thấy rằng mình đã quyết định đúng. Chưa bao giờ tớ cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.
     
  15. Minhmam

    Minhmam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/12/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Chuc hai me con chi vuot qua duoc noi kho khan nay, sau con mua troi lai sang ma
     
  16. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    nhà minh mà có ý định gặp nhau thi báo cho em với nhé ^^ ... cho các bé gặp nhau ... em cũng cho bé đi chơi suốt
     
  17. chihaimecon

    chihaimecon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Xin chào các mẹ đơn thân cũng như sắp đơn thân như mình!;-)
    Mình ghi danh gần một tháng rùi mà tời hôm nay mình mới "lục lọi" được diễn đàn này.Đọc được tâm sự của các mẹ mình cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều lắm.Đúng ra mình đã nhận quyết định li hôn cách đây 1 tuần nhưng vì Tòa án di dời rùi "cha đứa nhỏ"đóng án phí trễ nên hôm nay mình mới chính thức nhận được QĐ, đúng ngày cuối cùng của năm cũ.
    Cho mình tham gia CLB này với nhé!
    Năm mới đến rồi, chúc các mẹ và các thiên thần của chúng ta sẽ có 1 cuộc sống mới hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và các mẹ sẽ mạnh mẽ , khỏe mạnh hơn để bước tiếp mà không quay đầu lại hối tiếc.
     
  18. ThươngHận

    ThươngHận Mr.Thanh_ Duyên Nợ

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Năm mới đến rồi Mr.cũng chúc chị và các cháu mạnh khỏe ,gặp nhiều may mắn trong năm mới nhé.
     
    chihaimecon thích bài này.
  19. chihaimecon

    chihaimecon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Loa..loa...lao..loa.Cho mình hỏi, trên diễn đàn mình có ai ở Miền tây Nam bộ k?;-)
     
  20. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,111
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Where are you now? :(
     

Chia sẻ trang này