Bạn vào trang web xinloiemchila.com để xem chi tiết giá và đặt vé nhé. Nhưng hình như hệ thống sơ đồ chỗ ngồi nó load ko đc. Tốt nhất là gọi đt hỏi cho nhanh. Chúc mua đc vé nha
Vở kịch cuối cùng đã diễn ra sau bao nhiêu chờ đợi của những khán giả quan tâm. Tuy rằng có những điểm khác biệt so với bản gốc của tiểu thuyết nhưng là một nỗ lực rất lớn của ê kíp làm phim. Ngoài những biến cố không hay của âm thanh, ánh sáng do rạp hát Hòa Bình quá lớn so với tính kịch của một không gian cần gần gũi hơn. Nhưng các diễn viên cũng đã phần nào làm tròn vai (nếu không cần quá khắt khe). Đây sẽ là bước đệm cho những vở kịch sau chịu đầu tư hơn.
Vở kịch cuối cùng đã diễn ra sau bao nhiêu chờ đợi của những khán giả quan tâm. Tuy rằng có những điểm khác biệt so với bản gốc của tiểu thuyết nhưng là một nỗ lực rất lớn của ê kíp làm phim. Ngoài những biến cố không hay của âm thanh, ánh sáng do rạp hát Hòa Bình quá lớn so với tính kịch của một không gian cần gần gũi hơn. Nhưng các diễn viên cũng đã phần nào làm tròn vai (nếu không cần quá khắt khe). Đây sẽ là bước đệm cho những vở kịch sau chịu đầu tư hơn.
"Xin lỗi em chỉ là con đĩ" - Lúc đầu mình thấy tên truyện là mình sợ sẽ kiểu hơi 18+. Cũng phân vân lắm. Tuy nhiên mình đã xúc động khi biết đây chỉ là một câu chuyện nói về cái đẹp, và bày tỏ về nỗi đau, của Hạ Âu và bạn trai của em ấy - Hà Niệm Bân. Đọc xong mà tự nhiên thấy thương lắm luôn á, có lúc đọc tự tưởng tượng ra thấy mình trong truyện luôn. Chung quy lại đây là cuốn sách hay. Nên đọc một lần trong đời.