Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi mymyxd, 4/1/2011.

  1. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Dân trí) - 20 giờ đêm 3/1, trong cơn giá lạnh hơn 9 độ C của mùa đông Hà Nội, một người phụ nữ trạc tuổi 40 giàn giụa nước mắt chạy khắp các ngả đường kêu gào, dò hỏi thông tin về con trai là cháu Ngô Văn Hải (3 tuổi) bị mất tích từ buổi sáng
    Người phụ nữ đó là chị Ngô Thị Tựa, 37 tuổi, trú tại số nhà 116 ngõ 4 phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai - Hà Nội. Chị cũng đã tìm đến trụ sở báo Dân trí để nhờ phóng viên vào cuộc tìm giúp con trai chị là cháu Ngô Văn Hải mà theo chị đã bị một đối tượng nữ bắt cóc đưa đi khỏi nhà từ lúc 10 giờ ngày 3/1/2011.
    [​IMG]
    Cháu Ngô Văn Hải bị một đối tượng nữ bắt cóc từ trưa ngày 3/1. (Ảnh: Q.Đ)
    Khuôn mặt hốc hác, giàn giụa nước mắt, chị lắp bắp kể lại: Gần 10 giờ sáng ngày 3/1, chị đi chợ, có dặn lại con gái là cháu Ngô Thị Hồng, 12 tuổi, trông em. Nhà chị bán hàng nước, khi chị đi, cháu Hồng ngồi bán hàng thay chị, cháu Hải đứng chơi trước cửa cạnh quán.
    [​IMG]
    Chị Ngô Thị Tựa tuyệt vọng tìm con giữa đêm đông gió rét. (Ảnh: Q.Đ)

    “Một lúc sau có một người phụ nữ bước vào quán ngồi uống nước. Cô ta cho con gái tôi 1 chiếc kẹo cao su. Người phụ nữ này đã nói chuyện vui vẻ và tỏ ra rất gần gũi với 2 cháu. Nhân lúc con gái tôi vào nhà đi vệ sinh thì người phụ nữ đã dắt con trai tôi đi khỏi quán” – chị Tựa kể, đồng thời rút tấm ảnh chân dung đứa con trai ra đưa cho chúng tôi.
    Chị Tựa cho biết những thông tin trên là do con gái chị kể lại. Khi chị đi chợ về đã thấy cháu Hồng kêu khóc chạy khắp nơi tìm em. Chị Tựa đã liên hệ với tất cả người thân, họ hàng... để tìm con nhưng chưa có kết quả.
    Ngay sau khi phán đoán con bị bắt cóc, hai vợ chồng chị đã làm đơn gửi lên trụ sở công an phường Thịnh Liệt và công an quận Hoàng Mai trình báo sự việc.
    Sau khi tiếp nhận thông tin cung cấp từ gia đình chị Tựa, PV Dân trí đã vào cuộc và thu thập được những thông tin ban đầu. Theo bà Tá, 62 tuổi, hàng xóm của chị Tựa, bà đã chứng kiến cháu Hải được một phụ nữ dắt đi trên phố. Cháu Hải còn đòi vào quán mua kẹo nhưng người đó kéo cháu đi và nói “lên trên này cô mua cho”. Nghĩ người đó là người quen của bố mẹ cháu Hải nên bà Tá không phản ứng gì.
    Một nhân chứng khác là người lái xe ôm tại khu vực cho biết, ông đã chở một người phụ nữ và cháu trai đi xuống thị trấn huyện Thường Tín (Hà Nội). Nhiều khả năng đối tượng sẽ đưa cháu Hải đi theo Quốc lộ 1A hướng vào Nam.
    Sáng nay 4/1, trao đối với PV Dân trí, Phó Công an quận Hoàng Mai - ông Trần Văn Tỉnh - cho biết: Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, CA quận đã triển khai lực lượng CSĐT vào cuộc xác định đối tượng. “Đến nay chúng tôi đã tạm thời xác định được hướng đi của đối tượng nữ này, đồng thời cũng bố trí lực lượng bám theo, hy vọng sẽ sớm tìm thấy cháu Hải” - ông Tỉnh cho biết.
    Khổ thân bé và mẹ bé quá, gió rét thế này mà lai bi bọn bất lương bắt cóc .Các mẹ vào xem nhớ úp topic này lên nhé ! biết đâu có mẹ nào ... .Hy vong các chú công an sớm tìm được bé và đưa bé về với gia đình ...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mymyxd
    Đang tải...


  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Ghê nhỉ, sao không đăng mấy tấm ảnh bé bị bắt để ai nhìn thấy thì thông báo ngay.

    Giá như Facebook chưa bị chặn thì có lẽ khả năng tìm thấy cháu cao hơn.
     
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Ghê nhỉ, sao không đăng mấy tấm ảnh bé bị bắt để ai nhìn thấy thì thông báo ngay.

    Giá như Facebook chưa bị chặn thì có lẽ khả năng tìm thấy cháu cao hơn.
     
  4. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Có cả ảnh bé rồi bác kiên à .Khổ thân bé ,chả biết bị đưa đi tận đâu rùi .Gió ...rét ,mà mẹ bé chắc lang thang tìm con suốt thôi .Ngồi làm sao được 1 chỗ ...hixc .Đọc báo thấy các tin hãm hại và bắt cóc trẻ em ...lo lo qwa...chẹp
     
  5. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    hic, khổ thân cháu bé quá, qua sự việc này mọi người có con nhỏ nên cảnh giác cao độ hơn nhé, chú ý đến trẻ nhỏ vì các cháu chưa có ý thức, chỉ cần dụ cho kèo là các cháu đi theo ngay, mong cơ quan pháp luật nhanh chóng tìm được kẻ bắt cóc trắng trợn và đưa cháu trở về đoàn tụ với gia đình.....
     
    mebekevin thích bài này.
  6. metitmit2010

    metitmit2010 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    3,466
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    HIc ngay gần chỗ mình làm, mong mẹ bé sớm tìm đc bé?
     
  7. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Mình cũng vừa đọc tin xong :(. Trời lạnh thế này mà sáng nay cho con đi học thui đã thấy lòng dạ không yên vậy mà bé còn bị bắt cóc :(. Tớ là ghét nhất mọi vấn đề xâm hại đến trẻ em :(. Chúng còn nhỏ quá đâu đã biết gì đâu huhuhuhu
     
  8. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Hi vong chi ay som tim lai dc con!
     
  9. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Hi vong chi ay som tim lai dc con!
     
  10. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    nhìn đôi mắt ngây thơ của cháu bé, rùi nghĩ đến thời tiết giá lạnh như này mình cảm thấy thuơng quá, hic, sao lại có loại người tán tận luơng tâm quá vậy, sao bà ta ko nghĩ về già sẽ có luật nhân quả nhỉ, thuơng quá, lạnh như này người lớn còn ko chịu được,trẻ con còn ngây thơ vô tội quá, rồi ai cho an uống, sinh hoạt hàng ngày ra sao........................
     
  11. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Hihii, me cháu kiếm cái avatar có áo cho con đi nào. Trông đã thấy lạnh :):). sorry spam!
     
    mimam thích bài này.
  12. tuongvi

    tuongvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2005
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Mong chị ấy tìm được con!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  13. thoitrangcongsoDaisy

    thoitrangcongsoDaisy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Mình cảnh giác đã đành, tụi nó mà chú ý rồi thì mình cũng thua thôi. Sao ko dán ảnh bé tại các bến xe nhỉ.
     
  14. dungulsa

    dungulsa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Xin chia sẻ nỗi lo với gia đình chị Tựa, mong em bé bình an trở về đoàn tụ cùng với gia đình!
    Còn mấy cái "mẹ mìn" kiểu này cần phải trừng trị thật nặng vào, tùng xẻo chẳng hạn, tử hình hết đi cho xã hội an toàn 1 phần .
     
  15. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    mình nghĩ phải có luật tử hình đối với những đối tượng buôn bán phụ nữ trẻ em, và bán nội tạng.....................
     
  16. thoitrangcongsoDaisy

    thoitrangcongsoDaisy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Mới đọc báo VnExpress đã tìm được cháu bé này rồi, hàng xóm thuê trọ bắt cóc trao bán ở HP, mừng cho mẹ này quá, vì mình nghĩ cơ hội tìm được là mong manh quá.
     
  17. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    http://dantri.com.vn/c20/s20-449521/...ay-doan-tu.htm


    Gia đình cháu bé bị bắt cóc rạng ngời phút giây đoàn tụ
    (Dân trí) - Sau gần 4 ngày vào cuộc phá vụ án bắt cóc trẻ em, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thủ phạm Nguyễn Thị Mai, giải cứu thành công cháu bé bàn giao cho gia đình trong niềm vui khôn tả.
    >> Giải cứu thành công bé trai 3 tuổi bị bắt cóc
    >> Nức lòng bạn đọc vụ giải cứu thành công bé 3 tuổi bị bắt cóc
    Đúng 14 giờ chiều nay 7/1, tại trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP Hà Nội, Thượng tá Trần Văn Tỉnh - Trưởng Công an quận Hoàng Mai - và Đội trinh sát PC45 đã chính thức bàn giao cháu Ngô Văn Hải cho vợ chồng anh chị Ngô Văn Hoàn trong niềm vui khôn tả.

    Cháu Hải ngay khi gặp bố mẹ đã chạy ào tới gọi: “mẹ…mẹ!”, dựa vào lòng mẹ, miệng liên tục nói cười rồi lại quay sang bố lấy điện thoại đùa nghịch.

    Hạnh phúc rạng ngời khi ôm con trai vào lòng, chị Ngô Thị Tựa ghì chặt con vào lòng như không muốn rời xa. Hai vợ chồng chị cứ xốn xang quấn quýt bên con, mãi không thỏa nỗi nhớ nhung lo lắng sau mấy ngày xa cách. Nhận cậu con trai bé bỏng vẹn nguyên từ tay các chiến sĩ công an, anh chị thở phào nhẹ nhõm.


    Bé Hải vui mừng bi bô nói chuyện với bố mẹ sau 4 ngày xa cách. (Ảnh: Quốc Đô)
    Cùng tới chia vui phút giây đoàn tụ có rất nhiều người là anh em họ hàng, bạn bè hàng xóm của gia đình chị Tựa. Họ đều chia sẻ niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai và các cơ quan ban ngành đã góp phần giải cứu đưa cháu Hải về đoàn tụ với gia đình.

    Bà Đinh Thị Phương - hàng xóm của chị Ngô Thị Tựa - phấn khởi: “Ngay khi phát hiện cháu bị bắt, tôi và những người hàng xóm luôn túc trực từng giờ trông ngóng cháu. Chúng tôi rất đỗi hân hoan vui mừng!”.

    Cả gia đình quấn quýt gần nhau hơn lúc nào hết trong giây phút đặc biệt này. (Ảnh: Quốc Đô)
    Anh Ngô Văn Hoàn - bố cháu Hải - bày tỏ với PV Dân trí: “Trong giây phút hạnh phúc này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các chiến sĩ công an TP Hà Nội, Báo điện tử Dân trí và bạn đọc quý báo trên khắp cả nước đã đồng hành chia sẻ thông tin về cháu với gia đình chúng tôi!”.

    Phát biểu tại cuộc họp báo bàn giao cháu Ngô Văn Hải chiều nay, Thượng tá Tỉnh khẳng định: Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo sâu sát với nhiều mũi phong tỏa theo dõi hướng đi của kẻ bắt cóc để có thể bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thị Mai; cùng với việc triển khai nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm để giải cứu thành công cháu Ngô Văn Hải, bàn giao cho gia đình. Đây là chiến công lớn của các chiến sĩ trinh sát công an TP Hà Nội đầu năm mới 2011.

    Những hình ảnh xúc động trong buổi bàn giao cháu Hải cho gia đình chiều nay:





    Cháu Ngô Văn Hải trong vòng tay PV Dân trí sau khi đoàn tụ với gia đình.
     
  18. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Giải cứu thành công bé trai 3 tuổi bị bắt cóc
    (Dân trí) - Ngay sau khi bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Mai, bằng nghiệp vụ điều tra, vào khoảng 7 giờ sáng nay 7/1, các chiến sĩ trinh sát đã giải cứu thành công cháu Ngô Văn Hải đang bị “giấu” tại 1 gia đình ở xã Hùng Tiến (Vĩnh Bảo - Hải Phòng).
    >> Nghi can bắt cóc bé trai 3 tuổi đã bị bắt
    >> Nức lòng bạn đọc vụ giải cứu thành công bé 3 tuổi bị bắt cóc
    Đúng 11 giờ trưa nay 7/1, cháu trai Ngô Văn Hải đã được các chiến sĩ trinh sát Công an TP Hà Nội đưa về trụ sở làm thủ tục bàn giao cho gia đình sau khi được giải cứu thành công vào rạng sáng cùng ngày.


    Niềm vui của người thân và bạn bè gia đình anh chị Ngô Văn Hoàng khi tìm lại được con trai.


    Tin từ Công an quận Hoàng Mai: Sau khi rà soát tìm hiểu, xác minh, cơ quan điều tra đã xác định rõ danh tính đối tượng Nguyễn Thị Mai - nghi can bắt cóc cháu Ngô Văn Hải vào sáng 3/1. Theo đó, các chiến sĩ trinh sát kiên trì đeo bám hướng đi của đối tượng, đồng thời bố trí chiến sĩ khoanh vùng theo dấu chân đối tượng.

    Đến 18 giờ chiều ngày 6/1 đã xác định được khu vực hoạt động của đối tượng tại quận Hoàng Mai. Sau nhiều giờ theo dõi, đến 1 giờ sáng ngày 7/1, các chiến sĩ trinh sát ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai - Hà Nội) và bắt gọn đối tượng.

    Đối tượng Nguyễn Thị Mai - nghi can bắt cóc cháu Ngô Văn Hải - đã sa lưới pháp luật.

    Tại trụ sở công an, đối tượng khai, sau khi dụ dỗ cháu Hải ra khỏi nhà riêng, đối tượng đã đưa cháu đi nhiều nơi. Nhằm trốn tránh công an, đối tượng đã đưa cháu Hải đến nhà gia đình người yêu cũ tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, nhờ hai ông bà già chăm sóc, nói sẽ quay lại đón cháu sau và đề nghị ông bà không nói cho ai biết.

    Sau khi xác minh rõ địa chỉ và nơi cháu Hải đang bị giữ, Trung tá Hoàng Văn Dương cùng 5 chiến sĩ trinh sát lập tức lên đường đi Hải Phòng giải cứu cháu bé. Ngay trong đêm, các chiến sĩ đã phối hợp với công an địa phương tiến hành giải cứu thành công cháu Hải. Đến 11 giờ trưa nay, cháu Hải đã được đưa về Hà Nội.

    Có mặt tại trụ sở Công an quận Hoàng Mai để làm thủ tục nhận lại con trai sau gần một tuần tưởng đã mất con vào tay kẻ xấu, vợ chồng anh chị Ngô Văn Hoàn - Ngô Thị Tựa không cầm nổi nước mắt vui sướng và xúc động. Anh Hoàng cảm ơn các chiến sĩ công an, chị Tựa gương mặt sáng bừng sau nhiều ngày đêm u ám. Chị chia sẻ trong niềm xúc động khôn cùng: “Tôi chân thành cảm ơn các anh công an, gia đình mừng như vừa được sinh ra cháu Hải lần thứ 2. Tôi rất hạnh phúc khi nhận tin vui lớn này!”.
     
  19. thanhngoc3003

    thanhngoc3003 Yêu Cún và Tommy

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    up ------------ lên cho các mẹ biết nào
     
  20. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Người mẹ có con trai vừa bị bắt cóc khẩn thiết nhờ giúp đỡ

    Ko phải bà mẹ nào có con bắt cóc cũng nhanh chóng tìm thấy con mình như thế này, chúc mừng gia đình em bé đã đoàn viên,quả là quá may mắn.
    Song song với tin có con bắt cóc mẹ mất ăn mất ngủ ngất lên ngất xuống thì lại có tin mẹ bỏ con có mấy ngày tuổi vào bui cây, thật là hổ vồ cũng đáng !
     

Chia sẻ trang này