Đợt này mới chỉ có thớt to thôi nhé, thớt cỡ vừa chưa có. Chỉ có bà Bình và bà An đặt thớt to nhất thôi, các bà đừng nhầm nhé. Còn địa chỉ nhà tớ ở dưới chữ ký của tớ ý, nhà dễ tìm lắm, cứ đến nơi rồi gọi cho tớ
gặp mạt tại TP ĐÀ NẴNG, tham quan BIỂN ĐÔNG Resost phần thi trang phục NGA của đoàn ĐÀ NẴNG phần thi của đoàn SÀI GÒN tham quan Mỹ Sơn - Quảng Ngãi tham qua Khu Công nghiệp DUNG QUẤT
Chào mừng thanh viên mới. Mình rất thích Đà Nẵng, đi đến 3 lần rồi mà nghĩ đến biển ĐN là thấy mê rùi. @- Hoa: Bà mượn bờm tóc của Chíp à hihihi, nhìn "tin" phết. @- Bon: Bà ơi tôi cũng đặt 1 thớt to cho bà ngoại thì phải, kiểm tra lại hộ tôi nhé. @- All: Cả nhà xem tình hình off đầu năm thế nào nhỉ.
Khi nào ấy ra HN là bọn tớ ọp được ngay, Hội Rắn này thích ọp là ọp được luôn k kể ngày tháng Ấy cho xin tí lý lịch trích ngang đi
Thấy mầy bà khoe ảnh tôi cũng thấy ấm ức hehhehe. KO biết vì lý do bị mất điện thoại ở đây hay vì lý do khác nhỉ Khoe hàng tý nào
Bà Hương đặt thớt loại vừa thôi, vì loại vừa so với nhà dùng là đã to lắm rồi, thớt to cực đại chỉ dùng khi nhà có cỗ lớn thôi. Mình biếu bà ngoại một cái thớt to nhất mà đã có dịp dùng đâu, nhà dùng thì chỉ dùng cỡ vừa thôi. Chuẩn bị lên kế hoạch off ẹp để đón tiếp thành viên mới nhỉ. Lần này sẽ cho thành viên mới chọn ngày, tùy theo bạn đi công tác ra HN vào ngày nào thì chúng tớ sẽ off ngày đó để đón bạn. Hôm nay có vẻ ít người đi làm nhỉ!
Hôm nay nhà mình buôn ác quá đạt luôn 5 sao cho topic Cảnh đẹp thế Hương nhỉ, cảnh đẹp người cũng đẹp
Bon ơi, tớ có đặt một cái thớt loại vừa từ lần trước, Bon có phần cho tớ không đấy? Có gì tớ qua lấy.
Bà Thủy ngố ơi, ko phải buôn nhiều mà đạt 5 sao đâu. Tớ tự chấm 5 sao cho nhà mình lúc tạo xong topic đấy. Nhưng mà có 2 ngày đã lên 6 tầng thì cũng đáng nể thật. >>Welcome thành viên mới nhé, khi nào ấy ra HN thì nhắn tin cho bọn tớ. À ấy PM cho mẹ cu Mộc số ĐT nhé để bà ấy tổng hợp lại DS Hội Rắn. >>ALL: Hôm qua tớ đi làm, hôm nay cũng đi làm chiều, mai cũng đi làm. 4 ngày nghỉ đi làm mất 3 ngày. Hic hic. P/S: Trưa nay tớ cũng nhận quà truyền thống rồi. Hì hì.
Trước tiên cho mình gửi lời cám ơn chân thành đến các Mẹ nhé! Mới tham gia mà mọi người nhiệt tình ủng hộ quá. Vì năm nay mình đang làm luận văn ThS nên chắc chắn sẽ đi HN nhiều. Mong sẽ gặp được đông đủ Hội RẮN HN nhé. Ah mà nếu có Mẹ nào được vào Đà Nẵng công tác alo cho mình nhé.:waveartyman:
Bà bị móc đt à? đi chỗ đông người thì phải cẩn thận chứ Bin trưa mà cũng có quà truyền thống cơ à? nhà bà này trốn việc nhà nước ở nhà giải quyết việc riêng à ?
Chồng tớ được nghỉ còn tớ chiều mới đi làm mà, trốn đâu mà trốn. Sáng nay được nghỉ hai vợ chồng cho Bin đi học rồi rủ nhau đi ăn sáng, sau đó thì đi mua bàn ghế ăn mới. Tiếp đó thì đi mua cho Bin được 1 cái áo nỉ và 1 cái quần nhung màu rêu sẫm yêu phết. Cuối cùng thì đi mua đồ biếu tết và đồ tết cho nhà. He he, tính ra là sáng nay làm được nhiều việc ra phết.
Hôm nay ấy có được nghỉ ko? Hôm nọ qua cơ quan ấy mà quên mất ko nhắn ấy đem con hươu đi. Tớ vẫn lấy con hươu nhé, bẩn thì tớ về giặt là sạch ngay. Hi hi.
Hị hị, 1 ngày bị tiêu tiền nên Happy. Vậy phải cố kiếm thật nhiều, tiêu cung ac vao nha Rắn nhé @Bình ơi: Dạo này go tren DD lỗi quá nhỉ. Tớ gõ cái đựoc cái ko có dấu.
Hí hí, nghe các bà kể quà truyền thống vui thật đấy, vui cho các bà, nhất là nhà Ngọc, buổi trưa hì hì.