Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! À, cái vụ ốm hôm trước hả chị? Thôi, để nàng ta 3 t rồi cho đi chị ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nhà này 88 kinh hoàng thật đấy, lơi có mấy phú thôi đã nhảy trang rồi, hihi. Dạo này ko thấy Misa vào 888 hén, cuối năm có gì vui ko các mẹ, đã lên kế hoạch mua sắm gì chưa, có địa chỉ shopping nào hay hay share cho bà con với nha,.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chị dạo này làm biếng vào nhà lém nhá, buôn bán dữ quá chứ gì?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ôi, lại thêm 1 ngày lạnh buốt. Mới 10h hơn mà ngáp ầm ầm, nước mắt giàn dụa. Hức hức..
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hic,ỷ mình có chồng rồi,không chịu chăm sóc sắc đẹp àh mẹ nó !
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tối qua con gái ăn ko tiêu, nôn hết. Làm mẹ thắc thỏm cả đêm ko ngủ được. Trưa nay quen mắt, nằm chán lại dậy.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em Vạc ốm à chị? Em đang thèm ngủ quá mà k được ngủ đây,.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm qua bà nội cho cháu ăn tóp mỡ. Giời ạ, đã dặn là ko cho nó ăn đồ mỡ rồi mà bà còn la " từ xưa đến rày chả ai ăn mỡ mà bị làm sao cả". Đêm qua cháu nôn mật xanh mật vàng bà mới thấy " bị làm sao" là làm sao. Hôm nay Vạc khỏi rồi, nhưng vì cả đêm bụng rỗng nên cũng mệt.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hic hic.. Khổ thân em. Ng lớn ăn còn lạ bụng nữa là trẻ con. Bà nội chắc cũng biết sai rồi nhưng cố nói vậy cho đỡ ngượng.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Giời ạ, sao lại cho con bé ăn Món đó chứ. HỊ hị...em nhớn rồi mà cũng thỉnh thoảng ăn 1 tí thôi ( đấy là rang với tôm tép...kho với cá thôi...) Thương em vạc quá cơ!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! các bà không để í đấy mà. nuôi con kiểu các cụ thôi. hic bé đỡ mệt chưabac iu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Sau sự việc đêm qua mình quán triệt luôn. "Từ giờ trở đi bố mẹ cho cháu ăn gì phải qua con, cái gì con đồng ý mới được cho cháu ăn, bằng không đừng trách tại sao con thế này con thế kia". Đây ko phải lần đầu, mà là lần thứ bao nhiêu mình ko đồng ý ông bà vẫn cứ cho cháu ăn những thứ ko phù hợp. Lần thì cho nó uống mật ong, nó say cả ngày ko ngồi lên được. Lần thì cho ăn lạc rang, nó sặc cả lên mũi. Lần lại cho nó ăn canh cá bị hóc xương. Lần thì cho nó ăn ruốc cóc bị dị ứng. Rồi lại cho nó uống nước chè làm cả đêm con vật vã ko ngủ được. Uống Coca bị đi ngoài. Ăn quá nhiều hồng xiêm bị táo bón vv và vv. Mà cứ phải đến lúc cháu " bị làm sao" rồi mới bảo nhau hoá ra con mẹ nó nói đúng. Khổ thân con. Tự dưng lại bị lôi ra làm chuột bạch.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hic hic.. Hóa ra không phải 1 lần ạ! T_T Thống nhất với các cụ vậy rồi thì cũng đỡ chị ạ! Hi vọng lần sau các cụ biết ý không cho cháu ăn linh tinh mà không hỏi ý kiến qua mẹ cháu. Các cụ ngày xưa thiếu thông tin, nuôi còn bằng kinh nghiệm nên nhiều cái cũng không rõ bằng chị em mình bây giờ. Chúc em Vạc chóng lại người nhé!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Điểm danh tối nay nào, nhà mình có ai ở đây không nhỉ..............lạnh wa.......
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em vào điểm danh nào...lạnh quá, em lại còn bị nữa chứ...
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Lúc bà cho con bé ăn mình cũng nói mẹ cho cháu ăn ít thôi nhé, mỡ khó tiêu con sợ nó đầy bụng. Bà nói hờn nói mát nên mình phải im lặng. Đêm nhìn con nôn xong lả người như tàu lá héo mà điên cả người.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ôi hàng họ nợ khách hô nay mới đi đc 1 nửa.mai phải lấy thêm hàng co mà em mệt quá cơ từ tối đến giờ mới ăn 1 ít bánh ngọt. bầu tháng thứ 7 rồi sang giai đoạn 3 rồi hay sao ý em mệt bụng khó chịu ng cứ lả lả.chẳng thiết ăn uống gì.lại còn chứng chuột rút đêm nay lại ngồi canh nhà mất. huhu em Vạc đc bà nội chăm lạ nhỉ hi vọng kún nhà em ko bị vậy.huhu em Vạc khỏi đầy bụng chưa cô thay em rồi này. kụ ngô đồng thử dép chưa có vấn đề gì ko?