Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! He he, tại em thỉnh thoảng bị thế, nên mẹ chồng em bảo...và em thực hành...và rồi khỏi chị ạ...hiệu quả lắm, chị thử xem thế nào...hi hi. Chúc chị mau khỏe nhé! HI, em được cái hay ăn hay làm ạ....
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ui em nghỉ 5 tháng rồi gần đây mới ôm ít hàng. cũng may đc các mẹ ủng hộ.dưng mà sang giao đoạn mới ng nó khác quá.híc hôm nay nằm lun cả ngày đây ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! òe cũng phải mẹ kút kít có file báo gí với các loại bình sữa cho mình xin ít thông tin vào hòm thư nhé. mẹ nó còn đồ gì của trẻ sơ sinh ?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Vâng ạ, tháng thứ 7 trở đi là lúc nào cũng trong giai đoạn chuẩn bị...he he ( bác sĩ nhà em bảo thế)...Mà công chúa hay hoàng tử hả chị?:0
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hi hi, ko ạ, ox nhà em bên thanh tra giao thông cơ ạ. Ông bs kia là người ngày xưa mà tán em ạ ))
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thank mẹ nó! Em pm cho mẹ nó rùi đó. Mẹ nó cần thêm thông tin j thì cứ ới em, em sẵn sàng tư vấn. ^^! Nhà em cũng cbị phấn đấu 1 nhóc để an lòng các cụ. ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ke ke thế bỏ anh bs đi lấy anh gt hả em ui? hay còn nhìu nhìu anh khác nữa tán mà hông tịên kể zâậy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Trời rét mà nhà mình vẫn 888 rôm rả nhở? Hôm nay có ai phải nghỉ làm vì trời lạnh quá ko?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Điểm danh nha mềnh tối nay nào.................he he.........
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nhà mình sắp nghìn trang rồi. Chủ top ơi, xây tầng 2 đi nào.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! He hé, iem đâu có bỏ đâu...chỉ là người ta tán...rưng mừ lúc đó thích anh gt roài chị ạ...hị hị...ox em toàn bảo " vợ mình xấu, sao mà lắm thằng mắt đui thế( kể cả mình) )
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hịm em hôm nay đi ăn cơm khách, giờ mới mò về tới nhà đây ạ ((
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ui bác chủ top xây nhà xong có ở nhà đâu, hôm tết tây vừa rùi vào chúc khách khứa đừng thức khuya nữa mà....toàn khách khứa vào 888 và tự phục vụ thui.....
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ke ke xã em nói thế là cũng tự hào nhắm đấy vì trong bao nhiu anh mắt đui thế mà hổng dắt đc chỉ có mỗi mình dắt đc vợ mình bây h thui. Chê mà thực ra là khen đấy ......
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! sao hổng thấy ai đi ăn cơm khách cơm bụi giá cao mà về zui nhể
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hí hí....thực ra là iem bị lừa í chứ ạ....., thế mà lúc nào cũng xoen xoét " ôi, cuộc đời tôi, bị em lừa...)) vừa nói cười toe toét í ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hị hị... chị ơi, dẫn khách đi, khách được ăn, được nói, được cười...mình cũng thế...và sau thì 2tr cho 5 thằng người ạ (
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hi hi, chịu khó vào không lại mất chân trong hội thì chít. Lâu lắm không thấy chủ top đâu nhể, bỏ nhà bỏ cửa đi đâu rùi, hi hi