Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Nhìn góc ngồi của cụ là biết ngay bên cánh " bún ta" mà
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt lên nào, mọi người hãy cùng giúp 2 cụ nhé, mình ngồi trong nhà mà lạnh run người, các cụ già rồi mà ngồi cả ngày dướii trời rét thế này..., mọi người ơi, cho mình hỏi chỗ cụ Yến ngồi là bên đường Đinh Tiên Hoàng hay Lý thái tổ ạ? Thương 2 cụ quá
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Em chưa hình dung được chỗ cụ Yến ngồi ở đoạn nào , có chị nào chỉ rõ hộ em không , chiều em đi ship hàng em sẽ qua luôn .
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt chị ơi, cụ Yến nếu em không nhầm chỉ ngồi buổi tối thôi, ko biết buổi chiều cụ có bán hàng ở đó không,nếu chị đi qua thử nhìn ở ghế đá bên cạnh kem thủy tạ (đối diện số8 hoặc số 6 Lý Thái Tổ ý ạ ),ngày nào cụ cũng ngồi ở bên cạnh chỗ ghế đá đó. Chị nhìn trên hình sẽ nhận ra ghế cụ hay ngồi đấy ạ Nếu chị đi theo chiều bờ hồ, đi qua cửa hàng kem Thủy Tạ to đùng đầu đường Lê Thái Tổ, sau đó đén một cửa hàng kem nho nhỏ mà em ko nhớ tên, đi thêm 10 20m nữa (bên trái) để ý kĩ sẽ nhìn thấy cụ đấy ạ, dáng cụ bé ngồi lọt thỏm có khi nhìn ko ra, buổi chiều em ko qua nên ko biết cụ có ngồi ở đấy ko hay là chỉ buổi tối thôi ạ. Em miêu tả thế ko biết chị có hình dung ra ko hiz, em hơi dốt văn mong chị thông cảm.Cám ơn các chị đã quan tâm về bài baó em post ạ.
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Diễn đàn chúng ta rất nhiều thành viên, để có đủ tiền đưa mộ anh con trai cụ về quê thì cũng không phải quá khó, thiết nghĩ mỗi người đóng góp 1 chút thôi, 5000 hay 10.000đ hoặc hơn thì chắc là cụ cũng có đủ tiền. Bác nào lập cái topic đê... anh em đóng góp luôn.
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Mình ko ở HN , chẳng mấy khi có cơ hội ở HN tối . Nhất định sẽ có dịp gặp cụ trực tiếp
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt up lên cho mọi người biết ạh !
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Bạn nào có kinh nghiệm đứng lên tổ chức quyên góp cho các cụ thành tấm thành món nhỉ, giống như Huyền bt lần trước quyên góp ủng hộ đồng bào MT ý. Tớ nghĩ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Hoàn cảnh cụ thể, con người cụ thể chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ, mỗi người một chút sẽ làm ấm lòng các cụ ................
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Lưng còng, tóc bạc trắng, đôi mắt sâu hoắm đục mờ, hằng ngày cụ ngồi bên chiếc cân nhỏ trước tiệm bách hóa Thanh Xuân, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội), đợi khách. Đêm xuống, vỉa hè, công viên, chân cầu là “nhà”, miếng bạt, tấm giấy là “chiếu”. Cứ thế, 24 năm nay cụ đã sống lay lắt qua ngày. Cụ Hạnh sinh năm 1929, Hàng Bột, Hà Nội. Năm 18 tuổi, cụ kết hôn với một chàng trai gần nhà, sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng rồi người chồng sa đà vào rượu chè, cờ bạc. Lấy nhau được 6 năm thì ly hôn. Căn nhà nhỏ làm chỗ trú mưa tránh nắng bị bán đi. Đứa con mang nặng đẻ đau bị mẹ chồng mang đi biệt. Như cái xác không hồn, lang thang không nhà cửa, không chỗ trú thân, làm đủ thứ nghề qua ngày. Rồi cơ duyên run rủn khiến cụ gặp một người đàn ông khác. Năm 1960, cụ Hạnh “bước lên xe hoa” lần thứ 2. Nhưng hạnh phúc mong manh không ở lâu khi người chồng bị bệnh qua đời để lại cảnh mẹ góa con côi. “Lòng như xát muối, ôm đứa con vào lòng nhiều lúc muốn chết đi cho xong. Nhưng mình đi thì ai nuôi nó”, cụ nghẹn ngào. Thân cò lặn lội, quang gánh ngược xuôi, tích góp mãi cụ được cái cân đo chiều cao cân nặng để mưu sinh chỉ mong có ngày con lớn khôn được nhờ cậy. Thế nhưng, năm 2000, đứa con trai, giọt máu cũng là người thân duy nhất của cụ lại bỏ cụ mà đi vì căn bệnh ung thư. Cụ Hạnh bên chiếc “cần câu cơm” Rồi từ đó cụ sống lủi thủi 1 mình, không nhà cửa, không nơi nương tựa. Chị Ngân chủ cửa hàng tạp hóa Thanh Xuân, thương cảm: “Mùa đông lạnh lẽo mà cụ cũng chỉ mặc chiếc áo mỏng manh với cái quần “lò xo” ngủ trên vỉa hè. Cám cảnh, có người cho bộ quần áo, cái bánh mì”. “Nhanh cân đo chiều cao, cân nặng…”, âm thanh thi thoảng phát ra từ chiếc cân nghe sao buồn. Cái cân đã theo cụ 24 năm, nhưng có một điều không bao giờ cân đo, đong đếm được quãng đời của cụ Hạnh. Lần tay cẩn thận lau, cọ từng vết bẩn trên chiếc cân, cụ nói như tâm sự “nhìn cũ nhưng cân chính xác lắm đó, không có nó chắc tôi cũng chẳng còn đến bây giờ”. Buổi tối, khi ngủ cụ cho chiếc cân vào trong túi vải buộc lại cẩn thận rồi dùng dây buộc chiếc cân vào người để tránh bị mất cắp. May mắn có ngày được 20.000 đồng, hôm ít thì 5.000 - 7.000 đồng, nhưng thế cũng đủ để cụ mua được cái bánh mì. Suất cơm của cụ chỉ 7.000 đồng, nếu trưa ăn thì tối nhịn. Hỏi một mai cụ đi về đâu? Ánh mắt của cụ thoáng buồn nhìn xa xăm vô định: “Trời cho sống ngày nào hay ngày đó, trước lúc nhắm mắt tôi muốn hiến xác cho y học để cứu người”. http://www.**********/Home/congdongviet/82-tuoi-lay-lat-song-nho-via-he/201010/115197.datviet Còn trường hợp cụ Hạnh nữa ah CN tuần sau em sẽ đến thăm các cụ, em sẽ mua thuốc và quần áo ấm. Vậy mẹ nào mún đi thì chúng ta cùng đi đến gặp các cụ, và ai có đóng góp để cùng giúp các cụ thì có thể liên lạc vs em. Cái này tùy vào lòng hảo tâm của mọi người. Mỗi người dù chỉ một chút ít, dù có thể chỉ là 5 hay 10 ngàn cũng đã rất giá trị đối với cụ rồi. Vậy mong các anh chị ủng hộ em hoạt động trên, để góp chút lợi ích dù là nhỏ bé nhưng thiết thực và đầy ý nghĩa này (đặc biệt dịp Tết Nguyên Đán cũng đã gần kề). Chương trình mà được tán thành thì đây sẽ là món quà ko nhỏ đối với các cụ. Rất mong được mọi người đóng góp ý kiến và ủng hộ cho hoạt động từ thiện này.
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt tớ biết cụ ở BH THANH XUÂN rồi,hôm nọ cho con xuống nội chơi,cũng tạt qua chỗ cụ,biếu cụ ít xiền( sợ cụ chạnh lòng,nên đưa tiền xong phóng xe vội-như đi ăn cướp),cũng khổ thân cụ,có mỗi căn nhà,mà cũng bị lừa cướp mất.Tính tớ cũng rất thương ng,gặp ăn xin -k bao giờ cho ( gần nhà tớ,có 1 đôi vợ chồng cụt,sáng nào cũng ra quán phở,mỗi ng chén 1 bát,thằng chồng uống thêm 1 côc rượu,1 đĩa quẩy,con vợ ăn thêm 2 quả trứng trần vào...ăn uống no nê,xong 2 vc đúng lên,đèo nhau đi....ăn xin),thế nên tớ rất có ác cảm với bọn ''đóng cửa đi ăn mày '' đấy.Nhưng với những ng đi BH rong,già cả,những em bé đi bán báo,đánh giày....thì thực sự là mình k tiếc,có bạn nào đi,alo tớ đi với nhé
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt còn nhiều người đáng thương quá
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Trời lạnh thế này,thanh niên còn k chịu được,huống gì bà già,lại còn bán đến 2-3h đêm thì chết mất..........
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Hnay e qua rồi, tầm sáng và chiều e k tìm thấy cụ đâu, tới tối mò đi mới gặp cụ. E đưa cụ tờ 50k và lấy 1 cái kẹo cao su mà cụ cứ bắt e lấy thêm chai nước 8-}, dằng dai 1 lúc e mới để lại đc và phóng xe chạy như ăn cướp. Rút kn chị nào qua biếu cụ tiền thì đưa cụ tiền rồi phóng xe đi thẳng k cụ ngại k dám cầm đâu ạ
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Cụ yến ngồi chỗ gần kem Thủy Tạ trên phố Lý Thái Tổ chị ạ, sáng e k biết cụ ngồi ở đâu, chiều tối trở đi cụ ngồi ở chỗ đối diện phố Đồng Khánh hay cái gì Khánh ấy . Cơ mà.... Thực sự sau khi cụ Yến đc Dân Trí đưa tin thì rất nhiều người đã đến với cụ, hôm e đi thăm cụ thì cùng với e có rất nhiều người, nếu k muốn nói là xếp hàng vào thăm cụ. E nghĩ là nên dành cho những cụ chưa đc nhiều người biết đến như cụ Yến ạ! Đây chỉ là ý kiến nhỏ của e, các chị đừng ném đá!
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Hôm nay mình cũng tiện đường đi qua chỗ cụ Yến ở Bảo Khánh, cũng giả vờ vào mua của cụ phong kẹo cao su xong biếu cụ vài chục, nhin cụ thấy tội quá, mắt ko nhìn thấy j mà vẫn lụi cụi kiếm sống, trời thì giá rét :"(
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt thật sự cảm động. không biết còn có bao nhiêu cụ già phải lang thang kiếm sông ntn nữa. mình nhất định sẽ ủng hộ bà cụ mỗi khi đi qua đây
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Tội cụ quá, nhất định có dịp đi qua phải vào giúp cụ chút ít mới được
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Tội nghiệp cụ quá, giờ vẫn còn nhiều người khổ quá.
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt Hơn 100 người cảm ơn chủ top. Mỗi người ủng hộ cụ 10-20k là có thể giúp cụ toại nguyện mong ước của mình rồi nhỉ. Mình con nhỏ nên chỉ còi to thôi. Giá có bạn nào có điều kiện đứng ra quyên góp giúp thì tốt quá
Ðề: cụ già 82 tuổi cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố Hà Nội những ngày rét buốt em cũng có cùng ý kiến với bạn này, vì nhà em và CQ đều xa chỗ cụ quá. Mẹ nào đứng ra làm đầu tàu để quyên góp ủng hộ cụ, sắp tết rồi.