Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hơ hơ....mẹ Tý cuối năm bận quá, nhà mình thêm nhiều nhân khẩu mới quá, hix...chả up date được tìn hìn nhà mình thế nào. Thêm nữa, các mẹ nhà mình cứ ganh tị với các nhà khác là sao không ọp ẹp cho các con.... Thật tình mẹ Tý đã mở lời mấy lân nhưng có vẻ như các mẹ nhà mình không hào hứng lắm, nên mẹ Tý đếch dám ú ớ j. Phải cái tội nhà Tý Xa quá chứ không thì cũng mời mọi người đến nhà chơi, cho các con giao lưu và các mẹ 888 thoải mái. Thôi thì cũng mở lời vài lần rùi, lần này mở lời thêm 1 lần nữa hớ... Lên tinh thần năm hết tết đến, các mẹ nhà mình có chương trình gì cho các bé nhà mình ọp ẹp với nhau không ạ. Đồng thời, chia tay nhà PL nữa chứ. Không thì ra tết mẹ con nhà PL bay rùi???? Địa điểm thì các mẹ cho í kiến đi nhá, hoặc nhà nào rộng rộng 1 chút cho các con lăn lê thoải mái, hoặc quán thì cũng phải có chỗ lăn bò. Nhà Tý xa quá, nên không dám đưa ra địa điểm nào cả. Các mẹ cứ cho í kiến. Xin hết.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào em ủng hộ mẹ Tý vụ ọp iếc này,cuối năm rồi các mẹ nhà mình cũng nên làm tất niên 1 buổi cho xôn tụ chứ ạ, các mẹ off ở đâu mẹ con em cũng đi tất ,mẹ con em dễ tính ý mà hihi
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Em ở Sài Gòn các chị ở đâu, nếu cùng ở SG thì em ok nhé.Mà sao không thấy ai cho em ý kiến về up hình mặt mũi mẹ vậy ta.PL bay hả?Đi đâu vậy?Cô bé sinh cùng ngày với P đó.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hihi hnay e mới xem clip của PL đấy, trộm vía yêu thế ko biết, chỉ mún cắn cho 1 cái vào mông thôi, lắc lư,gật gù như đúng rồi ý :-* Mà gđình nhà PL vẫn ăn tết ở đây chứ hả chị ? Hươu nhà e thì thích xem quảng cáo của kênh Bibi lắm, cứ lúc nào có cái đó là mặt cứ ngẩn tò te ra, rất chi là tập trung, ngồi chơi thì cứ ê ê a a chuyện trò mãi,yêu lắm
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào chào mẹ Pin, thay mặt các mẹ tớ trả lời hộ luôn hehe (nhanh nhảu đoảng ) đa phần các mẹ đều ở HN hết mẹ Pin ạ, các mẹ cứ dền dứ vụ ọp ẹp này mấy lần rồi mà chưa quyết đc đây, cố gắng lần này tổ chức đc thành công thì sẽ mời mẹ Pin tham gia " ngó " nhé hihi mẹ Pin để suất vụ up ảnh các mẹ thì mẹ Pin đi tiên phong đi để các mẹ tiếp bước chứ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ra tết gia đình PL qua Singapore sống vài năm, bố PL đi nhiệm kỳ ngoại giao bên đó. Mẹ Pin ah, các mẹ cũng lộ diện nhiều rồi đấy chứ, chỉ tại mẹ Pin mới gia nhập nên không biết đấy thôi. Về cơ bản, topic này vẫn lấy các bé làm trọng tâm. Tâm lý của các mẹ cũng chỉ toàn quan tâm tới các con thôi, thế nên các mẹ ít xuất đầu lộ diện. Mà thú thật, mình toàn cầm máy chụp cho con, giờ k biết làm thế nào để thò mặt vào ảnh được nữa. mẹ Me&Yeu lâu rồi mới tái xuất giang hồ nha. Bé nhà em trông nữ tính thế cơ chứ, chẳng bù PL nhà chị, chỉ được cái nghịch là không ai bằng. @ mẹ Cu Tý: Mẹ nó ah, Chắc khoảng 1-2 tuần nữa thì nhà PL về nội. Nhà thì rộng nhưng ông nội PL lại đang ốm nên cũng ngại mời các con tới. Để mẹ PL về nhà xem tình hình thế nào đã rồi mới dám nói. Nếu các mẹ tìm được địa điểm ọp ẹp thì cho mẹ con PL xí 1 chỗ nhé. Mà trời lạnh thế này, chỗ nào ấm áp 1 chút thì tốt ha.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chị này nói đúng đó, P cũng sinh mổ mà chả thấy quấy gì cả cũng không bị đờm hay sổ mũi. Nghe nói bé sinh mổ hay bị sổ mũi và hệ hô hấp không bằng bé sinh thường nhưng mà em thấy cũng tùy do cơ địa và sức đề kháng của mỗi bé, do cách chăm, chế độ dinh dưỡng và do môi trường nữa chứ ạ .Con em từ lúc sinh đến giờ chẳng có uống tí tẹo vitamin gì cả, trộm vía con vẫn phơi phới.Mà em dâu em làm trong bệnh viện nhi đồng bảo không nên động một tí là cho uống vitamin vì không phải lúc nào uống cũng tốt,dư chất quá cũng không tốt đâu,phải có chỉ định của bác sĩ với được đấy.(hình như em hơi lạc đề giờ này đâu còn nói mấy vụ này đâu ta). Có mẹ nào xài xe tập đi đa năng chưa?Cho em xin chút ý kiến.Mà không biết có nên mua không vì P nhà em dịnh và tự lần đi hết hàng rào rồi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào xin chao ca nha, hoi Canh dan nay vui qua, cho me con minh nhap hoi nhe. be nha minh la Chau Giang, dc gan 2 thang rui.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chào mừng mẹ và bé bé nhé.Chúc bé mau ăn chóng lớn này.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Gớm, nhà mình dạo này đông vui quá nhẩy...Vụ ọp ẹc thì các mẹ cứ cho cao kiến, mẹ con nhà mình không có ý kiến gì nhưng đảm bảo là tham gia nhiệt tình. Miễn là thời tiết ấm lên cho các con đỡ lạnh thui.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào thay cac me ru nhau gap mat , minh them qua, nhung em be moi dc 2 thang ko biet co di dc ko nhi, cac me cu thong bao dia diem di nhe
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào E ủng hộ nhiệt tình vụ off ẹc này. E ở hà nội nhé các mẹ Hà Nội ơi, hí hí dưng mà con e mới đc 7 tháng, bò chưa tốt lại đang mọc răng, trời lại lạnh nên e xin phép vụ này e ko tham gia được. vụ sau các mẹ nhớ rủ e nhé
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào dạo này bận quá em không có thời gian vào thăm nhà, bé nhà em 7 tháng, dạo này không chịu bé đêm các mẹ ơi, em rầu quá đeeeeeee....9h đi ngủ bú 120ml, rồi tới sáng ngủ dậy mới bú các mẹ ạ.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bạn í không đói thì không có nhu cầu e ơi. Càng tốt chứ sao.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chào mẹ Pin. Vấn đề vitD thì cũng có nhiều chuyện để bàn lắm. Uống hay không và uống ntn đúng thật là do thể trạng từng bé và do môi trường sống nữa. Nhà Pin ở TP HCM, nơi đó nắng ấm quanh năm nên bé Pin cũng có điều kiện tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn, vì vậy bé dễ dàng tự tự tổng hợp vit hơn. Các bé đang sống ngoài Bắc thường chỉ phơi nắng được 4 tháng trong năm thôi. Thời gian còn lại trong năm thì quá lạnh với bé nếu để bé cởi trần. Nửa tháng gần đây, các bé ở HN còn không dám thò mặt ra cửa vì lạnh quá. Hic hic, bé vừa cuồng chân vừa không được tiếp xúc với khí trời. PL cũng đã tự đi được vài bước, vịn rào thì đi đứng, nhảy nhót, đứng lên ngồi xuống k biết mệt. Thế nên mẹ cháu có sắm cho cháu 1 xe tập đi hình tròn (sắm từ lúc cháu chưa được 6M). Nhưng xét thấy xe tập đi hình tròn đa năng đó chỉ giúp bé vui 1 lúc thôi. Bé PL nhà chị mà leo vào xe đó thì phi rầm rầm, mồm hò hét và xó nào trong nhà cũng chui vào, bất kỳ vật gì trong tầm tay cũng bị bé giựt vứt xuống đất. Nhưng điều quan trọng nhất là tập đi thì không thấy giúp gì được hết. Bé đã bạo thì sẽ tự đi được hết.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bạn í không đói thì không có nhu cầu e ơi. Càng tốt chứ sao.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào C ơi ý em hỏi là xe đa năng cho bé vịnh vào và đẩy đi đó chị, có cả nhạc nữa.Còn xe vòng tròn thì P nhà em quậy tưng rồi.Bỏ vào là lao đi ầm ầm không kịp chạy theo nữa.Mà bé xoay cũng hay lắm. Nhưng mỗi cái tội giờ bỏ vào là chạy không à, có lúc chạy nhanh quá ngon trớn vấp phải cái gì là làm cái ... ầm.Thấy nguy hiểm quá nên em không cho chơi nữa.Trong này đúng thật là thời tiết tốt hơn ngoài HN.Em xem tin tức là cũng đủ hình dung được rồi, lạnh thì lạnh cắt da cắt thịt, nóng thì đổ cả lửa.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Con Em cũng sinh năm Canh Dần này, các mẹ cho em tham gia với nhé!
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chào mẹ nó nhé, bây giờ thì khai báo lí lịch đi nè