Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. me_bekem

    me_bekem Banned

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay ở nhà cả ngày. Ngày nào cũng vậy cả, sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Rồi tiễn chồng đi làm. Chở anh Tít đi học. Rồi cùng bé Bông lăng quăng chợ búa, siêu thị, rồi 9h cữ sữa, 12h cữ bột rồi 3h lại cữ sữa, 4h lại đón Tít. Ngày nào cũng vậy.

    Nhưng chẳng có ngày nào giống ngày nào vì Tít và Bông vui lắm. Có ngày thì pha trò kiểu này, ngày thì bi bô được cái kia. Nên lúc nào cũng thấy vui cả.
    Hôm nay thì Bông và Tít ngủ sớm. 2 đứa nghe mẹ kể chuyện xong là lăn ra ngủ hết. Bố thì công ty bận quá chưa về, lại ăn tất niên gì đó nữa. Chỉ gọi điện hứa là sẽ về sớm nhất rồi mua gì đó cho vợ ăn đêm cho vui.

    Cuộc sống lâu rồi nó cứ êm đềm vậy. Êm đềm đến, êm đềm qua. Đông qua, xuân tới. Tết này có gì mới không? Mình nhớ ngày xưa còn học đại học, ngày nào nôn nao gần Tết thế này thể nào cũng đi chơi với anh (chồng mình bây giờ ^^) hay với lũ bạn. Bao giờ cũng là màn ăn kem rồi kêu đủ loại và đủ viên để được nếm hết vị. Có lạnh ăn kem mới vui.
    Thế là, lúc 2 con vừa say sưa trong giấc ngủ. Mình mở tủ lạnh lấy kem ra ăn để hồi tưởng lại ngày xưa ấy. Mình thích nhất kem Merino sữa dừa vì nó béo ngậy. Chồng thì lại thíc Merino đậu xanh, Tít thì lại thích socola. Nên chả có ai nhường ai. Tủ nhà mình hay mua cùng lúc 3 hộp để cả nhà cùng ăn luôn.

    Mình làm một ly thôi, như cái kiểu kem Uyên Ương ở quán 234 góc ngã tư gần trường đại học. Có kem vị chocola và vị sữa thôi. Thêm chút sữa đặc ở phía trên, rắc thêm tý đậu phộng và 1 cây bánh quế + 1 cái thìa nơ kiểu rất xinh. Ra phía góc ban công lộng gió + bàn để lap nhạc du dương + ly kem Uyên Ương cực đẹp. Chỉ tiếc là thiếu chồng chưa về, thiếu sự ồn ào của Tít và Bông.
    Thôi, thỉnh thoảng nhảm nhí một tý, lãng mạn một tý. Ở cái tuổi 27 này, những giây phút yên bình này bỗng thi vị và thật quí giá!

    Không biết có ai có những giây-phút-nhảm-nhí-một-tý như mình không nữa ^^
     
    Đang tải...


  2. juli

    juli Banned

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Em thích bài viết của chị. Nhảm nhí nhưng mà vui chị ạ. Nhưng sao anh chồng chị chưa về hả chị?
     
  3. me_bekem

    me_bekem Banned

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Chồng đi làm về khuya. Biết làm sao bây giờ. Nhưng những lúc như vậy, suy ngẫm được nhiều hơn em ạ ^^
     
  4. vangchanh

    vangchanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Sao hôm nay đầu cứ đau thế không biết,ôi mệt mỏi quá chừng.
     
  5. mebaotram09

    mebaotram09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Sáng nay ngồi soi gương kỹ mới thấy mình có nhiều nếp nhăn,ước gì mình mới tuổi 20 nhỉ,hic.
     
  6. Tầm Xuân

    Tầm Xuân Guest

    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Không biết từ khi nào ?mình đánh mất đi niềm động lực trong mình ngày trước dù không cần ai động viên ,không cần ai khích lệ thì trong mình lúc nào cũng căng tràn nhiệt huyết,tại sao lúc này mọi thứ đi đâu cả ,nguội tanh hết thế này ,không còn hào hứng với bất kỳ điều gì nữa,,
     
  7. me_bekem

    me_bekem Banned

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Ra G7 gần nhà toàn thấy kem Merino nhỉ? Bây giờ mình cũng thành tín đồ thứ
    thiệt của Merino rồi, người Việt dùng hàng Việt thôi :D
     
  8. mecuachutchit

    mecuachutchit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/1/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Mình cũng đang rơi vào trạng thái giống bạn. Tuy nhiên, mình đang cố gắng để vượt qua nó. Mình luôn nghĩ đến những người thân yêu đang quan tâm, mong chờ mình lấy lại nhiệt huyết. Đó là động lực lớn nhất: bố, mẹ, chồng, con...những người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Bạn cũng tìm ra động lực để tiếp tục vui sống, đi qua khoảng thời gian khó khăn này nhé!
     
  9. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Bạn ui, muốn lấy lại nhiệt huyết thì trước hết bạn hãy mượn 1 cây bút và 1 tờ giấy để liệt kê ra xem trước đây lý do gì khiến mình luôn căng tràn nhiệt huyết, còn bây giờ lý do vì sao mình lại ko đủ nhiệt huyết. Hãy liệt kê ra rùi xem lý do nào có thể bỏ qua được hay tìm cách khắc p hục được, cần sự trợ giúp của ai nhé, mình đã từng làm như vậy nên mong bạn cũng sẽ thành công
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Giá như làm được, vì toàn do ngoại cảnh và mình cứ bị xoáy theo nó, mình ko đến nỗi mất hết, chỉ có điều đang nghĩ phải bứt phá thôi, như thế này nhàm chán quá, nhàm chán môit rường làm việc và con người xung quanh ấy.
     
  11. juli

    juli Banned

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Tết nhất đã đến rồi, thời gian này là để cả nhà sum vầy với nhau đây. Nhà mình
    lắm con nít lắm, chị em vào bếp cứ toàn bị chúng quấn chân, riết rồi có kinh
    nghiệm là mua mấy hộp kem về cho chúng giành nhau ăn. Lâu lâu trong bếp ngó
    ra còn thấy các đấng ông chồng giành cả kem với con ấy chứ. Cũng hay mua
    MRN lắm, vì cái hộp màu đỏ hút trẻ con ghê, lại còn có hình con gấu nữa!
     
  12. juli

    juli Banned

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    MRN có cuộc thi Kem cho nhà tui kìa, nếu may mắn trúng giải là được tài trợ tổ
    chức tiệc đấy. Nhà hàng xóm mình hôm trước vừa trúng đó, may ghê, khỏi phải lo
    sinh nhật cho con trai nữa, có mấy chú bên MRN qua trang trí, phát kem hết cho
    bọn trẻ con. Thích thế!
     
  13. Củcải

    Củcải Guest

    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Có những người tự nhiên gây ức chế cho mình không làm gì ngồi cạnh thôi cũng thấy khó chịu rồi,ôi giời ơi ,một ngày mấy tiếng tôi phải gần những người thế này thì phát điên mất.
     
  14. mebehoa

    mebehoa Banned

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Mình hay buồn, nhưng mỗi khi buồn là hay ăn kem. Thích vị dâu của kem Merino lắm lắm. Nên mỗi lần ăn là ghiền. Mình cũng có nghe nói có vụ sinh nhật kem j đó. Thấy cũng vui nhỉ!
     
  15. tamatm

    tamatm 0932.15.68.99

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hum nay chả vui chả bùn, nắng ấm mà không khí ngột ngạt quá, giá có tí lạnh như ngoài hà nội có khi dễ thở hơn ý chứ. Hic.
     
  16. tamatm

    tamatm 0932.15.68.99

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Đồng cảm với bạn lắm, mình cũng từng có những cảm giác cô đơn y như bạn. Cố gắng lên nhé, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thui
     
  17. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Chị ui, có người bạn em thấy tâm huyết trong công việc của bạn ý ngày càng sa sút, thế là sau chị ý đề nghị sếp siết chặt kỷ luật, sát sao hơn với nhân viên, có các biện pháp khích lệ tinh thần cho CBCNV làm việc (đánh giá hiệu quả công việc để tăng lương hoặc có thưởng hàng tháng), may mà sếp bạn ý tiếp thu và thử nghiệm đã thành công đó chị
     
  18. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    lâu rồi e mới vào đây chia sẻ...E buồn, mệt mỏi...Khi chia tay anh e muốn chạy ra hồ khóc...Nhưng e không thể, vì tới giờ đi làm rồi...
     
  19. mebaotram09

    mebaotram09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Không vui không buồn mà chỉ thấy lạnh thôi.
     
  20. hongtrangtran

    hongtrangtran Jerry Chuột!

    Tham gia:
    31/1/2009
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay tớ thấy vui vui, mình vừa mới làm lành với đứa bạn thân, hihi
     

Chia sẻ trang này