Ðề: Chú ý về cụ già ở Đinh Tiên Hoàng. Mod cho e đăng ở đây cho tới khi mọi ch sáng tỏ! Tối chủ nhật vừa rồi mình đã mang áo rét và tiền đến biếu 2 cụ : 1 cụ ở Đinh Tiên Hoàng và 1 cụ bị mù ở đối diện Phố Bảo Khánh rồi. Nhìn các cụ thương lắm. Mình cũng chỉ nói đc vài câu an ủi các cụ, trời lạnh quá, gió vù vù , mình không ngồi lâu được. Vậy mà các cụ ngồi đó quanh năm suôt tháng, tội quá !Các bạn có đi qua thì vào ủng hộ các cụ chút nhá.
Re: Chú ý về cụ già ở Đinh Tiên Hoàng. Mod cho e đăng ở đây cho tới khi mọi ch sáng tỏ! Em cũng không biết giờ tâm trang mình thế nào nữa chỉ thấy buồn man mác .Không biết sao đây.Em chờ tin của các mẹ
Ðề: Chú ý về cụ già ở Đinh Tiên Hoàng. Mod cho e đăng ở đây cho tới khi mọi ch sáng tỏ! Mình cũng chờ tin bên otofun, mong là lòng tốt của mọi người ko bị lạm dụng, dù gì thì giúp đỡ 1 bà cụ vất vả thế cũng là 1 việc nên làm và có ý nghĩa các mẹ nhỉ.
Ðề: Chú ý về cụ già ở Đinh Tiên Hoàng. Mod cho e đăng ở đây cho tới khi mọi ch sáng tỏ! Có đầy đủ giấy báo tử, hợp đồng mai táng kia mà. T nghĩ chắc cũng có nhầm lẫn, chứ ko đến nỗi lợi dụng lòng tốt của mọi người đâu
Ðề: Chú ý về cụ già ở Đinh Tiên Hoàng. Mod cho e đăng ở đây cho tới khi mọi ch sáng tỏ! huong177 ơi,em nhiệt tình và tốt bụng thật đấy,hic,cho tiền thì còn được,chứ bảo trời này đứng đợi cả tiếng đồng hồ chắc chị ko đủ can đảm rùi...chúc em luôn hạnh phúc như những gì em mang đến cho mọi người. À, PM thêm ngoài lề 1 tí, hôm trước em share cho chị cái greencoffee í, mẹ em bảo uống đắng mồm đắng miệng lắm,chị khấp khởi mừng thầm ai ngờ ax chị uống vào ăn còn khỏe hơn,chả thấy đắng ở chỗ nào,mỗi tội nó mất ngủ lắm,uống sáng mà tối vẫn thức 2-3h chưa buồn ngủ,hihi...chắc cũng ko hợp nốt,thế nên may quá ko phai chi 200k mua về có khi lại đem cho tiếp