Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) nàng thử vào metro hoặc bigC đi. Giờ giỏ quà đắt thật đấy, hôm trước đi siêu thị thấy giỏ quà 500K mà toàn bánh kẹo vớ vẩn thôi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Xem thời tiết thế nào đã niềng ạh. lạnh thế này cũng ngại lắm.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cháu đc 2,5 tuổi rồi cô ợ, còn em bé nhà cô đc mấy tháng roài?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) vâng, công nhận là đắt mà tuyền mấy gói bánh kẹo vớ vỉn shin ạ >< Mình đang định tự mua đồ rùi phân chia quà thành từng túi một, hi vọng vừa tiết kiêm hơn lại vừa được những đồ hịn hơn ^^
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Welcome nhá! Mụ này mới hả??? Nhưng mà tôi nghĩ là chạy mua thêm mấy cái lẵng nữa, thêm cái túi bọc ngoài là ngon lành lắm lắm nha!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) haha tôi đọc cái này mà thấy buồn cười quá, đúng là các cụ già nhỉ chả biết đường nào mà chiều đc, thôi kệ đi bà ạ quan tâm mấy chuyện " vớ vỉn " đấy làm gì mệt người, thời gian đấy để dành tẩm bổ còn sướng hơn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà Shin chụp ảnh đẹp nhỉ, nhớ lại hồi trước bầu Hươu tôi tăng 24kg, lúc lên bàn sinh tôi nặng 72kg (ẹc ẹc ) có muốn làm đẹp cũng ko làm đẹp nổi nữa vì mình nhìn mình còn thấy kinh khủng nữa là mọi người, nghĩ lại vẫn thấy hãi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uhm, mem mới ^^ tui cũng định vậy ak' dù sao chị em mình cũng là khéo tay hay làm hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà ơi mẹ con tôi vừa lượn Vincom xong, rất nhiều hãng đang sale 50% các bà ạ, bà nào rảnh lượn ra đó xem đi .Tôi mua đc khá nhiều đồ ưng ý, nhất là MNG tôi khua đc mấy thứ liền, sướng quá hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mà cs đồ gì mới khoe đê nàng. Rét lắm đang ở nhà lười lượn quá!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mà cs đồ gì mới khoe đê nàng. Rét lắm đang ở nhà lười lượn quá!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi mới tăng được có 8 kí thôi nàng ah. Nàng nói chuẩn đấy. Nghe từ Vâng của nàng mà giật hết cả mình, bà này chắc có số làm mẹ chồng đây. Ờ, dịp cuối năm họ xả hàng mà. Nhưng MNG tôi chả chọn được cái nào cả, có gì rủ bà cún làm tuor nữa vậy. Giảm tận 50% đấy nàng ah, lượn không? Hôm trước đi cùng cún tôi kiếm đc đôi giảm 30% còn hơn 600K đẹp vãi nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) có bà ạ, đa phần đều sale hết từ 10-50% , cái gì cũng muốn mua ý . Tôi mua đc đôi bốt của Charles Keith giảm 20% còn mama tôi mua 1 đôi giày của Nine west sale 10%. Tranh thủ đi bà ạ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Xế á, nghe mà thèm vãi, tôi chỉ có nhu cầu túi thoai, túi rách hết roài, thảm quá! He he.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hị hị, giờ thì tôi chỉ có nhu cầu ăn no - mặc ấm. Thấy các bà bàn chuyện đẹp đẽ thèm ghê!!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) úi bạn ý 2,5 tuổi mà trộm vía nhìn người nhớn thế.nghé nhà tôi đựoc gần 21 tháng rồi bé như cái tăm lại suốt ngày ốm đau.đang mong cho bạn ý nhanh nhanh đến 3t đi cho đỡ ốm đau
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tự dưng nhìn mẹt Hươu ''ghét'' thế hem bit. Hi hi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chả nhớn mấy đâu cô ạ, cháu cũng bé như kẹo í.