Ngày... tháng.... năm.... 25 tháng, con gái đã qua cái thời cùng bố mẹ "xem tranh chỉ vật", đã qua cái thời tập cầm thìa xúc cơm... Giờ đây, những con vật, đồ vật, một số loại rau củ quả xung quanh con đã biết. Mẹ yêu nhất những lúc con gái tự cầm thìa xúc từng miếng cơm ngon lành, khéo lắm nhé không rơi vãi hạt nào đâu. Hôm nay, mẹ cho con sang hàng xóm chơi. Bên đó có một chị đang học lớp mẫu giáo 4 tuổi. Con gái tỏ ra rất thích thú với bộ bảng chữ cái và số của chị, thấy chị cầm chữ nào lên đọc là con gái cũng bắt chước đọc theo. Mẹ quyết định ngày mai sẽ mua cho con 1 bộ để con tập làm quen với bảng chữ cái và các con số Ngày....tháng....năm...... Mẹ vẽ hình ông mặt trời, tô màu đỏ, vừa tô vừa nói với con: "ông mặt trời hình tròn màu đỏ này" , con gái cũng nhẩm nói theo. Mẹ viết chữ O tô màu xanh và nói "chữ o màu xanh này" , con gái cũng nói theo. Mẹ hỏi lại thì con chỉ hình ông mặt trời nói "ông mặt trời màu đỏ cười", rồi chỉ chữ O chu miệng lên bảo " hình tròn màu xanh", mẹ phì cười - còn phải dạy con nhiều nhiều lắm. Ngày.... tháng...năm... Mẹ sắm được 1 món các hình vuông, tròn... bằng nhựa đủ các màu, con rất thích món này. Mẹ bảo con "chúng mình chơi chọn hình nhé", rồi mẹ nhặt hình tròn ra 1 chỗ, hình vuông ra 1 chỗ..., vừa nhặt mẹ vừa nói "hình tròn này, hình vuông này, hình chữ nhật này..." , con nhặt và nói theo, mẹ kệ để cho con nhặt 1 mình. Xong, con đã nhặt mỗi loại hình thành 1 đống riêng, vẫn bị lẫn mấy hình chữ nhật sang bên hình vuông rồi con gái ơi. Mẹ lại trộn lẫn tất cả với nhau bảo con nhặt lại từ đầu. Sau vài lần thì con gái cũng không còn bị nhầm nữa. Thế là về cơ bản con đã tạm hình dung được sự khác nhau giữa hình vuông và hình chữ nhật rùi. Ngày...tháng...năm... Hôm nay mẹ mệt để bố chơi cùng con. Hai bố con chơi trò nấu cơm, bố bảo "lấy cho bố củ cà rốt màu đen nào", con gái tìm củ cà rốt cầm lấy lườm bố bảo " củ cà rốt màu đỏ chứ", bố giả vờ gật gù "ừ bố quên mất". "Quả dứa để xào thịt đâu rồi nhỉ"- bố giả bộ tìm, con gái nhanh nhảu "đây, quả dứa đây". Mẹ ngó sang, đúng là con cầm quả dứa thật... Cả buổi tối 2 bố con hết xào rồi nấu. Bố dạy con biết 1 quả táo thì con cầm 1 quả, hỏi 2 thì con cầm 2 quả, bảo lấy 3 cái thìa thì con cầm đúng 3 cái thìa. Và con mới chỉ biết đến 3 thui... Ngày...tháng...năm Hôm nay, mẹ lại cùng con chơi với những hình khối bằng nhựa. Mẹ nhặt những hình vuông, tròn, tam giác, hình ngôi sao có các màu xanh, đỏ, trắng, đen, vàng, hồng để chơi cùng con (vì cơ bản con mới biết được những hình và mầu đó). Mẹ nhặt 1 hình tròn màu vàng và bảo "hình tròn màu vàng này", và cứ thế nhặt hình nào mẹ lại gọi tên và màu của nó, sau mẹ bảo "con gái nhặt cho mẹ ông sao màu xanh nào", con gái đưa mắt tìm rồi nhặt đúng thứ mẹ bảo. Hai mẹ con chơi thật vui. Bài học ôn luyện để con nhận màu sắc và hình khối có vẻ trôi trảy. Mẹ cất những hình đã chơi và lấy ra nguyên hình chữ nhật, hôm nay mẹ cùng con học thêm hình chữ nhật. Con gái yêu được hơn 26,5 tháng rùi. Ngày...tháng...năm... Trưa nay con không chịu ngủ, bố lấy bộ chữ cái và số ra chơi cùng con. Bố chỉ cho con chữ "A" và chữ "O", bố dạy con số "0" và số 1. Bố bảo dạy con cho nhớ 2 chữ cái một, vài ngày dạy cho con 2 chữ cho con nhớ rồi dạy tiếp. Mẹ chỉ buồn cười là con cầm số "0" lên bảo "chữ o", hihi, vấn đề giúp con phân biệt được chữ "O" và số "0" cỏ vẻ nan giải với bố cún đây... Ngày...tháng...năm... "Mẹ ơi, đây này đây này" - con gái giật áo mẹ gọi, mẹ hỏi "cái gì thế con gái?". Con vênh mặt lên đọc: "o tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu". Bố đứng cười bảo con "con chỉ cho mẹ chữ "o" , thế là con gái lấy chữ "o". Bố lại bảo "con lấy cho mẹ chữ "ô" đội mũ nào", thế là con tìm chữ có "mũ" . Bố lại tiếp "con lấy cho mẹ xem chữ ơ có cái râu đi", con cầm đúng chữ "ơ" . Mẹ ôm lấy con thấy trong lòng thật hạnh phúc. Con gái mẹ lớn ghê rồi :heart: ... Ngày...tháng...năm ...
Ðề: Chuyện chơi mà học của cún An Mụ này, dạy con được có mấy ngày roòi chạy đi đâu để topic trôi đi tuồn tuột mà chả thấy thêm được kinh nghiệm nào thía???
Ðề: Chuyện chơi mà học của cún An Hic, tôi ghi lại nhật ký thôi, con bé gửi về ngoại lâu lâu rồi giờ là bà dạy nó chứ bố mẹ có dạy được tí nào đâu. Tết đón nó về tôi dạy tiếp, tôi mua thêm mấy thứ chuẩn bị rồi, nhất định sẽ có tiếp nhật ký
Ðề: Chuyện chơi mà học của cún An 1 phương pháp dạy con rất đáng khen.... Và niềm vui của cha mẹ chính là những tiếp thu của bé. Chúc mừng bạn có 1 bé rất ngoan. và chúc bé luôn khỏe.
Ðề: Chuyện chơi mà học của cún An Cảm ơn mẹ nó nhiều nha. TG này nhà mình gửi cún về ngoại nên ko chơi và dạy con được, cuối tuần này mình đón con về cả nhà lại tiếp tục vừa chơi vừa học cùng con, nhóc được hơn 30 tháng rồi, trộm vía đã biết nhiều hơn rồi
Ðề: Chuyện chơi mà học của cún An oh, mình sẽ chờ cún về và hóng tiếp chuyện vậy. Chúc bé luôn vui và lanh lợi nhé.