Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Đúng là con gái hay con trai đều yêu, nhưng vì có con trai rồi nên nhìn con gái thèm lắm, cũng như mẹ nó có con gái thì bây giờ thèm con trai ý,hihihi. Mẹ nó vài năm nữa cố sinh ra 1 cậu con trai nhé, con trai cũng thích lắm ý,hihihi, như con trai mình 2T đã bắt đầu biết giúp mẹ đấy, bây giờ mà cứ thấy mẹ kêu mệt là 2 anh ý lại bóp chân, đấm vai, đấm lưng rồi bảo con thơm vào má mẹ cho mẹ hết đau nhé, yêu lắm cơ,hihihi.
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Tớ cũng thấy thế, hôm sau hệ thống mới update, nhưng cứ tưởng mạng cơ quan lỗi, thế là gửi liên tục. Còn ảnh thì nhìn lại bây giờ lên cả đống chứ.
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Phải cho bé đi mấy cái truyền thống này nó mới hay. Các má co thấy bọn trẻ thời nay toàn là bít mí thứ linh tinh ko ah`. Hiếm có đưa nào như bé bi này đâu. Tuyệt...!
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Oh thích thế, hay mẹ nó sắp xếp cho con xem một tí thôi rồi về ngủ, chứ ở nhà lại thấp thỏm không yên, mà đi qua đêm thì lạnh lắm, thời tiết đang rét mướt thế này.
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Các mẹ tranh thủ ở lại với mấy bé luôn đi. Lâu lâu mới có dịp cho mấy bé hoạt động. Phải tham gia cho hết mấy bé mới bít được truyền thống ngày tết là phải thức đêm thức hôm để làm bánh tết.
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Đúng thế, mình cũng thích được như thế. Nếu con mình được mời tham gia mình sẽ đồng ý ngay, nếu bé quá thì sẽ đi cùng con, thích nhất được cho con tham gia các hoạt động tập thể như thế, con vừa được học vừa được chơi, vui ơi là vui.
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Cuối năm rồi đa số ai cũng bận rộn cả làm gì có thời gian để gói bánh. Ra chợ mua đi là nhanh nhất. Chỉ có các má nội trợ mới có thời gian làm mấy cái vụ này
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Chắc mình cũng tranh thủ như má này phải bỏ ra 2,3 ngày gì đó để gói bánh chưng cùng ku Tý ở nhà qua. Ku Tý xem bé Bi làm bánh đồi làm theo mà mình chưa có chuẩn bị gì đâu.
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Tối thứ 6 mẹ đến xem con gói cùng các bạn rồi tối đưa cháu về thôi. Phải giải thích mãi là các anh chị cấp 2,3 trường cháu lớn rồi, các anh chị biết tự chăm sóc bản thân, cháu còn bảo là thế đến lúc nướng xong khoai mới về mẹ nhé Chết cười.
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Hi hi, đồng chí này đã biết thoả hiệp rồi cơ đấy. Đúng cả ý mẹ vừa cả ý con.
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Thì bít má nào cũng nội trợ nhưng với thời bây giờ, công việc tất bật cả ngày nên các má chỉ dành thời gian rất ít cho nội trợ còn đa số thời gian dành cho công việc hết. Lấy thời gian đâu ra mà lo mấy cái vụ này.
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Em thấy có cô giáo lo cho con mình là được rồi chị ah, nếu chị lo quá thì ở lại cùng với con cũng được đấy, em thấy nhà trường chắc cũng không khó khăn trong chuyện này đau.
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Ủa, mình vào đây rồi. Khi đăng ký tài khoản xong, chơi xong 5 phần chơi co bắt buộc phải up hình, video lên ko? Thấy nó cứ hỏi hoài ah`?
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Ai chả tất bật ai chả có công có việc hả bạn? Quan trọng là để cho con cái mình được dịp học hỏi ngày Tết cổ truyền dân tộc thôi. Còn bạn ra ngoài mua mấy cái bánh chưng làm sẵn thì cũng không có vấn đề gì cả mà?
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Hôm qua mới chộp được ảnh của 2 anh con trai, tớ up lên trang: http://omo-tet.com/#/user rồi. Các mẹ vào ủng hộ nha ! Cám ơn các mẹ nhiều nhiều...
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Không cần úp lên ngay đâu bạn ơi. Bạn có thể chụp sau rồi úp lên cũng được. Nhưng hình như phải nhanh lên đi nha chi để ban giám khảo còn chấm điểm nữa.
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Omo làm có 5 phần game sao ít qua, sao không làm nhiều nhiều. Thằng ku nhà em nó chơi xong cả năm phần 1-2 cứ đòi mẹ mở thêm phần khác chơi tiếp mà đâu còn nữa đâu. Mấy chị có cập nhật gì mới về omo nhớ úp lên cho mọi người xem nha
Ðề: Dạy bé gói bánh chưng Tết năm nay không biết zui hơn năm ngoái không nữa. Đúng tết năm nay thằng ku nhà mình vừa tròn 1 tuổi. Chắc zui lắm đây.