Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ui, đang hi vọng lắm đây, được là mẹ chồng nữa thì sường đừng hỏi )
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Oài, đợt này tôi bận, giờ mới mò mặt vào nhà mình được. Trời lạnh thế này, các bà vẫn chịu khó đi shopping nhỉ? Chả bù cho mình, lười, sợ lạnh, đi làm về là chả đi đâu cả, ăn xong chui tọt vào chăn cho ấm. :mrgreen:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mấy bà này ăn chơi dễ sợ.).Tôi thì ghét kiểu hàng hiệu ở VN,giá toàn trên trời.Nên toàn tranh thủ đi du lịch là khuân 1 lô về dùng dần.chẳng bjo mua hàng hiệu ở VN.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ặc, con mụ này sướng thế, toàn đc đi du lịch ở bển.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bọn tôi chỉ ăn chơi theo kiểu Việt Nam còn bà ăn chơi theo kiểu Mĩ. Tôi làm gì có xiền đi du lịch mua đồ như đi bách hóa như bà đâu. Sếp công ty tôi cũng thế, lần nào ra nước ngoài mua hàng tá nước hoa, quần áo, mỹ phẩm về sài cả năm mà dùng nước hoa cứ như dùng xả comfor ý.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Dạo này khỏe k shin ơi? May mà bà nghỉ trước, chứ đợt này lạnh rét, đi làm thì khổ 2 mẹ con. Chịu khó ăn uống giữa sk đấy ná.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hic, dạo này bạn cũng nặng nề rồi. Cháu cô đạp suốt thôi, biết nghịch rồi sau này không hiểu hiếu động thế nào nữa. Dạo này hay đau háng, đau lưng đứng một tý là mỏi dừ lưng rồi, chả làm được việc gì cả, cũng may là tôi nghỉ sớm đấy.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Oài, nhiều cái đau thế à??? Hức, mình bắt đầu bị chúng ló đầu độc, đang sợ dần rồi đây.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) quên ko hỏi bà thế bà đang mang thằng ku hay con hĩm thế hả ? hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hic, giờ này mới hỏi thằng ku hay con hĩm àh. Thằng Ku nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ko có điều kiện đi thì phải đú dởm hàng hiệu ở VN thôi bà ah trước tháng nào tôi cũng đi Trung Quốc thì cũng toàn mua đồ hịu bên đó (chắc ít ra thì vẫn hơn VN nhiều ) nhưng giờ chả đi nữa nên thôi. Ko biết đến lúc nào cả hội mình rảnh rang để đi du lịch được với nhau 1 chuyến nhỉ , đi Quảng Châu shopping chẳng hạn ,kiểu du lịch bụi thôi ,thế mới thích mà rẻ vô cùng, đi kiểu như tôi đi lấy hàng ngày xưa ý . Ôi thèm đi quá !
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Haha, bị các bà đầu độc thế, tôi làm sao mà sợ ít được. Quả này các bà mất ăn cỗ của tôi rồi, chứ sắp đc ăn cỗ của mụ me_jun đấy.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà xem, toàn đứa chồng con líu ríu thế, đi thế nào được mà bà cho đi xa. May ra tổ chức tour Việt thì còn hy vọng, :mrgreen:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Du lịch bụi hay nhưng mà phải có nhiều thời gian, nhà mình hầu như ai cũng chồng con hết rùi thì làm sao mà đi đươc. Hic
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uh thì thế nên tôi mới bảo là ko biết đến bao giờ mà chứ bây giờ thì tôi cũng chịu chả đi đc Bà ơi sang Quảng Châu chỉ cần 3-4 ngày cả đi và về là đi shopping tẹt rồi bà ạ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Phù, mấy hôm nay lười chẳng vào nhà, đang định hú các bà là Vincom nhiều hàng sale lắm mà hóa ra các bà nhanh chân đi trước rồi. VC tôi chiều nay mới đi, lại làm một tua cho cả nhà. Sướng nhất là qua gian Converse nhắm được một đôi tặng xã, xã nhìn giá lắc đầu. Quay ra vô tình liếc vào Reebok thấy một đôi đẹp chẳng kém đôi kia liền kéo xã vào, xã ưng luôn, có 1tr650 lại được giảm 30% còn 1tr150. Thế là đi qua gian Vera xã nhấm nháy bảo tặng vợ 1 bộ. Tôi bảo bụng to rồi mặc làm gì, xã bảo thế thì mới phải chọn bộ nào bụng to cũng mặc vừa ý...ha ha ha, mấy cô nhân viên cứ tủm tỉm cười. Hì hì, các bà cứ chê tôi có máu con be be, nhưng trước hết là phải trách xã tôi ấy, ai bảo cứ thích tặng vợ Vera cho lắm vào
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mẹ con nhà shin ăn chơi quá đấy nhé, xinh thế kia thì ai chẳng muốn có bầu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tranh thủ bầu bí ăn chơi tí, chẳng biết bao giờ có lần thứ 2.Tôi bảo xã bao giờ có tiếp, xã bảo nhỡ đang kế hoạch lại dính thì đẻ chứ sao, làm sao tính được hic...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi giờ mới xem hình xinh thế Chúc 2 mẹ con khỏe nha. Mà bao giờ sinh thế bà?