Ðề: Trồng rau tại gia Uh mấy hôm nay chị theo dõi thời tiết ở VN nghe nói còn có 8°, rét quá nhỉ. Còn rau em trồng nếu có sân vườn rộng rãi 1 chút thì em mua miếng vải nhựa to, trong suốt, quây đám rau cỏ của em lại, đảm bảo có đủ ánh sáng và tránh gió rét cho chúng là ok, còn nếu nhà rộng thì mang vào nhà, kê gần cửa sổ đó em. Còn vụ rau mầm của chị thì thế này: Trước ngày Noel 12 ngày, chị bắt đầu ngâm hạt để làm rau mầm lấy rau làm đồ trang trí và ăn kèm món khai vị, vì cứ đinh ninh chỉ 10 ngày là nó lên như mọi lần, ai dè năm nay rét quá, đến cận ngày rồi mới được có 2, 3cm , thế là vỡ kế hoạch, để thêm vài ngày nữa chẳng thấy chúng ý ới gì, thế là chán, bỏ luôn. Tại lạnh quá đó em
Ðề: Trồng rau tại gia Hihi, đúng là tại lạnh chị ạ. Em trồng rau mầm đợt vừa rồi trồng trong nhà, để cạnh cửa sổ nhưng phòng em ít ánh sáng vào mùa này lắm nên lá cứ màu vàng xanh chị ạ, em để ra ban công trước nhà có nhiều ánh sáng thì có đỡ hơn nhưng chắc lạnh quá, trồng hơn 10 ngày rồi mà lên có 5cm. Nhóc nhà em ông bà cho ở nhà mấy hnay rồi vì trời lạnh quá, cho đi học ốm thì mất tết.
Ðề: Trồng rau tại gia Buồn thật nhỉ, vì ở trong nam mấy hôm nay trời chỉ hanh khô thôi, mình nghe nói ngoài Bắc mấy hôm nay rét đậm rét hại nên đi ra ngoài cũng ngại lắm phải ko ? vậy mấy cây như cà chua, mướp, bầu, bí .... có sống đc ko vậy ? hình như trời lạnh xà lách ngoài ấy phải nói là đẹp tuyệt vời, cuộn xoắn lại đẹp lắm í ....
Ðề: Trồng rau tại gia Mình post vài tấm hình để lấy khí thế cho nhà rau mình nha ,,,, ớt chỉ thiên đây Và đây là ớt sừng Đậu đen mua về nấu ăn thảy đại vậy mà cũng lên và đã có trái nè Hành ba chài nhờ mẹĐạt mua giống nè, hành này cứ nhảy thành bụi ăn hoài luôn Rau ngót mới dâm cành già Và đây là các loại rau vừa thu hoạch hôm qua Khổ qua vừa trồng lại đợt khác Cả nhà ơi sao ko úp hình lên cho vui đi, nhà rau im ắng quá ....
Ðề: Trồng rau tại gia Ui trời ơi. Bac mát tay nên rau nhà bác tốt quá. Em chả có kinh nghiệm trồng ý, nên là cây có lớn đc đâu. Hnay mẹ chồng em lên sân thượng rồi bảo, thôi mấy cái vụ rau của mẹ mày dẹp đi cho nó sạch nhà. Hic. Mà đúng thật trồng mãi k thấy lớn gì cả, nó cứ dậm chân tại chỗ, em có tưới phân cho nó nhưng chả thấy khả quan hơn, mà tưới phân thì còn gọi gì là rau sạch nữa. Vụ xà lách coi như em bó tay rồi, trồng mãi nó cứ bé tí, em tức quá, nhổ hết lên, gieo luống mới thì mãi có thấy nó lên mầm đâu. Thực sự em thấy nản mấy vụ rau quá rồi.
Ðề: Trồng rau tại gia Giadinhsy: Chị này đánh ngay vào tâm lý thèm rau ngày đông của các mẹ miền Bắc, em cứ nhìn cây ớt nhà chị mà phát thèm vậy đó, chị trồng bao lâu thì ra trái vậy chị chứ em hả, cả nữa năm nay rồi mà cây mới được 2 nhánh gầy còm ốm yếu, chán quá. Còn mấy bụi hành của chị là cứ ngắt lá ăn quanh năm ko phải trồng lại nữa sao? Trước em có trồng hành, cũng mọc lên mập mạp lắm, nhưng chỉ ăn 1 lần thôi là lần sau phải gieo đợt mới.
Ðề: Trồng rau tại gia Cây ớt gieo hạt từ tháng 5, chạy ra đc 7 tháng rùi, chăm kỷ lắm, vì nhà thích ăn mà ngại ra chợ mua nên để dành trái ớt cho khô rồi lấy hạt đem gieo, bấm ngọn để đẻ nhánh và đc như thế đó, hành thì nhờ mẹĐạt mua cái loại gọi là hành ba chài, trồng thích lắm, cứ tỉa ra giống như hành hương ngoài chợ í, thơm lắm, mà ngoài ấy gần chổ mẹĐạt nhờ mẹ ấy mua dùm cho, ko đắt đâu, mà ăn hoài luôn, ko phải mất công trồng hoài,,,
Ðề: Trồng rau tại gia HIC,nhìn vườn rau của mẹ ''giadinhsy87'' mà thèm quá,mấy hôm nay trời lạnh,rau đắt như cắt cổ,mua mớ cần già khú,bé tí tẹo mà tận 7000 lận,xót quá.Ngày trước chưa xây nhà,em cũng ''làm chủ'' cả 1 khu vườn gần 50m2 đủ các loại rau:mồng tơi,bí,rau đay,hành,ớt....đúng là trồng trực tiếp trên đất vườn vừa nhàn vừa k tốn kém,chẳng phải bón gì,tốn tí xiền mua hạt giống(rẻ bèo),thi thoảng rảnh thì tưới cho tẹo nước...quay đi quay lại đã có vườn rau xanh mướt....giờ nghĩ lại vẫn tiếc.Giờ đất chật ng đông,nhà nào cũng chồng tầng,nên muốn có ít rau ăn,chắc phải kỳ công lắm,mua đủ các thứ về,mà k biết có nên cơm nên cháo gì k nữa...nhưng nói gì thì nói,nhìn vườn rau của mẹ nó mà em nổi hứng trồng trọt rùi đây này( lần này xã nhà em lại có việc để làm rùi he..he...xã nhà em luôn có câu ''mẹ CÒ nổi hứng lên làm cái gì,lại chết BỐ CÒ đi theo phục vụ...hì...hì...)
Ðề: Trồng rau tại gia Được ax ủng hộ thế còn gì bằng, tranh thủ Tết xong trồng trọt đi sis cho vui, rùi bắt chước mẹ "giadinhsy" show hình chia sẽ nữa
Ðề: Trồng rau tại gia Mình là mình ủng hộ mẹ nó 2 tay lun, trồng rau là tạo việc cho cả 2 vợ chồng, thế mới hạnh phúc chứ, mẹ nó nhỉ ...."chồng làm vợ hát nghêu ngao một vần" =D> =D> =D>
Ðề: Trồng rau tại gia nhất định rùi,em đang bảo xã:mai đi hội chợ LCM về,phải ra ngay Hoàng hoa thám mua hạt giống,những thứ còn lại là phần của xã phải đi mua,ai có công làm nhìu,sẽ được....ăn nhìu ha ha...
Ðề: Trồng rau tại gia Bắt ông í làm nhiều, nhưng mình và con thì đc ăn nhiều chứ, mình là dạng ưu tiên mà ,,,,,
Ðề: Trồng rau tại gia CHị ơi cho em ngoài lề trồng trọt 1 tẹo. Chị là người Nam nên cho em xin cách làm gỏi cuốn chấm tương được hok chị? Em chưa làm bao giờ, chỉ ăn thôi nhưng mê lắm, cũng biết là có bún, tôm, thịt heo, và rau thơm nhưng em ko biết nên cho những loại rau gì và tương thì làm ra sao? chủ nhật này nhà em có khách nên em muốn trổ tài làm thử , chị chỉ em nha, em cảm ơn chị nhiều ạ
Ðề: Trồng rau tại gia Các mẹ đảm đang và yêu trồng trọt ơi, em cũng thích trồng cây lắm, nhưng đợt vừa rồi nhà em có việc nên bỏ bẵng, giờ cây cối vẫn còn nhiều nhưng còi cọc lắm. Lại phải sốc lại tinh thần thôi. Nhân tiện các mẹ cho em hỏi, em nhớ có lần có mẹ nào nói là có giống cây Dâu tây, mà em tìm mãi không ra trang nào nữa. Em muốn xin 1 ít về trồng, vì tình hình là cả nhà nghiện món này mất rồi Em cám ơn các mẹ.
Ðề: Trồng rau tại gia em thích cái vụ trồng rau hộp xốp này lắm, em toàn trồng bằng giá thể, rau tốt um tùm luôn, chả phải chăm sóc gì mấy, rau húng nhà em ăn không kịp tốc độ mọc ý chứ, hihi! em hay trồng rau cải, rau ngót và rau thơm các loại
Ðề: Trồng rau tại gia Dâu tây mùa này không trồng được đâu chị ơi! mùa này dâu tây ra quả và sắp lụi rùi mà
Ðề: Trồng rau tại gia mẹ nó ơi,trồng bằng ''giá thể '' là bằng cái gì?nhìu rau thế là sướng lắm đấy,chắc mẹ nó phải mất nhìu công sức lắm,up phát lên khoe đi nào............
Ðề: Trồng rau tại gia Em ơi, chị ko dám múa rìu wa mắt thợ đâu, nhà chị ăn cũng lai miền Bắc mất rồi, vì chị là dâu miền Bắc mà, em tham khảo link này thử xem http://www.google.com.vn/search?um=1&hl=vi&biw=1632&bih=771&q=gỏi+cuốn&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw
Ðề: Trồng rau tại gia Uhm, chị trồng rau bằng đất nên cũng ko hiểu giá thể gồm có những gì, em mô tả cho chị hiểu với,,,,,