Tối qua, để chống chọi với cái lạnh cắt da giữa sông, hai bà cháu cụ Phương đã đốt lửa để sưởi ấm trên thuyền. Lửa bén cháy bùng khiến cả hai bà cháu đều chết thảm. Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ hỏa hoạn này xảy ra lúc 20 giờ tối qua, tại bãi giữa Sông Hồng gần cụm 1, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, cách bờ 100 mét. Hai nạn nhân đáng thương là cụ bà Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1931, quê ở Định Hóa, Yên Định, Thanh Hóa và cháu nội Nguyễn Văn Hải, 11 tuổi. Hai bà cháu cụ Phương sống trên một chiếc thuyền nan làm bằng tre cót xốp, đậu ở ven sông Hồng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc này. Theo Vnexpress
Ðề: Hai bà cháu chết cháy khi đốt lửa sưởi Tội quá !chỉ khổ những người nghèo thôi chứ người giầu thì chăn ấm đệm êm .
Ðề: Hai bà cháu chết cháy khi đốt lửa sưởi Rét căm căm như thế nhảy xuống sông cũng chết ,mà sao xung quanh đó thấy lửa cháy to thế mà lại không tới cứu ?
Ðề: Hai bà cháu chết cháy khi đốt lửa sưởi Nhảy xuống sông thì người khác sẽ đến cứu, mình nghĩ là lửa phật lên 2 bà cháu không kịp ứng phó, quýnh quáng .....nếu thanh niên trẻ thì không đến nỗi nào, tội quá
Ðề: Hai bà cháu chết cháy khi đốt lửa sưởi tội nghiệp quá, tất cả cũng tại 2 bà cháu không có nhà để ở trời lạnh thế này nằm trong nhà còn lạnh huống gì là ở giữa sông....
Ðề: Hai bà cháu chết cháy khi đốt lửa sưởi Người nghèo vẫn hoàn nghèo, cái nghèo dẫn đến cái chết đau lòng. Ông nào làm lãnh đạo thì dân vẫn khổ.
Ðề: Hai bà cháu chết cháy khi đốt lửa sưởi Chỉ khổ những người dân thấp cổ bé họngt thôi , chứ những người giầu thì chăn ấm đệm êm có vấn đề gì với họ đâu.