Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Bé nhà em đi học về đọc bài này mà em thấy hay quá, mà ý nghĩa nữa .Không kịp đọc hết các bài của các mẹ nên không biết có chưa. Cái tăm Ngồi bên mẹ bé băn khoăn Đưa tăm sao lại đưa bằng hai tay Con ơi! Con hỏi rõ hay! Cái tăm nhẹ lắm , một tay được rồi Nhưng đâu chỉ nhẹ mà thôi Là lòng lễ phép vói người bề trên Hai tay kính mến đưa lên Là lòng cháu thảo con hiền hiện ra Đưa mời bố mẹ, ông bà Cái tăm hiếu thảo phải là hai tay
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo COn gái mình cũng thuộc được mấy bài thơ mình copy ởr đây về đọc cho con nghe và dạy con, nó thích bài chuyện về chú thỏ con bị đau bụng lắm, con gái bảo "đấy, không được ăn linh tinh uống nước lã là đau bụng chết, phải đi khám rồi tiêm đau lắm"... Cảm ơn các mẹ
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Thằng cu nhà mình đi học cũng được cô giáo dậy hát nhưng mình không biết cu cậu hát có đúng không? Mình post lên cho cả nhà xem nhé. Đầu đội 2 chiếc lá đó là chú hưu sao Hai cái tai phành phạch đó là chú voi con Ơ Ơ kìa Ơ Ơ kìa ai như đang đến kìa Phục phịch phục phịch đó là bác gấu đen.
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Mười quả trứng tròn Mẹ Gà ấp ủ Mười chú gà con Hôm nay ra đủ Lòng trắng lòng đỏ Thành mỏ thành chân Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm Trong lòng tay ấm Chú đứng chú kêu Mẹ Gà cục cục Chú ngoái nhìn theo Ta thả chú ra Chạy ăn cùng mẹ Chạy sao nhanh thế Chạy biến cả chân Là gà của bé Chú nhớ đừng quên Ăn khỏe lớn khỏe Đẻ rõ nhiều thêm.
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo góp với cả nhà bé nhà em đc dạy : Đồng hồ quả lắc Tích tắc tích tắc Kim ngắn chỉ giờ Kim dài chỉ phút Kim ngắn chạy chậm chạy chậm Kim dài chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Bài 1 Mẹ đi làm Mẹ đi làm Từ sáng sớm Dậy thổi cơm Mua thịt cá Em kề má Gọi mẹ yêu ơi mẹ ơi Con yêu mẹ lắm. Bài 2:Ong và Bướm Con bướm trắng Đậu cành hồng Gặp con Ong đang bay vội bướm liền gọi rủ đi chơi ong trả lời tôi còn bận mẹ tôi dặn việc chưa xong đi chơi rong mẹ k thích Bài 3: Cá ngủ ở đâu Đêm hè lặng gió ơi chú cá nhỏ cá ngủ ở đâu Con chó về chuồng kiến tha về tổ chuột nằm trong ổ Cóc nhảy về hang Sông nước lan tràn Xây sao được tổ ơi chú cá nhỏ Cá ngủ ở đâu Bé nhà e 25 tháng đọc được 3 bài này ạ
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo cam on me chu topic nay, rat hay cho cac me co con den tuoi mau giao học de dạy con. thanks
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Lâu lâu mới lại vào đây, cảm ơn các mẹ đã post thêm nhiều bài thật hay , mình sẽ copy tất về đọc cho con nghe
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Hiii, con nhà em cũng thuộc mấy bài đấy chị ah, còn bài này không biết đã mẹ nào post chưa Cây dây leo Cây dây leo Bé tí teo Ở trong nhà Lại bò ra Ngoài cửa sổ Bà nghển cổ Lên trời cao Hỏi vì sao? Cây trả lời Ra ngoài trời Cho dễ thở Tắm nắng gió Gọi mưa rào Cây mới cao Hoa mới đẹp
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Bài đầu tiên con tớ học được khi đi nhà trẻ lúc 2 tuổi và sau này vẫn thích là Con cá vàng Bơi nhẹ nhàng Trong bể nước Đố ai bơi được Như con cá và.............ng (kéo dài giọng)
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Nếu nói về thơ cho các bé thì mời các mẹ xem link dưới này của em nhé. Nhiều bài lắm, nghe mãi, nghe mãi không chán!
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo đọc lại nhưng vần thơ này, thấy sao mà yêu quá, tuổi thơ em một thời cũng những vần thơ này
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo bài này hay và ý nghĩa nè, giúp các bé biết hiếu thảo, kính trọng ông bà cha mẹ.
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo có bài thơ mới nè Lời chào Đến trường em chào mẹ Về nhà em chào cô lời chào thân thương quá làm mát ruột cả nhà.... Nhẹ nhàng cô dạy em nhẹ nhàng nhẹ nhàng khi ăn nhẹ nhàng đóng cửa nhẹ nhàng khi nói nhẹ nhàng khi cười bé được điểm mười ba mẹ vui lắm........
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo hihiiii, con gái mình lúc 3 tuổi rất thích bài này đấy, giờ thì nàng qua sinh nhật 4 tuổi rồi