Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! các chị đi làm tay vịn đi, trông các chị còn phơi phới lắm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, AL thì vẫn cún thôi. Nhưng có j đâu đúng k? Có cún, có gà cho nó đa dạng cậu nhỉ ^^
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! tóm lại là vào đây, cụ Lý me_dat cũng đã mở cửa lôi cậu vào chuồng rồi còn gì
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em hê nhô cả nhà ạ. Hì hì.. đợt này mải muối hàng nên ít vào nhà mình nắm bắt tình hình. Hôm nay em bắt đầu bắt tay đi giao hàng nữa. Mong giao cho xong để còn trả nợ tiền làm vốn hàng. Hì hì.. còn dọn cái nhà cho nó hết mùi mắm nữa. @ Bà Hiền ới, sáng mai giao hàng ở Thụy Khuê nhưng hai khách hàng kia đã hơn 20kg rồi, thêm bà ko biết có được không nữa, chỉ sợ bác xe ôm ko trở cho vì sáng mai tôi phải ra bến xe mỹ đình gửi hàng cho bà Hương rồi bà nhím xinh nữa. Có gì tôi alo nhé. Hì hì..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sáng tôi cũng k có nhà, hai vợ chồng đều đi tỉnh cả. Lo cho lô hàng hè khả quan mà. Giờ bắt đầu đi đây. CHỉ có bé nhân viên ở nhà thôi. bà tiện thì giao , không thì muộn hơn cũng dc. Tôi định để ăn tết mà giờ đã được nhận thì sợ đến tết tôi ăn hết veo rồi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cuối tuần em vào chào các chị một câu không các chị quên mất em thì chít đới
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em chào các chị!!! 25 âm em lại về!! Qua Tết lại tụ họp cho xôm đê các ch ơi!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thứ 7 có khác các chị để nhà trôi tận cuối trang buồn quá ,tôi vào nhà kéo nhà lên đây
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị nhớ gửi chai nấm kobucha cho em nhé.......................quên thì đừng trách em
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi em đi kiếm tiền đấy..............................................................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà Gà, giờ này có mình tôi thôi à? Tôi đang định đi Metro hoặc Big C sắm đồ Tết mà lười đi một mình quá, có bà nào rảnh sang tuần đi với tôi ko? bà nào đi ới tôi 1 tiếng nhé............good9 các bà sao tôi vừa lượn chợ đêm mà ko thấy bà ở chỗ bán cũ thế bà Sang Bầu?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng Đinh đi đây, nhưng phải đến 28 Tết tôi mới đi đc cơ, bà chờ đc tôi ko?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi, bà đi giao hàng cho bà nhím xinh thì bà đưa luôn thịt của tôi cho bà ý với, đe tôi nhờ bà ý trả tiên hộ tôi nhé?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi thế mà ko nói sớm hôm qua với mụ Hiền béo vừa đi big C xong cơ mà chưa mua được gì nhiều đâu ,bà hẹn mụ Hiền đi rồi sang tuần đi với nhau . Mà chị ơi tháng này lạnh em lười lên chợ bán lắm cũng nghỉ liên miên ,chỉ ngày chợ mới bán thôi vì cũng gần hết hàng rồi mà.Vẫn ngồi chỗ cũ nhé ko đi đâu cả đâu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cụ lý ơi hôm nay cụ có vào thăm nhà cụ chỉnh lại cho em cái chữ ký nhé ,đường linhk dẫn vào nhà gà toàn về tầng 4 thui ,ứ phải tầng 6 cụ ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! thứ 4 ông táo rồi, vậy đi thứ 3 đi mấy bà ơi ? thứ 2 tôi lại đi Bắc Ninh nên chả có nhà nếu các bà đi vào thứ 2. Mí lại đầu tuần các bà cũng bận mà. mà công nhận nhé, Nga teo nói chuẩn, đi big C gaden tuyệt hơn đi Metro và đi Big C Thăng long. Vừa nhiều, vừa đỡ đông vừa lịch sự hơn nhiều. Đến cả đẩy xe cho mình ra cửa cũng có nhân viên mà. Tôi với Sang hôm qua đi chưa được 1/2 siêu thị, nhất là bên đồ ăn. nên T4 đi đi. ai đi giơ tay ? (ấn vào nút cảm ơn ấy) mà big C bây giờ nó cũng bán xuyên đêm nhé. theo bô tuyến nói hôm qua là chương trình Big C bán từ 0 giờ tới 6h sáng sẽ sale off 50% nhiều mặt hàng (tôi thì chả ham cái này vì trên đường về vắng teo tôi sợ lắm, Hôm qua mất điện tôi với Sang đi lạc chỉ vì vắng và tối)
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nó nằm chỗ nào hở chị??? 26 em về, các chị có chị nào rảnh cho em đi sắm Tết tý!!! Chứ về quê chồng em ứ có gì sắm!!! Mà trước Tết em lại ko sang Ngoại!!! To chị Sang: Thứ 2 em sửa nhá!!! Giờ em quên mất pass nhà chị roài!!!