Chào các Mẹ sinh Miu con tháng 3! Hôm qua mình đi khám là được 32 tuần rùi, mừng là bé Miu nhà mình rất ổn, theo bsy nói thì cân nặng và nước ối ổn, ngôi thai thuận, tiêm thêm mũi tiêm phòng uốn ván lần 2 là xong. Mời các mẹ chia sẻ thông tin nhé Các mẹ đã lên kế hoạch chuẩn bị đồ cho bé yêu thế nào rùi, chia sẻ với tớ nhé chế độ ăn uống nữa nhé chúc các mẹ Miu nhà ta luôn khỏe mạnh, bé mạnh khỏe và thật tươi vui nha!
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! ủng hộ mẹ cháu nào. Mình cũng dự sinh tháng 3 đây, bs dự tính là 26/3. Mẹ nó đã mua sắm dc những gì cho em bé rồi? Mình cũng chưa mua sắm dc nhiều, cuối tuần này là dc 32 tuần, mình cũng cuối tuần này đi tiêm mũi thứ 2 uốn ván.
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! Chào các mẹ, mình cũng dự sinh bé thứ 2 vào ngày 22/3 đây, đồ dùng mình đều có gần như đủ rồi, thiếu mỗi bỉm của mẹ nữa là trọn vẹn thôi. Mình cũng đã tiêm mũi UV và làm hồ sơ sinh xong rồi. Mình tính đến hôm nay là tròn 32 tuần theo ngày KKC, lên đựoc tròn 9 kg. Các mẹ cùng chia sẻ nhé
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! chúc mừng mẹ nó nhé, chuẩn bị chu đáo hết rùi, kg của Mẹ như vậy là chuẩn đấy, thế em bé nhà mẹ nó được bao nhiêu kg rùi? em bé nhà tớ được 1,807 kg rùi đấy
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! em bé nhà bạn bao nhiêu tuần mà dc 1.807kg? Hôm 14/1 mình đi khám ở viện thì em bé dc 30 tuần 3 ngày, dc 1,780kg? Lúc có bầu mình cũng ko cân xem là bao nhiêu cân nhưng mình đoán là mình lên tầm khoảng 10kg. Chắc vài bữa nữa thì đi mua đồ e bé luôn.
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! ở tuần 30 mà bé nhà bạn được 1,780Kg, trộm vía là to hơn so với bảng chuẩn đấy nhé, mẹ lên kg tầm đó là ổn rùi, giai đoạn này chủ yếu vào bé thôi, mẹ sẽ tăng kg ít hơn đấy, mình cũng chỉ muốn tăng tầm 12-13kg thôi, như vậy đẻ cho dễ...
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! Hi các mẹ! Mình cũng dự sinh 26/3 này. Đến giờ là gần 32t mà đã tăng 12kg so với hồi chưa bầu (cũng tại hồi đầu chẳng nghén ngẩm gì, ăn cứ tì tì). Kiểu này chắc phải tăng đến 15kg là ít. Rất vui được làm quen với các mẹ Mèo! TB: Các mẹ mua đồ em bé ở đâu thấy được nhất nhỉ, tư vấn mình với
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! Hi các mẹ! Mình cũng dự sinh 26/3 này. Đến giờ là gần 32t mà đã tăng 12kg so với hồi chưa bầu (cũng tại hồi đầu chẳng nghén ngẩm gì, ăn cứ tì tì). Kiểu này chắc phải tăng đến 15kg là ít. Rất vui được làm quen với các mẹ Mèo! TB: Các mẹ mua đồ em bé ở đâu thấy được nhất nhỉ, tư vấn mình với
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! hôm qua mẹ cháu đi siêu âm mốc 32 tuần, trộm vía cháu dc gần 2,2 kg, bác sỹ bảo tương đương với 34 tuần. mấy tuần nay mẹ cháu ko lên cân nào, bao nhiêu vào bụng hết, ai nhìn thấy cũng hỏi sắp sinh chưa? hi .....
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! Chúc mừng năm mới hội nhà Miu tháng 3. Chúc mẹ tròn con vuông, đủ 9 tháng 10 ngày Bé nhà mình cũng dự kiến sinh ngày 20 đến 25/3
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! 32 tuần mình SÂ con được hơn 1.9 kg 1 tí mẹ nó ạ, mình SÂ 2 chiều nên BS chỉ nói thế thôi vì 31 tuần SÂ 4 chiều rồi, 31 tuần thì con được 1.587 kg mẹ nó ạ. Giờ còn hơn 1 tháng nữa là được gặp con, lần 2 rồi mà hồi hộp không kém gì lần 1.
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! Chúc mừng 2 mẹ con nhà Miu nhé, chúc bé luôn khoẻ, Mẹ tròn con vuông nha!
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! Mình dự kiến 20/3. Đợt 32 tuần siêu âm 4D em bé được hơn 1.9kg, đợt đó thì mẹ cháu đã tăng 14kg rồi. Tết xong, bánh chưng vào mặt to ra và cân cũng tăng lên, dĩ nhiễn mới check được cân của mẹ thôi, mẹ tăng 16kg rồi. Huhuhu... Giờ đang hãm lại chứ kô thì ...
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! Bé nhà mình thì hôm 31w được 1.7kg mẹ cháu mới lên được 8kg thui, nhưng mấy hôm tết cũng ko ăn đc nhiều lắm, đến 15 này mẹ cháu mới đi SA, chỉ mong con lên kg tốt thôi
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! Mấy hôm nay Miu nhà mình thúc bụng dưới ghê quá, mình đang lo sẽ sinh sớm nên đang ra sức tẩm bổ ăn uống nhiệt tình mong con to đây. Cô nàng uốn éo, thúc, gò đủ kiểu cả. Mình lại chửa bụng thấp nữa nên chỉ lo sinh non thôi.
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! Bé thứ 2 thì ko sợ sinh sớm như bé đầu đâu mẹ nó, mẹ nó cứ yên tâm, bé nhà mình cũng thúc ghê lắm, bụng mình vẫn cao và gọn lắm, mẹ nó có bị rạn ko??
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! Hi các mẹ dự sinh tháng 3, mình dự sinh là 2/4 nhưng chắc cũng chỉ tháng 3 là sinh rùi. Mới 32 tuần mà mình đau nhức ê ẩm khắp mình, bé thì hết cuộn lại thúc trong bụng cả ngày làm mẹ càng mệt nhoài. Sao mình nhớ hồi có bầu tập 1 mình chẳng mệt đến thế này, mà cũng ko bị đau nhức mấy. Hic, hay là tại mình già rùi nhỉ? Hihi. Hôm nay hứng lên đi mua sắm ít đồ cho con, ko lại sinh sớm như tập 1 thì trở tay ko kịp, tại tập 1 mình sinh hồi 35w mà. Chúc các mẹ và các bé khỏe mạnh chuẩn bị vượt cạn nhé!
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! dạo này bận quá, nên ít thời gian để ăn uống tốt, thương bé Miu nhà mình quá cơ, nhiều lúc nhìn thấy bé gò lên lệch cả bụng trông ngộ lắm....
Ðề: hội nhà Miu tháng 3 nào! Mình cũng tập đầu khoẻ như voi vậy mà tập này mệt mỏi, mà chẳng ăn được nhiều, có cố chỉ cho ra hết thôi, may mà bé vẫn lên kg đều, mấy hôm nắng đẹp mẹ nó ko đi chọn đồ cho con, mà cũng mua muộn nhỉ, mình sắm hết rùi, giặt giũ thơm tho rùi, chỉ còn mua cái máy tiệt trùng nữa là oke