Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi small bee, 7/2/2011.

  1. small bee

    small bee Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Em đang trong tình trạng rối bời không biết nên làm như thế nào, mong viết ra đây các mẹ các chị đi trước cho em lời khuyên. Em năm nay 25 tuổi, cũng được mọi người coi là xinh xắn, được nhiều người yêu quý. Em có công việc tốt, kiếm ra tiền nên em khá độc lập về tài chính. Em nói như thế là bởi vì nó có liên quan tới chuyện tình cảm em đang vướng mắc hiện nay.

    Em yêu một người, từ khi em 18 tuổi cho tới tận cách đây 4 tháng trước. Tức là 6 năm rồi. Anh ấy trạc tuổi em( chỉ hơn em 1 tuổi), bọn em yêu nhau từ khi bắt đầu vào đại học. Suốt thời sinh viên cho tới khi đi làm, cả em và anh ấy chưa từng có một ai khác. 3 năm đầu yêu nhau, cuộc sống đầy màu hồng và hạnh phúc. Bọn em hợp nhau về rất nhiều mặt. Anh ấy là người cực kì tốt. Trên đời này chưa bao giờ em thấy có người đàn ông nào tốt và thiện như anh. Thế nhưng anh ấy là có 1 gia đình cực kì truyền thống và gia trưởng, và mẹ anh ấy thì yêu con trai quá mức độ nên bà giữ con hơn vàng. Ông bà nội nhà anh, có 6 người con ( bố anh là cả), thì cả 6 đều thành đạt, có vị trí trong xã hội, nhà cao cửa rộng ở Hà Nội. Tuy nhiên, bất kể ngày lễ tết nào, tất cả các con cháu, dâu rể đều phải về quê với ông bà, chen chúc nhau hơn 20 người trong cái nhà cổ 3 gian ấy. Nếu ai không về thì ông bà sẽ chửi ngay, bắt về bằng được. Tết âm lịch thì từ 27 Tết cho tới mùng 3 là tất cả phải có mặt ở đó, cấm đi đâu khác. Bạn trai em thì lại là cháu đích tôn của ông bà, nên ông bà rất cưng và cũng rất khắt khe trong lễ nghĩa. Nhà ông bà nội anh và nhà ông bà ngoại anh chỉ từ đầu ngõ tới cuối ngõ, nhưng bất kể khi nào về quê, anh chỉ được ở nhà ông bà nội, nếu sang thăm ông bà ngoại thì được, nhưng không được ăn cơm hoặc ngủ lại. Nếu bà ngoại muốn đón cháu sang ăn cơm, phải sang tận nơi xin phép ông nội thì anh mới được sang ăn cơm....Mỗi lần ông bà nội ốm mệt, lại gọi điện cho cháu bảo ông bà bị ốm đấy, cháu về đi, bất kể cháu đang bận đi học hay đi làm. Em thực sự thấy sợ những lễ giáo của gia đình này vô cùng.
    Mẹ anh ấy thì thuộc tuýp phụ nữ cũ, cả đời hầu chồng hầu con, phục tùng gia đình chồng. Bà là giáo viên, có nhiều thời gian rảnh, chủ yếu ở nhà chăm chồng con. Bà hầu chồng như hầu ông vua trong nhà. hầu từ miếng ăn, miếng nước bê tận miệng chồng. Ăn xong gọt hoa quả, lấy tăm tận tay chồng. Ông ở nhà chưa bao giờ biết động vào 1 việc gì. Bà sống dựa vào chồng và con trai quá nhiều. Đi đâu cũng gọi con trai về đưa mẹ đi, đi chợ cũng bảo con đưa mẹ đi. Đến bây giờ bà vẫn chăm con trai như đứa trẻ cấp 1 vậy. Lo từng li từng tí, đi đâu cũng hỏi, 10h tối là gọi điện giục về, chiều là gọi điện bảo về nhà ăn cơm. Bà không ghét em, nhưng chẳng vui vẻ gì vì ghen ghét con bà yêu em và nghe lời em hơn nghe bà. Có khi anh đi đâu với em cả ngày, bà gọi không về, bà giận dỗi không thèm ăn cơm anh nấu, rồi bảo tao không có loại con như mày, mày lo cho người yêu mày hơn cho mẹ mày...

    Chuyện rất dài, em kể thì chẳng bao giờ hết, em chỉ kể sơ qua để mọi người có thể hình dung được phần nào gia đình anh ấy. Sau 3 năm yêu nhau, em bắt đầu về nhà anh chơi, tiếp xúc với những người trong gia đình anh, và vấn đề bắt đầu từ đây. Em thấy rất sợ lề lối gia đình anh, và sợ hãi mẹ anh. Càng ngày em càng sợ nhiều hơn. Gia đình em thì hoàn toàn khác, bố mẹ em cực kì bình đẳng, thậm chí mẹ em có phần lấn át. Bố mẹ em chia sẻ việc nhà cùng nhau, bố em cực kì thương mẹ, lúc nào cũng đỡ đần, từ việc nhỏ tới việc lớn. Công việc 2 họ bố e cũng gánh vác cả, lúc nào cũng chu toàn. Mẹ em nóng tính, hay nói xẵng, nhưng bố em lúc nào cũng bỏ qua và vun vén gia đình. Chính vì sự khác biệt hoàn toàn giữa hai gia đình như thế mà em thấy rất sợ. Em lại là mẫu người hiện đại, không thích kiểu lề lối gia trưởng, thích vợ chồng bình đẳng. Vậy nên bọn em bắt đầu có những mâu thuẫn nảy sinh. Bạn trai em thì không phải là người gia trưởng, em yêu anh 6 năm rồi nên rất hiểu tính. Anh khác bố hoàn toàn, rất thương yêu em và nhường nhịn. Chả bao giờ ngại việc gì, có thể làm gì cho em, có thể đỡ đần gì là anh không bao giờ để em phải làm. Nhưng anh lại là người yếu đuối, ko dám cho chính kiến trong gia đình, luôn để bố mẹ lấn át. Bọn em bắt đầu cãi nhau vì thế. Em luôn mong anh thay đổi, dám nói ý kiến của anh trong gia đình, dám khuyên nhủ bố mẹ, nhưng anh thì luôn gạt đi, bảo rằng gia đình anh thế rồi, ko thay đổi được đâu. Em biết tính anh cũng không bao giờ muốn làm gì khiến bố mẹ phật ý. Bọn em ban đầu cãi vã nhau nho nhỏ, sau dần thành to, rồi không kiềm chế được 2 đứa cùng nói những lời nặng nề, xúc phạm nhau, oán trách nhau...thực sự khiến nhau rất tổn thương. Em đã nghĩ đến chuyện chia tay nhiều lần, nhưng vì quá yêu anh, vì biết anh quá tốt, nên đều không làm được. Sau khi đánh chửi nhau thì lại khóc, lại xin lỗi, lại đau đớn vì làm tổn thương nhau. Nhưng rồi mọi chuyện lại lặp lại...Bọn em đã sống vật vã trong đau khổ và tuyệt vọng như thế suốt hơn 2 năm trời. Em dường như đã mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Em oán trách anh, oán trách số phận và ước gì mình có thể rời xa anh. Nhưng rồi dần dần, em bắt đầu học cách chấp nhận số phận. Em đọc nhiều sách về tha thứ, về cách thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của mình. Sau nhiều tháng trời, cuối cùng em cũng biết cách kiểm soát cuộc sống của em, và chấp nhận tất cả những đau khổ đã qua. Nghĩ cho cùng anh là người rất tốt và lúc nào cũng yêu thương em. Nhưng cho đến lúc này, em dường như lại không còn cảm xúc với anh, ở bên nhau e cảm thấy rất nhạt nhẽo, mặc dù em vẫn thương và lo cho anh, giống như người trong gia đình vậy.

    Cách đây 6 tháng, em đi xem tử vi, thầy tử vi nói, trong số những người đến với em, có 1 người ngoại quốc, béo, bụng phệ, làm kinh doanh, có tiền, hay đi công tác, hơn em ít nhất 4 tuổi. Người này là người tốt, em nên yêu và lấy. Còn người em đang yêu thì tốt nhưng nếu em lấy sẽ có nhiều chuyện gia đình lắm, sẽ phải khóc nhiều lắm. Lúc đó em thấy thật hài hước, vì em chưa bao giờ nghĩ em có thể yêu 1 ai khác, bao nhiêu năm bên anh, ngay cả lúc tuyệt vọng nhất, em cũng chưa bao giờ đến với ai khác cả, dù k phải ko có người theo đuổi em. Em đã không hề tin những gì thầy tử vi nói cho tới 1 ngày em gặp người đàn ông này thật. Khi em gặp anh, em biết anh thích em từ những lần gặp đầu tiên dù biết em đã có bạn trai, nhưng em ko để ý, ko quan tâm và ko hề nghĩ là anh, bởi vì công việc của em ngày ngày tiếp xúc với bao nhiêu người nước ngoài nên em chả nghĩ gì cả, thậm chí khi thấy anh là buiness man là em đã không thích rồi. Vì vốn sợ yêu business man là nhiều vấn đề lắm. Anh 31 tuổi, vì công việc nên định cư ở việt nam, làm việc sài gòn-hà nội.To Béo đúng như ông thầy tả nhưng anh ko phải là người ngoại quốc duy nhất to béo mà em gặp. Sau vài tuần thường xuyên gặp gỡ vì lí do công việc, qua những chuyện hỏi thăm, em bắt đầu cảm nhận anh là người đàn ông rất yêu gia đình, sống tình cảm, bạn bè rất quý mến. khác với em tưởng tượng, anh có tiền nhưng không show ra là mình có tiền, cũng thật thà kể cho em nghe những điều tầm thường trong cuộc sống của anh. Bọn em giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng anh nói được chút tiếng việt, và thực sự rất dễ thương. Em bắt đầu yêu quý, nhưng thực sự ko nghĩ xa hơn. Cho đến ngày anh đi công tác sài gòn, rồi về nước 1 tháng, em nhận ra là em nhớ anh vô cùng. Ở nước ngoài, anh vẫn gọi điện về cho em hàng ngày, chỉ để noi chuyện phiếm, anh cũng ko bày tỏ gì là thích em cho tới khi em bảo có lẽ chúng ta không nên như thế này nữa, em đã có bạn trai rồi. Lúc ấy anh mới nói anh không phủ nhận là anh thích em, và anh biết em có bạn trai rồi, nhưng anh có cảm giác em không yêu người đó nữa. Anh không khuyên em bỏ bạn trai, chỉ hi vọng em suy nghĩ cân nhắc và lựa chọn điều gì trái tim em muốn. Em nói em cần thời gian suy nghĩ.Em tìm lại ơờ giấy ghi những gì thầy tử vi nói, và em ngạc nhiên là rất đúng với anh. Sau đó vài ngày không liên lạc nữa, em vẫn gặp bạn trai cũ, và bọn em vẫn cãi vã thường xuyên nặng lời vì những chuyện vặt vãnh, thật sự rất buồn. Em thấy thực sự chán nản và muốn thay đổi. Em nói với bạn trai cũ về người đàn ông ngoại quốc kia và em thú nhận em có tình cảm với anh ấy. Bạn trai em im lặng, rồi nói "anh không giữ em, anh để em đi nếu điều đó làm em hạnh phúc. Hạnh phúc của em quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Anh ko mang lại hạnh phúc cho em thì anh không có quyền giữ em". Em nghĩ thời gian sẽ trả lời, đây có lẽ cũng là 1 thử thách cho cả 2, nếu thực sự có duyên phận, thì rồi sẽ có ngày bên nhau. Cứ ở bên nhau mà ko hạnh phúc thì ko gượng ép làm gì. nghĩ vậy nên em đã nói lời chia tay. Sau đó em và anh bạn ngoại quốc thường xuyên liên lạc trong thời gian anh về nước đó, trước ngày anh về việt nam em có giận dỗi 1 lần vì em thấy anh ấy hay ra ngoài với bạn bè và về khuya quá nên em ko vui. Ngày anh về việt nam, em có đến để đưa 1 số giấy tờ, nhưng em thực sự nghĩ là em sẽ ko đi xa hơn với anh nữa. Khi em đến gặp anh ở nhà anh, anh năn nỉ van xin em như đứa trẻ, hỏi tại sao em đối xử với anh như thế, trông anh tội nghiệp quá em lại mềm lòng. Em đã ở lại với anh và giúp anh dọn đồ. Bữa tối anh hỏi em ăn gì, em nói gì cũng được, anh gọi món cơm trộn singapore rồi ngồi hị hụi trộn cho em ăn, em ăn không hết anh cũng chẳng ngại ăn hộ em. Em thực sự thấy ngạc nhiên. Những ngày sau đó, khi nào rảnh là em lại đến đi cùng anh mua đồ (anh mới thuê 1 căn hộ ở hà nội nên phải mua nhiều thứ), từ chăn gối cho anh tới bát đũa xong nồi, bàn ghế....Và em ngạc nhiên khi thấy anh rất biết cách tự chăm sóc bản thân, không bê tha như con trai sống độc thân bình thường. Em hỏi tại sao thì anh bảo vì anh ko có bạn gái mấy năm rồi, nên phải tự học cách chăm sóc bản thân cho bố mẹ và gia đình anh yên tâm. Tình cảm bọn em cứ thế lớn dần lên, đẹp đẽ và trong sáng. Khi em rảnh, em đến nhà anh, anh vào bếp nấu nướng cho em, rồi rửa dọn. Tính anh rất nhẹ nhàng và dịu dàng, ko cáu gắt hay nói to với ai bao giờ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi small bee
    Đang tải...


  2. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Mình thấy bạn đang bắt đầu yêu anh chàng ngoại quốc rùi muh. Có điều, đây là giai đoạn đầu nên bao giờ cũng thấy đẹp (cũng như đoạn đầu mối tình trước của bạn vậy), bạn nên bình tĩnh suy xét trước khi quyết định. Còn về anh người yêu cũ, nếu hai người có duyên phận mà quay lại với nhau thật thì bạn cũng nên chuẩn bị tâm lí cho cuộc sống gia đình, nó sẽ nặng nề lắm đấy, bởi trong gia đình ấy có nhiều người ích kỉ. Chúc bạn sáng suốt :D
     
  3. small bee

    small bee Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Em cảm ơn chị. Nhưng mà em chưa kể hết. Em kể tiếp nhé:
    Qua một thời gian, cái nhìn của em về business man cũng có phần thay đổi. Anh hay phải đi tiếp khách, gặp khách hàng buổi tối, nhưng anh ko thích uống rượu bia, không bao giờ uống say, chỉ 1,2 chén là từ chối khéo. Điều này em rất tự hào về anh. Ở nhà anh cũng chiều chuộng, quan tâm tới em, dù rất bận nhưng cũng cố gắng dành thời gian cho em hết sức, buổi tối đưa em đi chơi về rồi lại làm việc đến nửa đêm mới ngủ. Thi thoảng em cũng giận dỗi tí nhưng anh chẳng bao giờ cáu, chẳng bao giờ to tiếng với em. Cũng là người biết ý và rất tôn trọng em. Có khi em mệt, em mặc kệ anh dọn dẹp, em chui vào phòng anh xem ti vi rồi ngủ mất. Em thấy anh cố gắng treo từng cái móc áo vào tủ thật khẽ sợ làm em tỉnh giấc, rồi nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài cho em ngủ. khi em tỉnh dậy, anh đi vào hỏi em có đói không, rồi đi xúc kem mang vào cho em ăn. Bằng những việc nhỏ nhỏ như thế, bản năng mách bảo em có thể tin tưởng anh, và em yêu anh từ lúc nào không hay. Em cũng thấy anh rất tin tưởng em( chìa khóa căn hộ, xe của anh cũng đưa em giữ, tiền anh cũng đưa em để em trả khi mua đồ, có khi đưa em cả trăm triệu để e chuyển cho khách hàng giùm anh, anh còn muốn đưa tiền cho em để em mua đất cho anh ở hà nội, nhưng đứng tên em, vì anh là người nước ngoài,ko được mua nhà đất ở VN...) , nhưng em cảm thấy anh cũng rất thận trọng trong chuyện tình cảm và giữ khoảng cách vừa phải với em, dường như để cả 2 có đủ thời gian tìm hiểu nhau cẩn thận, chính anh cũng k muốn vội vàng. Chính vì điều đó nên em tin anh chân thật và thực sự muốn gắn bó với em.

    Nhưng rồi anh lại đi, công việc khiến anh cứ phải bay liên tục sài gòn- hà nội. Và lần này anh đi sài gòn rồi về nước nghỉ Tết âm lịch luôn, lại gần 1 tháng trời. Vậy mà ngày anh đi anh quá bận chẳng có nổi chút thời gian cho em. Em buồn nhưng không dám nói. Anh đi được gần 1 tuần thì em thấy ngày nào anh cũng về muộn, sau 12h, hôm thì cuối tuần qua nhà mấy người bạn chơi bài cho vui, hôm thì liên hoan cuối năm 2,3h sáng mới về, hôm thì tiếp khách hàng...Em biết anh không nói dối, vì lúc đi với bạn anh vẫn tranh thủ nhắn tin cho em, nhưng em thấy mệt mỏi vì cách sống của anh. Nếu ngày nào cũng về muộn vậy thì ko ổn chút nào. Anh biết là em vẫn chờ tới khi anh về em mới đi ngủ, vậy mà anh vẫn về muộn. Em thực sự ko hiểu lắm việc gặp gỡ khách hàng, lúc nào cũng phải tiếp khách đến 12h giờ đêm sao? Em bắt đầu mệt mỏi, và em trách móc anh, anh bảo anh cũng đâu thích phải nửa đêm tiếp khách như thế, và anh còn trẻ, anh cũng phải có bạn bè chứ ko thể chỉ ở nhà xem ti vi buổi tối 1 mình được. Em chẳng hiểu sao khi ở hà nội, lúc nào anh cũng cố gắng hết sức dành thời gian cho em, nhưng cứ khi xa em thì anh lại thế, khi nào cũng ra ngoài với bạn bè hoặc đi gặp khách hàng về muộn. Em thực sự thấy mệt mỏi và cảm nhận sự khác biệt trong cách sống.
     
    Sửa lần cuối: 7/2/2011
  4. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Đúng là tình mới bao giờ cũng tuyệt vời, nhưng cũng không thể phủ nhận những khó khăn bạn sẽ gặp nếu tiếp tục với người yêu cũ. Trong chuyện này bạn phải thật chín chắn, suy nghĩ thật kỹ, chỉ có bạn mới có câu trả lời thôi. Mối tình 6 năm cũng không phải ngắn, người yêu bạn được như hiện tại "Anh ấy là người cực kì tốt. Trên đời này chưa bao giờ em thấy có người đàn ông nào tốt và thiện như anh." thì phần lớn là nhờ giáo dục của gia đình, dòng họ nên bạn phải thấy được mặt tích cực của gia đình gia giáo. Anh chàng ngoại quốc kia biết chăm lo cho bản thân, cho bạn cũng chưa chắc đã là người chồng tuyệt vời, liệu phong cách sống Tây của anh ấy liệu bạn có thể chấp nhận sau 6 năm nữa?
    Chị không phải là chuyên gia và cũng không giỏi văn, có vài lời chân thành với em. Em nên suy nghĩ thật kỹ em nhé. Chúc em tìm ra một con đường tươi sáng để đến được đích em nhé.
     
  5. small bee

    small bee Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Em suy nghĩ rất nhiều, và biết là em và anh không có tương lai. Thứ nhất là khác biệt trong công việc, văn hóa, cách sống. Em tin anh là người tốt, yêu thương và quý trọng gia đình, nhưng anh tới từ một quốc gia khác, quan điểm sống và công việc có phần khác biệt. Anh sống thực tế hơn em, và với anh, công việc là trên hết. Em cũng yêu công việc, cũng muốn có nhiều tiền, nhưng với em có nhiều thứ trong cuộc sống này quan trọng hơn tiền. Tình yêu, gia đình, con cái quan trọng hơn tiền bạc. Em nói với anh, em không cần tiền của anh, em cần 1 người chồng tốt, có thể dành thời gian chăm sóc em và con. Anh nói, anh sẽ là 1 người chồng tốt, khi anh có gia đình, anh sẽ dành thời gian cho gia đình, cho con cái. Bây giờ anh chưa có, anh phải kiếm tiền để gia đình của anh sau này có cuộc sống thật tốt. Em biết anh ko nói dối, em cũng tin anh yêu thương vợ con, nhưng em hiểu vòng xoáy tiền bạc là thứ mà con người ta 1 khi đã bị cuốn vào thì khó mà dứt ra được. Có thể anh nghĩ sau này có gia đình rồi anh sẽ bớt công việc đi để chăm lo, nhưng em nghĩ anh không làm được đâu, chẳng dễ gì từ bỏ tiền bạc và danh vọng đối với 1 người đàn ông. Hơn nữa, em còn gia đình, bố mẹ em chỉ có 2 cô con gái, chắc chắn bố mẹ em ko đồng ý cho em lấy anh, càng ko thể đồng ý cho em và con theo anh ra nước ngoài sống. Và nhiều nhiều khó khăn nữa mà em biết sẽ là những rào cản rất lớn để em có thể đến với anh. Thế nên em đã muốn dừng lại, em ko muốn em và anh lãng phí thời gian vì nhau, vì anh chẳng còn trẻ nữa, em biết anh đã thực sự muốn có 1 mái ấm rồi, sẽ là rất tồi tệ cho cả 2 nếu em và anh cứ yêu nhau và chẳng nghĩ ngợi gì, rồi cuối cùng lại tan vỡ. Em yêu anh nhưng thực sự không muốn như thế, và em đã nói lời chia tay. Anh không đồng ý, anh buồn, nhưng anh tôn trọng quyết định của em khi thấy em luôn nói chúng ta khác nhau quá nhiều. Anh nói vẫn hi vọng em sẽ suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định cuối cùng. Đã gần nửa tháng trời không liên lạc, giờ đây, em rất buồn và nhớ anh, nhưng em nghĩ em nên quyết tâm dừng lại mọi chuyện ở đây.

    Có lẽ đến bây giờ em vẫn nghĩ bạn trai cũ của em mới là người đàn ông em muốn lấy làm chồng. Người có thể chăm lo cho em từng li từng tí, có thể yêu em mà không đòi hỏi chút đáp lại nào, có thể từ bỏ tất cả lợi ích cá nhân của mình để làm em hạnh phúc. Khi em ốm mệt, anh có thể bỏ hết mọi thứ để đến ngay, chăm lo cho em, nếu không thì anh không thể chịu nổi. Người chẳng bao giờ tính toán tiền nong, chẳng bao giờ tính toán bất cứ cái gì. Em thích làm gì cũng được, thích mua gì, thích ăn gì anh cũng chiều, miễn là em vui. Em đi chơi với ai cũng được, mấy giờ về cũng được, miễn là nhắn cho anh biết để anh yên tâm, còn anh chẳng bao giờ cấm, chẳng bao giờ trách. Với anh, em lúc nào cũng xinh nhất, đáng yêu nhất, cho dù lúc em ốm, em béo, em gầy...vì anh chẳng bao giờ quan tâm tới bất kì cô gái nào khác cả. Anh sống chẳng biết ghét bỏ, oán trách ai bao giờ, lúc nào cũng tha thứ, bao dung với tất cả mọi người. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. Nhưng cũng vì thế mà anh chẳng bao giờ biết bon chen, chẳng bao giờ muốn làm kinh doanh, cũng chẳng có tham vọng. Em mà lấy anh thì việc lớn trong nhà đến tay em hết, việc nhà cửa tiền nong cũng phải em lo hết. Và lấy anh, chắc chắn thể nào giữa em và gia đình anh cũng có chuyện. Ông bà chẳng đời nào chịu cho 2 đứa ra ở riêng, còn em thì thà không cưới chứ không thể ở chung với nhà anh ấy được, trong khi anh ấy thì lương kĩ sư ba cọc ba đồng, em có muốn ở riêng thì em tự làm tự lo mua nhà mà ra riêng thôi. Nhiều lúc em nghĩ cũng thấy tủi vì phận đàn bà mà cứ phải lao ra bươn chải, còn chồng thì an phận, cam chịu như thế.
     
    Sửa lần cuối: 7/2/2011
  6. small bee

    small bee Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Bạn trai cũ vẫn rất quan tâm tới em. Hồi mới bắt đầu yêu anh ngoại quốc, em hay ra ngoài về muộn với anh ấy, bạn trai cũ không bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho em, nhưng tối nào 11h cũng nhắn cho em gái em hỏi chị về chưa em, sao rét thế này mà đi đâu giờ vẫn chưa về...Em gái cũng ko nói với em cho tới 1 hôm em gái nhờ em đọc tin nhắn giờ đó, em mới biết, em hỏi thì em gái mới kể. Em bèn gọi cho bạn trai cũ, nói anh không cần phải quan tâm lo lắng cho e nữa, em có thể tự chăm sóc bản thân được, từ sau đó anh mới thôi. Có lần gọi cho em, đúng lúc em đang khóc, anh nghe thấy, anh cứ như phát điên lên, hỏi có chuyện gì, ai làm em khóc, nói cho anh biết, ko thì anh ko thể chịu nổi và nằng nặc đòi đến gặp em. Em phải nói là em ko sao, ko có chuyện gì, nói mãi anh mới thôi. Em biết là anh yêu thương em nhiều lắm, vậy mà chả hiểu sao 2 đứa ở bên nhau cứ hay cãi vã nhau, làm tổn thương nhau, nhất là mỗi khi nhắc tới gia đình anh. Em thì sợ mẹ anh, sợ gia đình anh kinh khủng, sợ tới mức chỉ tìm cách trốn tránh để k phải gặp, không phải đến, chẳng biết nếu lấy nhau thì kiểu gì. Nhưng em lại vẫn chỉ tin anh là người chồng tốt, em chẳng bao giờ sợ anh ra ngoài hư hỏng, sợ anh phản bội.

    Các chị ơi, cho em lời khuyên với, em nên làm gì bây giờ. Em không phủ nhận em có tình cảm với anh ngoại quốc kia, nhưng anh ấy không phải là người đàn ông em muốn lấy làm chồng. Còn người đàn ông em muốn lấy làm chồng thì giờ em lại ko còn nhiều cảm xúc, và lại quá sợ gia đình anh ấy. Liệu gia đình chồng có quá quan trọng trong cuộc hôn nhân giữa 2 người không ạ? Nếu không sống chung với nhau thì liệu có phải vấn đề quá lơn không ạ? Nếu chồng e quá hiền lành, không có chính kiến, thì có phải là vấn đề quá khó khăn cho em sau kết hôn không ạ? Và nếu em là người nắm giữ vấn đề tài chính trong gia đình, kiếm ra tiền hơn chồng quá nhiều, lo hết nhà cửa, liệu có ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng không ạ? Các chị cho em lời khuyên với, em giờ thực sự không biết nên chọn ai, nên làm gì nữa.
     
    Sửa lần cuối: 7/2/2011
  7. small bee

    small bee Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Cảm ơn chị. Em biết chị nói đúng. Chính vì thế nên em thực sự không thể xác định tương lai với anh chàng ngoại quốc được nên em đã nói lời chia tay. Nhưng còn bạn trai cũ, thật sự em rất sợ gia đình anh ấy, và sợ rằng em ko thể thích nghi nổi. Em chẳng biết nên như thế nào nữa.
     
  8. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Mình hiểu cảm giác sợ hãi của bạn, vì mình đã và đang như thế. Chỉ có điều lúc mình quyết định kết hôn mình chưa hình dung hết về nỗi sợ này nên hầu như không phải lựa chọn. Nói thật là tình hình từ bấy tới giờ (hơn 1 năm rồi) chưa có gì tiến triển, nghĩ tới gia đình chồng mình lúc nào cũng run nhong nhóc. Chưa biết sau này sẽ thế nào nữa :(

    Thỉnh thoảng online đọc tâm sự của những người chia tay chồng chỉ vì những mâu thuẫn với gia đình chồng mà mình cứ giật mình thon thót, dù mình và gia đình anh xã chẳng có gì đáng gọi là mâu thuẫn. Nếu chỉ có hai người sống với nhau thì thật quá đầm ấm, hạnh phúc nhưng ai cũng có gia đình và việc dung hòa nhiều khi thật quá sức chịu đựng. Bạn mới có 25 tuổi, bạn có đủ thời gian để soi xét thật kĩ mọi vấn đề, biết đâu chồng bạn sau này chẳng phải anh người yêu cũ, cũng chẳng phải anh chàng ngoại quốc kia thì sao? Cứ bình tĩnh đã, bạn nhé, đừng vội quyết định gì lúc này!
     
  9. small bee

    small bee Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Em cảm ơn chị. em không vội vàng, nhưng em cũng đã đến tuổi kết hôn, gia đình cũng đã giục. Em đã thấy nhiều người cứ kén chọn rồi tới khi 27-29 tuổi thì thực sự chả còn ai mà lựa chọn nữa, chị của em 29 tuổi đã trong hoàn cảnh như thế rồi nên em rất hiểu. Thời gian thì trôi nhanh, vèo cái lại thấy hết năm rồi, em không cưới ở tuổi 25, thì cũng nên có bạn trai rồi, đi lại dần, tới 27 tuổi kết hôn là vừa. Bây giờ mọi thứ với em thật mong manh, mờ mịt. Em không phải là người dễ yêu, dễ bỏ, lúc nào em cũng có nhiều người để ý nhưng em có bao giờ có tình cảm đâu. Em nghĩ chuyện tình cảm là duyên phận, nhiều khi mình muốn không được. Với anh ngoại quốc, chính bản thân em cũng ko hiểu nổi vì sao em yêu, cứ như là có sợi dây vô hình lôi kéo em không thể giải thích nổi. Trước anh ấy, cũng có vài người đàn ông chững tuổi, chín chắn, có sự nghiệp và tiền bạc muốn đến với em thật lòng, nhưng em chưa bao giờ mảy may để tâm. Vậy thì không thể lí giải nổi tại sao em yêu anh ngoại quốc này. Và việc em quen anh cũng như là số phận sắp đặt vậy, thật sự không hiểu nổi.

    Bây giờ em thực sự chẳng muốn nghĩ gì, và sợ kết hôn vô cùng.
     
  10. thuhuong3012

    thuhuong3012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    chẳng biết khuyên bạn thế nào, mình cũng từng có cảm giác tương tự và cũng chẳng biết làm gì, kệ mọi thứ đến thì đến. Cứ làm điều gì trái tim bạn muốn thôi, nếu sai thì chúng ta học cách chấp nhân thôi. Chúc bạn hạnh phúc!
     
  11. TÒVÒ

    TÒVÒ Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Hãy làm theo những điều trái tim bạn mách bảo ,chứ nếu ai mà cũng chọn thì thế giới này đàn ông tốt sẽ được làm chồng còn đàn ông xấu sẽ bị ế vợ hết .
     
    small bee thích bài này.
  12. Ba_Me_Con

    Ba_Me_Con Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Cuộc sống chẳng biết trước được điều gì,chỉ mong sao đừng bắt chúng ta lựa chon những sai lầm
     
    small bee thích bài này.
  13. ulucky

    ulucky Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/11/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Chị hiểu những tâm sự của em, tầm tuổi như e chị thực sự chưa lo nghĩ được nhiều như thế, nhưng giờ có mấy cô cháu tầm tuổi e ở cùng nhà, thấy bọn e bây giờ yêu "tỉnh" hơn.Chẳng ai khuyên e được lấy ai sẽ tốt hơn ai đâu em.Mà đúng là có duyên phận nữa em ạ.25 tuổi ở thành phố chưa phải là muộn, theo chị e cần thời gian, em cứ sống, làm việc, yêu đời và yêu ..người.Đừng quá quan trọng nghĩ ngợi về "nó", nó sẽ biết cách đến với em.Hì.Có thời gian, chị sẽ chia sẻ chuyện của chị và suy nghĩ của chị nhé.Mong e luôn lạc quan, hưởng lạc cuộc sống "chưa chồng con" chưa "đau", chưa "khổ".:razz:
     
    small bee thích bài này.
  14. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Đọc bài của bạn này mình thấy có 95% là copy tình sử của mình chỉ khác 1 điều là người yêu thứ 2 của mình không phải là người ngoại quốc.
    Khi yêu ng iu mà bjo là người yêu cũ mình cũng giống y bạn chỉ khác 1 điều là không đánh nhau bao giờ, ko cãi nhau, chỉ có lúc anh hiền quá điên nên thì mình chửi lung tung rùi thôi. gia đình nhà anh cũng gia trưởng nhất làng và có tiếng, anh cũng không giám có tiếng nói và trong gia đình luôn là trên bảo dưới nghe, bố mẹ nói gì thì con nghe ấy. ko cãi và từ bé đã có ý nghĩa ko bao giờ cãi hay làm trái lời bố mẹ.
    Người yêu thứ 2 thì mới đầu thấy yêu nhiều và tự dưng mình với ngừoi yêu cũ lại có thứ tình cảm lạnh như nước lã, cầm tay ko có cảm xúc, nhwung khi chán người yêu t2 thì lại tiếc và muốn quay lại với ngừoi yêu cũ .
    Mình không giám khuyên bạn gì nhưng mình chỉ muốn kể với bạn chuyện của mình như thế này: Mình chia tay với ngừoi thứ 2 và đã có 1 khaongr thời gian để nhìn nhận lại mình. Trong thời gian yêu người thứ 2 thì anh ấy vẫn biết và vẫn quan tâm, thường xuyên nhắc nhở, các nagyf lễ không bao giờ thiếu hoa và quà. bao giờ cũng cư xử khéo sợ người yêu t2 biết sẽ ghen.những lúc đó mình thấy bình thường nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy cảm động lắm.khi chia tay với ng t2 mình cũng khóc rất nhiều anh ấy cũng ở bên chia sẻ và làm mọi thứ để mình vui.
    Mình thấy tình cảm như trở lại và có hỏi anh 1 câu:" em có còn cơ hội làm vợ anh, để sinh 3 đứ con gái và 2 đứa con zai cho vui của vui nhà ko?"
    anh bảo mình:" vì chuyện của chúng mình bố không đồng ý nên anh không giám đâu, anh sẽ chờ em lầy chồng thì anh gặp ai thì lấy người đó.
    Anh mới xây nhà mất hơn 600tr tiền của ânh ấy. anh phải đi vay mất 45tr do gần tết nên họ đòi tiền anh ko có tiền để trả gấp nhwu thế nên anh đi vay lãi ngày để trả họ.
    anh mất sấp sỉ 1tr5/1 tháng.
    Mình có hỏi:" anh có thể lấy sổ đỏ rùi đem ra ngân hàng vay, sổ đỏ tên anh thì vay được"
    Anh nói :" không. anh thà vay lãi ngày còn hơn vay ngân hàng
    Mình hỏi: Tại sao
    Anh: vay lãi ngày bố mẹ không biết không chửi, vay ngân hàng thì bố mẹ biết, mẹ thì chỉ nói qua thôi bố thì chửi cả ngày, nhà anh bố mẹ kỵ vay tiền ngân hàng vì sợ mang tiếng trong họ"
    Có những lúc mình thấy người yêu cũ thật tuyệt vời nhưng nghĩ lại thì mình chia tay anh cũng chỉ bởi tính" dát" và nó cố định trong con người anh ấy rồi. nếu quay lại thì phải biết chấp nhận và không nên so sánh với bất kỳ ai. CÒn không chấp nhận được thì hãy bước tiếp đi.
     
    small bee thích bài này.
  15. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Theo kinh nghiệm của mình thì không nên nghĩ nhiều. con gái nghĩ nhiều nhanh già, cái gì đến sẽ đến
    Cứ sống vfa tận hưởng hết 1 ngày rùi hãy nghĩ đến việc của ngày mai.
    Cứ im lặng và chờ đợi.
    Khi quyết định tiếp tục hay chia tay thì người đàn ông họ sẽ phải nghĩ nhiều.
    TH1: Nếu người yêu cũ của bạn quyết định quay lại với bạn thì có nghĩa là anh ấy tin tưởng sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn, anh ấy sẽ tiến tới, còn anh ấy ko giám mà chỉ lẳng lặng quan tâm thì nên buông xuôi vì tiếp tục mình sẽ rất khổ. Anh ngoại quốc kia cũng vậy. khi anh ấy cảm thấy cần bạn trong cuộc sống anh ấy sẽ tự tìm bạn và có cách để bạn quay về với anh ấy, còn im lặng thì có ngia là tình yêu của anh áy chưa đủ lớn để che chở cho bạn
    bạn nên cho mình 1 khoảng lặng. Sống và làm việc theo tính cách và con người bạn.
    Chuẩn bị chờ 1 tìh yêu đẹp sắp tới.hì hì
     
    small bee thích bài này.
  16. roma

    roma Máy trồng rau mầm sạch

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    2,347
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Chào chị, chắc chị hơn em 1 tuổi. Em đọc tâm sự của chị, thấy rất giống em, mối tình kéo dài hơn 2 năm, chàng là người con nhà khá giả + gia trưởng từ bé đến lớn chuyện gì cũng nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, mẹ anh ý, mẫu người cổ, thích có con dâu là giáo viên vì bà nghĩ giáo viên hiền lành mừ. Còn em sinh ra và lớn lên trong gia đình ở nông thôn, hoàn cảnh khó khăn nên tự lập từ thời 15 tuổi, xa gia đình vào Nam đi rửa bát thuê để lấy tiền giúp bố mẹ và đi học buổi tối, rồi số em may mắn cũng được nhận vào làm trong 1 công ty có tên tuổi, sau này được chuyển công tác ra HN và gặp anh làm cùng công ty, khi đó em đang chuẩn bị thi đại học tại chức học buổi tối. Vốn là người tự lập sớm nên tính em rất già dặn, khi gặp anh em thấy anh thật đúng là đồ trẻ con, nhưng lại có cai hay vì anh luôn chăm sóc cho em tận tình chu đáo, thậm chí có thể phi cả 10 cây số xuống chỗ em ở vào buổi đêm chỉ vì gọi đt em không nghe, lúc đó em cũng nghĩ anh là người tốt nhất trên đời, rất ngây thơ trong trắng, cái này thì do giáo dục trong gia đình anh ý tạo nên. Nhưng sau 1 thời gian em cảm nhận ra rằng anh là người không dám có ý kiến trước gia đình, và điều này làm em vô cùng khó chịu, vì em không thích bị phụ thuộc vào người khác, em thích quyết định những cái thuộc về riêng mình, vì thế bọn em liên tục cãi nhau, rồi em mắng anh là người không có lập trường lúc nào cũng sợ bố mẹ , em mà lấy anh thì chắc khổ cả đời, hixhix. Vì rõ ràng là 2 đứa em xuất thân trong hoàn cảnh gia đình khác nhau nên suy nghĩ khác nhau. Em mạnh mẽ và quyết đoán, anh thì lúc nào cũng bố mẹ, chắc bố mẹ bảo lấy ai thì cũng lấy luôn. Thế nên em quyết định chia tay, chuyển công ty khác. anh bao nhiêu lần cố tìm liên lạc với em, em đau khổ lắm vì vẫn còn yêu mà, nhưng em nghĩ rồi em không thể tiếp tục lằng nhằng khi biết sẽ không có kết quả tốt đẹp rồi em đổi số đt, rồi em lao đầu vào công việc cho đến 1 ngày anh bạn em người ngoại quốc sang Việt Nam công tác, anh ý năm nay cũng 31 tuổi, bọn em đã là bạn với nhau hơn 2 năm rồi em thường xuyên giúp anh ý làm phiên dịch khi mỗi lần anh ý sang VN, người yên cũ của em cũng biết, rồi em cũng hay kể cho anh ý nghe về chuyện tình cảm của mình. Nhưng điều em không nghĩ đến là lần này quay lại VN ánh mắt của anh ý dành cho em rất lạ, anh là người rất hài hước, rất hiền, chân thành,anh ý quan tâm đến em từng chút một, lúc đó em biết hình như anh ý có tình cảm với em nhưng em vẫn lạnh lùng như không biết gì, vì em chưa bao giờ có ý định lấy người ngoại quốc, văn hóa khác nhau nên em rất sợ, nhưng lúc đó em không chắc chắn có phải anh ý thích em thật hay không nên chỉ im lặng, coi nhau như bạn thân. Mỗi chiều đi làm về em qua khách sạn đón anh đi ăn, dạo phố, rồi về phòng nói chuyện. có lúc mệt quá em lăn ra ngủ ở đó đến tận muộn mới về, vì rất hiểu anh ý nên em biết anh ý không dám làm gì em cả. Cứ như thế qua đi hơn 1 tuần cho đến ngày anh ý chuẩn bị về nước, tối hôm trước khi anh về nước em nói là tối sẽ qua khách sạn chỗ anh và ngủ lại đó ( phòng có 2 giường) thực ra là em chỉ định đùa thế thôi, đến tối em nt cho anh là em không qua được, thực ra là vì em sợ, hichic, nhưng nghĩ thấy tội nghiệp anh ý quá nên em lại qua đó nhưng về ngay với lý do là em không mang theo đồ để mai đi làm, anh tiễn em ra xe mà mắt rưng rưng, tự nhiên lúc đó thấy anh tội nghiệp quá nhưng thôi kệ, , hôm anh về nước, em tiễn anh nhưng cũng không nói và hứa hẹn gì, vì em không tin em có thể yêu 1 người ở xa mình được. anh ý chỉ dám ôm em và nói anh sẽ quay lại, còn em chỉ im lặng cũng chẳng có cảm giác gì, vì em cũng chưa định hình chuyện gì đang sảy ra cả.Nhưng khi về đến nhà em đã khóc, khóc vì tự nhiên thấy nhớ anh kinh khủng, khóc vì em nghĩ mình thật nhẫn tâm, khóc vì em không biết em sẽ phải chờ anh ý bao lâu. Sau khi về nước lúc nào anh ý cũng onl để chat với em từ sáng đến 11h đêm, dần dần em cảm thấy yêu anh thật và quyết định chờ anh, sau 6 tháng sau anh qua lại VN cứ như thế kéo dài hơn 1năm mỗi năm bọn em chỉ gặp nhau 2 lần, mỗi lần gần 1 tháng, hichic, bạn bè em cứ bảo em thật vĩ đại vì có thể yêu như Ngưu Lan Chúc Nữ. Rồi anh quyết định đưa em về ra mắt bố mẹ anh, lúc đầu em sợ lắm nhé, cả bố mẹ em cũng lo nhưng may quá, gia đình anh đều rất tốt, bố mẹ đều là Đảng viên , với lại tiếng trung của em rất tốt nên không gặp khó khăn gì trong giao tiếp cả, mọi người trong gia đình đều yêu thương em hết mực, và lần đó bọn em đi đăng ký kết hôn luôn, vì thực ra chỉ về ra mắt bố mẹ anh ý để bố mẹ anh ý duyệt lần cuối, vì bố mẹ em thì hoàn toàn tôn trọng quyết định của em. Bố mẹ anh ý rất thích con gái Việt Nam vì ông bà thấy em cũng biết nấu ăn một chút nên rất tự hào vì ông bà bảo con gái TQ bây giờ không mấy đứa được như con gái VN, hơn nữa bố mẹ chồng em tư tưởng thoải mái nên sẵn sàng cho anh ý theo em về HN lập nghiệp, mặc dù ở đây anh ý cũng đang có công ty riêng, nhà điều kiện đầy đủ không thiếu gì. Em cảm thấy quyết định của em rất đúng đắn cho đến giờ phút này, em có 1 người chồng tốt, biết quan tâm, là người thực sự cho mình 1 bờ vai, là động lực để mình vượt qua khó khăn trong cuộc sống, là người đã và luôn thông cảm cho em giúp em vượt qua mặc cảm về gia đình. Nên chị nên cân nhắc nhé, không phải lấy chồng ngoại quốc là không tốt, em lấy chồng ngoại quốc không phải vì tiền, mà vì tình cảm chân thực, người nước nào không quan trọng, quan trọng là người ta tốt và mình có thể tin tưởng là được chị ạ. Quyết định đúng lúc mình sẽ không phải hối hận chị ạ, chúc chị hạnh phúc nhé
     
    small bee thích bài này.
  17. LaAurora

    LaAurora Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1,073
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    Bạn ơi ..phải nói mình speechless khi đọc bài của bạn...VÌ nó chính là hoàn cảnh của mình..y chang..MÌnh đi Mỹ du học năm 17 tuổi,và yêu 1 anh việt kiều hơn mình 4 tuổi.Y như bạn,anh ấy rất tốt,chiều mình kinh khủng,nửa đêm gọi đi mua cháo cũng đi.Nhưng anh ấy lại là cháu đích tôn, từ bé sống với ông bà và các chú,mắc bệnh ỷ lại...Đi làm có tiền nhưng tiêu xài hoang phí,mình kêu tiết kiệm để sau này còn lấy vợ thì kêu có ông bà và các chú lo rồi.MÀ ông bà anh lại làm trong quân đội Mỹ ngụy cũ,suốt ngày kêu mình Bắc kì...bắc kì...rồi giả bộ tiếng bắc nghe ko hiểu...Ôi kinh khủng lắm...Sau 4 năm yêu nhau mình cảm thấy nản quá,vì anh ấy ba phải vô cùng,cái gì cũng mình quyết định,nên mình quyết định chia tay...
    Và định mệnh cho mình gặp người đàn ông ngoại quốc ấy.Anh ấy đến trường mình..Và phải nói là love at first sign.MÌnh cảm thấy yêu ngay từ đầu,và anh ấy cũng nói anh ấy thích con gái Việt nam.CŨng giống như anh chàng của bạn,anh ấy coi trọng gia đình.Rất yêu chiều và tôn trọng, có lẽ vì thế mình thấy con trai tây đôi khi bình đắng và hẫp dẫn hơn con trai việt...vì bạn gái là nhất,hơn cả bố mẹ.
    Trong lúc đấy bạn trai mình cũng biết chuyện và xin mình quay lại cho anh ấy...Nhưng mà mình biết bản chất thì ko bao giờ thay đổi được.
    Nhưng mình ko may mắn như bạn,có thời gian để suy nghĩ..vì mình có bầu...và người yêu mình muốn cưới.Thế là mình đã kết hôn với người đàn ông ngoại quốc,sau chưa đầy 1 năm yêu nhau.Đến bây giờ mọi việc vẫn ok.Nhưng do công việc,anh ấy đi công tác suốt-->mình phải ở nhà chăm con,cung ko đc đi làm vì anh kêu con còn nhỏ,anh lại kiếm được nhiều tiền...Sau 3 năm kết hôn giờ mình mới về vn thăm bố mẹ.Nhà mình xót con,với cháu ở xa lắm..Cứ kêu ở VN thiếu gì thằng tử tế,sao phải đi xa thế.:(
    Nhưng quan trọng là mình yêu chồng lắm.Nên nhiều khi căng thẳng muốn cãi nhau,muốn bỏ..Mà vì yêu quá ko chịu đc lại quay về.
    Nên mình chẳng dám khuyên bạn.Nhưng hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim.Nếu bạn thật sự yêu,thì điều gì bạn cũng có thể cố gắng được.
    Chúc bạn có sự chọn lựa sáng suốt:)
     
    small bee thích bài này.
  18. roma

    roma Máy trồng rau mầm sạch

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    2,347
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

     
    small bee thích bài này.
  19. tamatm

    tamatm 0932.15.68.99

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    mình đồng ý với quan điểm bạn này nè, nhưng nếu sai thì lo mà sửa chứ chấp nhận thì vẫn sai. keke.
    tình yêu và hạnh phúc mà bạn cứ đưa lên bàn cân thì biết bao giờ mới cân được cho đủ như ý muốn. haizza
     
    small bee thích bài này.
  20. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các chị đã có gia đình tư vấn giúp em: Chọn chồng dựa vào đâu?

    cũng hok biết khuyên sao nữa nhưng em kể chuyện của em chị nghe nhen coi có ích thì tiếp thu hok thì coi là mình chia sẽ hen....hjhj.........
    em 22 và ox em 23 tuổi quen nhau hồi tháng 6/2010 1 tháng sau 2 gia đình gặp nhau và đám cưới diễn ra hôm 13/10/2010 quá nhanh đúng hok? nhưng chính cái ox em làm em hiểu thế nào là tình yêu.em là người đòi him lấy em khi 2 đứa mới quen nhau 1 tuần á ( lúc đó em và ox em chỉ là bạn bồ à vì em bị sốc chuyện tình cảm nên nói vậy), ấy vậy mà ox nói với ba mẹ ox thật.pó tay hok? chắc mọi người sẽ nghĩ ox em lạ lùng phải ko ạ? chính em cũng ko nghĩ là ox em yêu em mà đòi ba mẹ cưới em đâu ạ mà em nghĩ là vì vấn đề khác vấn đề ko lý giải đc....hixx.....nhưng theo ba mẹ họ hàng bạn bè ox em thì ox em toàn ở nhà vì nhà làm cầm đồ xưa đi học có quen bồ bịch nhưng 4 năm sau này toàn ở nhà làm tiệm hok có bồ bịch gì hết...hix...kiếm đâu 1 ng chồng như vậy trời...quả em may mắn quá....mà may mắn thật từ ngày cưới nhau đến giờ tuy mới mấy tháng à mà ox em càng ngày càng đáng yêu nhất là lúc biết có baby rồi đến lúc biết baby là trai ạ....ox làm đủ điều hết....em là bầu mà ko đòi mua đầm bầu thì thôi ấy vậy mà ox em 1,2 đòi đi mua bằng đc...mua rồi đt khoe 2 mẹ vì vợ chồng em ở riêng.....càng ngày em càng yêu ox em hơn ạ.....ox em cũng hok ra ngoài chơi khi ko có em đi cùng các chị ạ..........riêng gia đình chồng em là ng bắc nhưng cực thoáng cho 2 vc nhà riêng vốn làm riêng ba mẹ chồng yêu thương con dâu như con ruột ko gò bó, tết rồi còn cho 2 vc em về ngoại ăn tết từ hôm 26 tết đến mùng 3 tết mới phải về bên chồng vì mùng 3 là đám giỗ ông nội chồng em.....còn riêng chồng em thì lo cho ba mẹ vợ cực kì ko chê vào đâu đc hết......thế đấy ạ.

    nên em nghĩ nếu chọn chồng thì nên chọn 1 là ng yêu thương mình và gia đình mình là phải tôn trọng mình (vd: đi đâu cũng lo về nhà vì biết có bxx đang đợi ở nhà, đi chơi hay đi đâu đó thì dẫn bx theo vì ông bà ta nói chồng sang nhờ vợ mà,......đi đến nơi về đến chốn.....)
    gia đình chồng là cái quan trọng ko kém vì nếu gia đình chồng khó quá gia trưởng quá thì chắc chắn chị em mình ko thể đáp ứng nởi đâu và từ đó suy ra sẽ rơi vào thế gia đình chồng ghét nàng dâu lúc đó nếu chồng là cháu đích tôn càng khổ chồng chị mà chỉ cần nghĩ ko thoáng 1 tí sẽ gây ra mâu thuẫn gia đình lâu dài sẽ tan vỡ á......nên em nghĩ là từ từ đi chị biết đâu chị gặp 1 ng thứ 3 giống chồng em thì sao...khỏe hen.....ng phụ nữ thành công ko lo gì thành bà ở dá. đó là câu châm ngôn của em á....em chúc chị thành công.............
     
    small beephamchieunghi thích.

Chia sẻ trang này