Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Tẹt nói hay thế, " lấy tiền mua thịt cá" .Hihi, lời trẻ con dễ thương thật .
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Chúc mừng năm mới nhà Nghé. Chúc các nghé hay ăn chóng lớn, nghe lời ba mẹ. Chúc các mẹ Nghé ngày càng xinh tươi ^^ Cuối năm ngoái bận quá chả chui vào 8 được. Bây giờ 8 bù. hihi
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Panda năm nay cũng về Bảo Lộc Lâm Đồng chơi, thời tiết cũng lạnh lắm , mà trộm vía con khỏe, chỉ có mẹ te tua thôi à.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Nấm ơi, mũi em khỏi đau chưa? Anh cũng lộn vòng 2 bậc cầu thang xuống bếp đấy nhg ních nhiều quần áo nên ko đau chỉ hoảng thôi.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan @ anh Tẹt: em cũng khóc 1 tí mẹ cho em ti là em nín luôn, anh sắp bị cai chưa, hết tháng này em bị cai anh ạ. Anh có đc nhìu lì xì ko
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Đầu xuân năm mới, mình toàn anh hùng núp, hé hé, giờ mới thò mẹt ra chúc tết nhà Nghé đơi. Chúc các NGhé con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, hay ăn chóng nhớn, giảm ốm vặt cho các mẹ yên tâm công tác. Chúc các mẹ Nghé luôn xinh tươi, làm ăn phát tài. Mẹ nào đang có Mèo thì mẹ tròn con vuông, mẹ nào định săn Rồng thì chuẩn bị tinh thần nhé/.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Bác Nga chúc hay quá! E bg mới vào nhà chaò các mẹ và bé. CHúc cả nhà năm mới cầu gì đc ấy. Cả năm sung túc, yên vui và hạnh phúc!!!
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Nấm ơi, Phệ thương Nấm quá, đang lội lại từ tuần trước xem nhà Nghé đón Tết ra sao mới bít Nấm bị ngã. Tết này anh ăn nhiều nhưng đi chơi nhiều quá nên cân nặng vẫn vậy, chỉ có mỗi mẹ anh là lên cân thôi. Anh định bụng bẩu mẹ anh sang nhà em học mẹ em LC đây.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Nụ cười ấy làm bạn vui sướng mỗi ngày, làm bạn vui mỗi khi nhìn thấy, làm bạn thanh thản và nhẹ nhõm, làm bạn xao xuyến bâng khuâng. Hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn giản là nhìn thấy nụ cười ấy.......... Nụ cười của Chủ tịch Hồ Chí Minh in trên tờ polyme 500K. Chúc bác bố mẹ nhà Nghé người đang kinh doanh hay đang đi làm NV - Chúc 1 năm mới tràn ngập nụ cười ấy.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Ờ sáng nay khai xuân Sếp lì xì đúng nụ cười ấy đấy, đang ngồi ngắm nè, hy vọng năm nay tuyền nụ cười ấy thôi.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Cám ơn lời chúc của mebiteo, mình cũng định săn Rồng đây
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan mẹ anh cần gì LC nữa. mẹ em đang ăn nốt bánh chưng cho nhà bà ngoài rồi LC tiếp anh ạ hihi
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Thế thì chị chuẩn bị tinh thần vào hội với bọn em nhé, có mấy nhà cũng đang trên đường với em rồi đấy. Em thì tính săn Rồng vì thấy bảo Rồng mệnh Thủy tốt, chả giỏi xem xét lắm nhưng có vẻ hợp nên tiến hành thôi bác ạ.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Chị thì sinh mổ nên Panda sinh 2009 thì 2012 sinh tiếp là vừa, mà Rồng cũng hạp mạng với hai vợ chồng chị .Chắc kỳ này lại một thằng nhóc nữa quá vì gien bên nội toàn hai con trai đầu hok à
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Em cũng sinh mổ mà, nên cũng tính 2012 là vừa, nếu con zai Nhâm Thìn thì tuyệt chị ạ. Nhà em chưa có bầu nhưng bố nó cũng cứ bảo linh cảm là con zai tiếp mà em thì mê con gái vô cùng, híc, 1 thằng này đã đủ mệt rồi, mà gớm con zai nó chỉ chăm chăm theo bố thôi chán ốm. Có cô con gái tình củm vẫn hơn mà ko bít có được ko nữa.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Ngưỡng mộ Sếp bác Nga ghê. Khai Xuân sếp em chơi trò bịt mắt rút xiền mừng tuổi. Em rút đc mỗi tờ 200K, chưa hân hạnh được ngắm nụ cười của bác trên tờ 500. haizzzz
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Thôi thế là cũng may mắn roài em iu, còn hơn rút được nụ cười trên tờ 500đ í chứ, hí hí. chúc cô năm nay gặt hái hơn ngày khai xuân nhé.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Nấm ơi, mẹ anh LC là đúng roài, 54kg đấy mà chỉ có 1m60 thôi - béo quá.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Chị thì cũng thích tập 2 con gái cơ mà bản thân lại thấy làm phụ nữ khi lập gia đình mệt hơn đàn ông nên thôi con trai cũng được .