Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc cả nhà một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc các bạn và gia đình luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Chúc các bé luôn chăm ngoan, nghe lời bố mẹ, học hành giỏi giang...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc tất cả các thành viên của HR năm mới nhiều thành công, trẻ trung, năng động! Chúc tất cả cá rơ mooc của HR luôn khỏe mạnh, hay ăn, chóng lớn, học giói Chúc tất cả các ông chồng của HR sức khỏe dồi dào, kiếm nhiều tiền và không quên chăm sóc vợ con! Chúc tất cả các ông bà nội ngoại của HR mạnh khỏe, minh mẫn!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Báo cáo nhanh tình hình ăn tết của nhà tớ. Đêm 30 cả 2 chị em nhà Chíp và Nấm không có bạn nào ngủ cả. Lúc giao thừa, thì bà ôm em Nấm cho 3 thằng con lại leo lên sân thượng và kết quả là xem được tới 3 điểm bắn pháo hoa. Sau đó thì cả nhà ăn uống nhẹ nhẹ, nhận tiền mừng tuổi của ông bà rồi xem "Nấm show" (đêm hôm đó mình em "diễn" và "quậy" tưng bừng he he) và thế là 3h sáng cả nhà mới lên giường đi ngủ. Mồng 1 thì sang chúc tết bà ngoại và đi lòng vòng nhà các bà trẻ. Tối mồng 1 thì hội bạn của chồng đến rủ đi chơi và thế là gần 9h tối mà cả nhà tớ vẫn tiếp tục lên đường và về nhà lúc 11h đêm. Lúc về gặp anh taxi vui tính và hay chuyện, anh ý mới thông báo là mai lại bắt đầu đợt lạnh rồi, thế là vợ chồng con cái mới tự nhủ là lạnh thì ở nhà cho lành, và lăn ra ngủ. Và 11h sáng hôm sau, cả nhà mới tỉnh giấc, nhìn ra ngoài trời, thấy nắng đẹp và ấm áp quá, mới quyết định lại lên đường đi chơi. Nhưng chị Chíp năm nay lại "hướng nội" và dứt khoát không thích đi chơi, chỉ ở nhà. Dỗ dành mãi không được, cuối cùng cho 2 chị em ở nhà với bà nội, bố mẹ lượn đi chúc tết, rồi đi cà phê với nhau. Gần 5h thì sang nhà Hương nhím thỏ ọp sớm với hội Giải Phóng he he Tình hình "ăn chơi" của tớ mới tạm có thế, hy vọng mấy ngày tới sẽ "khởi sắc" hơn he he
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng năm mới! Chúc cả nhà năm nay mạnh khỏe. Tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, hai cái gặp nhau cùng nhau kết sát. Một phần mua đất, một phần mua nhà, sắm BMW vi vu ngày tết.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc cả nhà HR năm mới tràn đầy sức khỏe và may mắn! Chúc cho tình bạn HR của chúng ta mãi trong sáng và đoàn kết. Tớ giờ mới mò vào nhà được. Được tiết trời ấm áp, nhà tớ hôm nào cũng sở lượn ngoài đường 1 tăng, còn lại là ngủ và ăn cho bố mẹ và trẻ con. Hihihi. Bạn Sếu và Xíu thì năm nay được đi chơi nhiều, ngày nào cũng bỏ bớt 2 bữa ăn vì bụng các bạn ý ních đầy bim bim và bánh. Tới nhà ai cũng được chủ nhà cho ăn thả phanh, bỏ qua lời nhắn nhủ của bổ mẹ. Thế mà đã mùng 4 rồi, sắp phải đi làm nhanh thật đấy!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ hôm nay lại đi làm. Hôm qua được ngày nghỉ ở nhà thì ngủ nướng đến 10h mới dậy. Trưa vào nhà em chồng ăn cơm, chiều đi chúc Tết một tí rồi lại về nhà khò. Tối ăn cơm xong thì hơn 8h mới ra khỏi nhà đi chúc Tết đến 11h00 về. Hi hi. Em Tom với em Bin nhà tớ mấy hôm Tết khó bảo kinh khủng. Bin thì cứ ăn vạ đòi ngủ với bố mẹ mấy hôm liền, rồi cứ thích làm gì thì làm. Còn em Tom thì chỉ thích đi chơi. Chiều hôm mùng 2 tớ đi trực, đang ở cơ quan thì thấy bố em gọi điện bảo là: "Anh chịu thua thằng Tom rồi đấy. Nó không cho bế, cũng không chịu đi về, cứ lăn đùng ra đất, quần áo lấm lem. Anh quay clip cho em về xem nhé. Đấy, em có nghe thấy Tom đang hét không?"
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nghe chuyện nhà Ngọc mà buồn cười quá. Em Tom đểu nhỉ. Mẹ Ngọc post video ăn vạ của Tom cho cả nhà chiêm ngưỡng xem nào. Nhà tớ năm nay toàn ăn bữa sáng kiêm bữa trưa lúc 11h. Chưa chúc tết được nhiều. Nhưng hôm qua mùng 3 đã làm chuyến Thái Nguyên chúc tết họ hàng nhà chồng và qua đền Gióng rồi. Kết quả là hôm nay bố và anh Mộc đi chúc tết bạn bè còn mẹ và em Mn ở nhà. Năm nay là năm đầu tiên đêm giao thừa nhà tớ ko ai đi xem pháo hoa cả
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, hôm nay tớ đã đi làm sau 9 ngày Tết lặn không sủi tăm. Tình hình Tết năm nay nhà tớ không đi chơi đâu cả do em Su ốm nên tớ chỉ về mỗi ngoại 1 ngày rồi ra luôn. Ăn gà vịt bánh chưng mãi nhai trẹo cả răng chán quá, nên hôm qua tớ làm 1 ít chả tôm và cá khoai ( Lẩu cá khoai) từ quê ra để chiêu đãi các đồng nghiệp ở công ty. Ăn xong thì đan quạt, xòe hoa, tá lả, đển đêm mới tàn cuộc. Kết thúc 9 ngày Tết vui buồn lẫn lộn. Báo cáo hết
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cũng báo cáo tình hình đây. Năm nay tiến bộ tớ đã đi đc 6 chùa quanh Hn, chỉ đi đến đc mỗi nhà họ hàng, còn bạn bè chưa đến đc nhà ai cả vì ngủ nhiều quá , ngủ suốt ngày và ăn suốt ngày. Đêm 30 tết nhà tớ k xông đất, để lộc tự nhiêu vào nhà thôi , pháo hoa bắn bùm bùm khắp nơi dội về kêu điếc cả tai cũng chả buồn xem... Tớ mùng 8 âm mới phải đi làm, nên free 2 ngày, bạn nào đi TX hay Hàng Da thì ới tớ đi cùng với nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà hôm này ngày nghỉ tết cuối cùng của tớ đây. Tinh hình là tết tớ ngủ nhiều kinh khủng, ngủ quên cả giao thừa, hihi. Tối 9h đi ngủ, ngủ đến tận 9h sáng. Hôm nào cũng có 1 vụ ăn uống không ở nhà mình thì ở nhà khác. Thời gian còn lại là zin 4 cầu và lượn. Bạn Tép năm nay cực kỳ tiến bộ. Xôi, bánh chưng, thịt,...tất tật cái gì cũng ăn. Hehe đi đâu cũng đỡ khoản cháo bột.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ lặn tăm 2 tháng hôm nay mới có thời gian mò vào nhà mình đây. Năm mới chúc các thành viên trong HR và gia đình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé. Nhà tớ sửa đến 26 tết mới xong. Chưa kịp nghỉ xả hơi thì hôm sau thằng Tít nhà tớ lại bị sốt. Sốt từ 27 tết đến hôm qua mùng 4 tết mới hết sốt và hôm nay tớ mới thấy được thoải mái đầu óc. Nhà tớ ko đi đâu chơi được và mất 2 ngày trong viện Nhi. Hết tết. Ngày mai mọi người phải đi làm rồi còn tớ thì nghỉ tết bù vậy hihi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) chào cả nhà ! Tớ cũng báo cáo tình hình sau 1 số ngày lặn mất tăm ! Đầu tiên chúc nhà mình năm mới làm ăn phát tài phát lộc , sức khỏe dồi dào , gia đình hạnh phúc ! Hôm nay hai mẹ con tớ phải khởi hành rồi, con đi học mẹ đi làm chỉ còn ba là vẫn được nghỉ tới chủ nhật . 9 ngày tết chỉ luẩn quẩn sang nội rồi lại về ngoại là hết , các chú đi trước tết hết rồi , giờ lên cũng chỉ đàn đúm bạn bè chơi bời thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ngày đầu tiên đi làm. Chúc các bạn một năm làm việc hiệu quả và thành công trong công việc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, chúc ngày làm việc đầu năm Tân Mão thành công! Chúc các bạn vạn sự thành công trên con đường công danh, sự nghiệp!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Mọi người hôm nay mới đi làm còn tớ thì đi làm suốt từ hôm mùng 1, được nghỉ duy nhất ngày mùng 3. Hu hu. >>Hương mẹ sơn: Nhà Hương ăn Tết vui không? Bé Sơn đi học lớp 1 thế nào rồi, đã vào nề nếp chưa? >>Giang: Giang ơi, update tình hình ăn Tết bên Úc đi. Hi hi. >>Lan bong tít: Khổ thân em Tít thế, tết nhất lại phải nằm viện. Đúng là mất tết. Bọn mình năm nay sao Thái Bạch nói chung là chán nhỉ. >>ALL: Tết nhất lắm đồ ăn nên tớ quyết định ăn Low Carb. Tình hình là sau 2 tuần ăn súp tiêu mỡ và gần 1 tuần ăn LC thì tớ giảm được 3kg còn 55kg. Vòng bụng giảm được 4cm, eo 3cm. Hi hi, thế là bước đầu thắng lợi nhỉ. Quyết tâm giảm xuống tầm 48-49kg.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào năm mới cả nhà mình. Chúc HR ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, chúc cho các thành viên HR luôn gặp nhiều may mắn. Ngày đầu tiên đi làm vui nhỉ, nhận và cho lì xì với tất cả mọi người ở cơ quan. Văn phòng tớ ngoài tiền lì xì thì còn chuẩn bị cả quà nữa rồi bốc thăm, giống như kiểu hôm HR ọp tất niên ở nhà Hà ấy. Tớ bắt được một phiếu quà tặng 200K ở Paris France Parfume, bạn nào có nhu cầu mua nước hoa tớ xin tặng lại Tết này tớ cũng liêu xiêu vì Bi nhà tớ sốt và tiêu chảy mất 3 ngày, mẹ chỉ quanh quẩn trong phòng phục vụ con. Cũng may là nó không bị 2 ngày nhà đông khách khứa nhất là mùng 1 và mùng 2. Tớ đợt này sức khỏe không được tốt, biết là không gắng được nên cũng phải thuyết phục MC thuê giúp việc ở lại qua Tết, lúc đầu bà cũng không thích đâu vì sợ có người lạ ở trong nhà, nhưng thuê rồi mới thấy là không có nó thì bà bầu cũng chả đánh vật nổi với cỗ bàn dọn dẹp. Cũng đắt nhưng xắt ra miếng! Thế cho nên vô cùng khâm phục bà X, bụng to hơn mình mà cứ phơi phới lo cả việc kinh doanh cho 2 bên nội ngoại, thế mà vẫn còn thời gian dẫn con đi chụp ảnh khắp nơi mới khỏe chứ! Đợt này nắng đẹp, tranh thủ ọp đầu năm đi cả nhà mình nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Son van nghịch lắm, chữ thì khỏi nói, được mỗi cái là thích học thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh cuối ngày, hay là đầu ngày mới cũng được hihihi. Chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.