Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Chúc mừng Cry_love nha, bà chuyển sang chỗ nào làm thế? Vẫn xin sang công ty chồng ah? Dạo này 2VC thế nào rùi?
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... uhm tôi sang cty chồng... Dạo này bơ đi nhiều nên sống dễ chịu hơn hihi chỉ nặng nề cái bụng , nhưng nhìn nó chuyển động rung rinh cũng thấy iu lắm , thế bà dạo này thế nào ùi....??? C/s ? Gia đình ? con cái ? ổn chứ
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... bắt đầu công việc mới ......... Thấy khó khăn , nhưng phải cố.vì mình , vì chồng và vì các con
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Sao hôm nay tớ mới bít top này nhỉ, cho tớ tham gia với nhé. Chỉ tranh thủ con đi học m mới vào on thui. Con về đến nhà thì tớ "ôm" con mất tiêu rùi.
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Chán như con gián, chỉ hi vọng được nghỉ hẳn, ở nhà sửa soạn đồ chuẩn bị đón con gái. Nghỉ thì cũng được thui, dưng muh sớm quá, còn những hai tháng nữa...
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Con sang Tuổi mới, mẹ cố gắng nhiều hơn nữa. mẹ học làm nhiều món ngon hơn nữa làm cho con mum mum...
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Tối qua giở lại chồng ảnh cũ, choáng váng vì thời gian - ấy thế mà đã sắp thành một bà mẹ thực thụ!
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... vài năm nữa con sẽ giống như "Dương đá tảng" hay "Nam công tử"..trong Bứoc nhảy xì tin, Mẹ biết con rất thích những điệu nhảy của hai anh và các thành viên, con học giỏi và luyện AIKIDO chăm chỉ, Mẹ sẽ cho con theo học nếu con thực sự say mê, có những việc hồi nhỏ Mẹ ko có dk, đến lượt con, Ba Mẹ sẽ hết sức lo cho con đầy đủ.
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Con gắp thức ăn rủ Mẹ mum, và kèm theo: Mẹ ăn nhìu mới có sức chăm cho con khỏe chứ...ôi, con lớn rồi nhỉ?
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Con báo tin sốt dẻo, được thi lên đai vào cuối tháng, mẹ vui qúa, con cố gắng nhé....
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... con khen mẹ làm đồ ăn ngon và còn chèm chẹp trêu Mẹ nữa..hai mẹ con m vui nhỉ?
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Loanh quanh, luẩn quẩn, bao việc phải làm mà cứ đứng lên lại ngồi xuống... vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu???
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... con bit làm bánh flan rùi nè, bà nội khen con khéo tay và học nhanh hơn mẹ, mặc dù con trai..
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... buồn quá, biết là sao giờ đây, sao nó lại nông nổi đến như vậy, hẹn nó trưa nay nc mà ruột gan mình sôi sùng sục ko biết giữ nổi bình tĩnh để hỏi nó nữa ko, chán quá
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... hôm nay tập 2 được 13 ngày........nhìn 2 anh em mới thấy " mình già rồi".....iêu 2 con của mẹ
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... hn trời lạnh, dậy muộn, ngồi mtính mà bụng sôi lên òng ọc lại sắp hết nửa ngày rồi chán ghê
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Hết Tết rồi. Tết mệt mà vui.......Năm nay cứ loanh quanh với Bi nên chưa đi thăm được họ hàng nhiều.Ngại nhất là không trả được tiền nhờ cái Hương viếng cái Hiền mất trước Tết vì tai nạn.Ra trường là cái Hiền đi nước ngoài lao động,vừa về nước còn chưa kịp gặp nhau thì nó đã ra đi mãi mãi....áy náy nhiều quá .....
Ðề: Nhật ký Onl ....Làm cha mẹ.... Hết Tết, ta lại được gặp bạn bè trên lamchame, được chat qua yahoo với mọi người