Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Oái, nàng nào đây nhỉ! Với cái nick này thì mình chịu rồi, k đoán ra được ai nữa, hic. Xưng tên ra đi để họp lớp lần sau tôi còn...né, hahaha.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! he he ai dại gì mà xưng tên, nàng cứ đoán tên. Đảm bảo là khi biết cũng bất ngờ như khi tớ phát hiện ra nàg vậy. Tớ chỉ bật mí tí chút thôi, tớ học lớp dê heeeee
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hehe, cậu là Hạnh phải k (đoán từ nick) ? Nếu đúng thì tớ hình dung ra roài. Mà hậu họp lớp xong bùn nhỉ, chẳng có hồi âm gì nào là quay đĩa, nào là tập trung, hic...
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hơ hơ, không phải đâu Hai lớp CD của mình làm j có ai tên là Hạnh con gái nhỉ, chỉ có Hạnh con trai thôi. Lần này thì nàng đoán trượt rồi. lớp nàng thế nào chứ lớp tớ có đĩa rồi mà, còn tụ tập bia bọt mấy vụ rồi cơ (tuy nhiên tớ lại chưa tham gia đựoc vụ nào cả). Nàng cứ túm tên trùm sò mà truy đi. Sorry cả nhà vì làm loãng topic nhé.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Thôi, k truy nữa. Thông tin quá ít đê nhận ra, hic. Hi vọng nàng sẽ k chê cái topic này là đc, hihi.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Không thấy mẹ hloan viết tiếp nhỉ, mình vẫn luôn dõi theo chuyện của mẹ nó đây.......... Vô đây lại gặp lại bạn cũ, hông bit hai mẹ hloan và n.hanh đã nhận ra nhau chưa
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hị hị, mình ngại viết quá, nếu mẹ nó muốn đọc thì qua blog của mình nhé http://vn.360plus.yahoo.com/hloan0805/.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Mình vào học hỏi kinh nghiệm của mẹ hloan cái nào. Mình cũng "theo chồng bỏ cuộc chơi" được 6 năm rùi. Cũng nhiều chuyện vui, có những nỗi buồn thoảng qua. Mình chuẩn bị đón bé thứ 2 chào đời! Chúc mẹ hloan năm mới sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc!
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Tks mọi người nhé. Chúc cả nhà năm mới vạn sợ như ý và được chồng yêu thương.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Rất thích chuyện của C. Đang hóng hớt để học tập chút kinh nghiệm của C. E mới làm vợ chàng đc 1 năm thôi nên cũng còn nhiều bỡ ngỡ...hi
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! mình lanh chanh trả lời hộ mẹ hloan nhé. mình cũng hỏi như bạn và đc mẹ hloan Tlời như sau Bạn vào đó đọc đi nhìu cái hay phết đó.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hị hị, xí hổ quá. Nhưng kế toán cuối năm bận rộn, chắc mẹ nào làm nghề này cũng hiểu rồi. Cả nhà thông cảm, đừng bảo tớ kiêu nhé. (Đang cố để con có cái tết tươm tất một chút các mẹ ạ)
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Năm mới roài vậy là lại thêm 1 năm làm vợ chàng rùi hloan nhể. Chúc hai vợ chồng bạn luôn hạnh phúc con cái thì ngoan ngoãn thông minh để có nhìu nhìu ( 100 năm chẳng hạn) năm làm vợ chàng nhé!
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! bà cũng nhảy vào đây à, tui thì qua năm nay là năm thứ 6 làm vợ chàng, nhưng........chỉ muốn thanh lý chồng thui ihihhi chúc các mẹ năm mới thật hạnh phúc, thật vui và dồi dào sức khỏe