nói được tiếng anh là tự nhiên thấy bản thân mình khác hẳn,tự tin hẳn ra luôn,tìm việc cũng dễ nữa moi người ơi,nên cứ cố gắng đi mọi người,thời thế cải tiến mình cũng cải tiến thôi
Đúng rồi đó ,trước bị gốc .thấy ngta nói tiếng anh là mê lắm,nhìn hoài ah,nên đã quyết tâm học tiếng anh,giờ nói được rồi thấy ưng ưng mà cũng tự tin nữa,,,thích nhất là từ 1 đứa không biết nói tiếng anh giờ lại đi dạy tiếng anh ở trường tiếng anh,hihi
Lúc đi tìm trung tâm mình muốn tim trung tâm nào học giao tiếp thôi nhưng cũng muốn học kỹ 4 kỹ năng để như mình muốn thi toeic thì cũng có thể thi được,,,cứ tưởng là không có,khi gặp ili học ở đó mình vừa có gt tốt mà vừa thi được ilets luôn
Học ở đây thì không phải lo về chứng chỉ, giỏi tiếng anh thật sự thì có mấy phong bì đỏ cũng không lo nha.
Trung tâm này ở quận 10 đúng không bạn,,,,mình cũng có tìm hiểu qua rồi,,,,so qua sánh lại thì thấy trung tâm nay học phí cũng ok,,,nếu như học với gv nước ngoài 100% thì học phí như vậy là rẻ rồi,,,nhưng học không biết sao
ráng xíu qua ngay chỗ Lê Thị Riêng công viên trung tâm ILI ,học với GVNN,mà cute nhiệt tình lắm ,học phí cũng không cao lắm
Muốn biết phải hỏi,muốn giỏi phải học ,mất căn bản không đáng sợ,chỉ sợ là đã mất rồi mà không chịu tìm thôi,mình cũng nhờ mấy bạn review về trung tâm ili nên tìm đến trung tâm học ,giờ căn bản đã có mà giao tiếp cũng rất ok,tự tin hẳn ra luôn.