Kinh nghiệm: Gửi Ruốc, Bò Khô Đi Nhật Cho Em Gái Du Học – Tưởng “bó Tay” Mà Vẫn Có Cách Hay!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi xnguyen_buoidaxanh, 1/5/2025.

  1. xnguyen_buoidaxanh

    xnguyen_buoidaxanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/7/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào mọi người,
    Mình muốn chia sẻ một câu chuyện thật vừa mới xảy ra trong nhà, biết đâu giúp được ai đó cũng đang loay hoay giống mình.
    [​IMG]
    Tình huống: Đặc sản nhà làm – em cần, nhưng Nhật “không cho”
    Con bé em gái mình đang du học ở Nhật – sống tiết kiệm, ăn uống đơn giản. Vậy mà hôm rồi nó nhắn về “Anh ơi, nhớ ruốc heo mẹ làm với thịt bò khô quá!”. Trời ơi, nghe mà thương hết biết

    Thế là mình hí hửng đi mua hộp ruốc heo, gói thịt bò khô đóng túi chân không đàng hoàng, chuẩn bị gửi qua ngay. Ai ngờ đâu, ra tới chỗ vận chuyển thì người ta bảo “Đây là mặt hàng bị hạn chế nhập khẩu vào Nhật”, có thể bị giữ lại hoặc tiêu huỷ tại hải quan nếu không khai báo đúng cách.

    Lúc đó thật sự mình tưởng là... hết đường. Nhưng rồi có người quen mách, thử tìm bên Xanh THL, chuyên gửi đồ cá nhân sang Nhật, xử lý tốt mấy trường hợp khó.

    Cách tháo gỡ: Có người hiểu luật thì mọi chuyện nhẹ tênh
    Mình gọi điện cho bên Xanh THL, nói rõ tình huống. Bên đó nghe xong thì tư vấn cực kỳ rõ ràng:

    ✅ Họ giải thích món ruốc và bò khô có thể gửi được nếu đóng gói nhãn mác đúng chuẩn, không mùi mạnh, và khai báo rõ ràng là thực phẩm khô – dùng cá nhân, không thương mại.

    ✅ Bên đó hỗ trợ luôn phần hút chân không, đóng gói lại, thậm chí dán nhãn tiếng Nhật để dễ thông quan.

    ✅ Họ còn gửi qua đường hàng không, đi nhanh 3–5 ngày là tới nơi, có tracking theo dõi rõ ràng.

    Cuối cùng, sau gần một tuần, em gái mình gọi về: “Hàng tới rồi! Anh gửi thêm đợt nữa được không?” – nghe mà mừng rơi nước mắt

    Gửi đồ cá nhân sang Nhật – có khó không?
    Thật ra không khó, miễn bạn hiểu rõ quy định của hải quan Nhậtchọn đúng bên vận chuyển. Những món tưởng như nhỏ xíu như ruốc, thịt khô, trà, bánh kẹo… nếu không đúng quy cách là bị giữ lại ngay.

    Nên nếu bạn nào đang cần gửi đồ cá nhân sang Nhật – dù là đồ ăn, mỹ phẩm, hay quà tặng – mình khuyên thật lòng nên chọn bên nào có kinh nghiệm như dịch vụ gửi hàng đi Nhật của Xanh THL. Vừa nhanh, vừa an toàn, lại có người hỗ trợ từ A–Z luôn.

    Lời khuyên chân thành
    Đừng tự gửi hàng “mò mẫm” mà mất tiền oan. Mình từng nghĩ “mấy món đồ nhà làm thì dễ gửi”, ai ngờ… suýt mất trắng. Gặp được đơn vị biết luật, có tâm, lại hỗ trợ tận nơi như Xanh THL – đúng là cứu cánh thiệt.

    Ai đang có người thân bên Nhật, nhất là du học sinh, lao động, gia đình xa quê, hãy thử trải nghiệm một lần. Biết đâu bạn cũng sẽ trở thành “shipper quốc tế cho người thân” như mình!

    Nếu bạn từng gặp khó khăn khi gửi đồ sang Nhật, hãy chia sẻ thêm dưới comment nhé. Biết đâu kinh nghiệm của bạn sẽ giúp người khác tránh được rắc rối!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xnguyen_buoidaxanh
    Đang tải...


Chia sẻ trang này