Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Nhà Kutin nghỉ Tết lâu quá ta, bụi lắm rùi nha, Panda quét nhà nè.
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Tin ơi Tin ăn tết lâu quá hen .. khi nào vào nhà ghé nhà chị xem hình cả nhà chị gói bánh chưng ná Click
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Tin ơi ...em ăn tết có vui hôn? có chụp nhiều hình k vậy? lâu quá hok thấy em vào nhà vậy?
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. TIN ƠI ..QUA NHÀ CHỊ XEM CLIP NHÉ ..CLICK
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hic thương chị Annie thế cơ chứ, hum nay em mới vào đọc tin :-( Cảm ơn gia đình em Ken đẹp chai nha Hihihihi chị Nhím này thiệt là hehehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Gia đình em cảm ơn anh Tôm nhiều nhiều, nhà anh Tôm cũng tranh thủ làm tập 2 đi nha hihihi
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hihi cảm ơn cả nhà chị Nấm nha, hy vọng mẹ em có em gái, chứ tình hình 2 đứa con trai chắc mẹ em chạy trốn quá vì em là siêu quậy giờ có thêm đồng minh nữa thì haiz Mẹ em bầu bì nên ít đi chúc tết lắm anh Mk ơi, nhưng em toàn đi chơi và chụp hình ko ah`, chừng nào có hình em gọi anh liền, em qua xem hình anh rùi, xinh lắm, anh thì khỏi nói, nhất là mẹ Nga đó hihi Em qua liền chị iu ơi hihi
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Ken ơi, mẹ Ken quá khen rùi, Ken cũng xinh trai thế kia mà hihi, để Gà con chạy qua nhà Ken chơi đây, bữa giờ nghỉ tết nên hem vào nhà hihi ok Ken, anh chạy qua nhà em liền đây, anh chưa up được hình nữa nè hic
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Anh Tin tái xuất giang hồ rồi hả, Tết đi chơi vui hok anh?
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Tết nay Tin có đi chơi đâu hôn??? có được nhiều lì xì hok vậy? em có chụp hình nhiều hôn up lên cho chị xem với ... Mẹ Tin bầu bì sao rùi??? có nghén lắm hôn???
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Cảm ơn em trai, nghỉ tết anh đi nhiều nơi quá nên ứ vào nhà được, thanks em nhiều nha Em vào xem oi`, nhà chị Nấm và chị Tina là nhất rồi, ganh tị ganh tị Chị ơi em đi nhiều nơi lắm, em về 2 quê lựng hihi, em có hình mà facebook nó bị gì òi, em chưa up được, để up xong em gọi chị qua chơi nhá
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Cảm ơn em trai, nghỉ tết anh đi nhiều nơi quá nên ứ vào nhà được, thanks em nhiều nha Em vào xem oi`, nhà chị Nấm và chị Tina là nhất rồi, ganh tị ganh tị Chị ơi em đi nhiều nơi lắm, em về 2 quê lựng hihi, em có hình mà facebook nó bị gì òi, em chưa up được, để up xong em gọi chị qua chơi nhá
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Alo alo Kutin báo tin, nhà Tin sắp có thêm 1 siêu quậy hehe, vậy là mẹ em đẹp nhất nha ) )
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. mũm mĩm và yêu ghê cơ ! Thích nhất là vào box xem này. Nhìn ảnh các bé mà quên hết đi bao phiền muộn
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Thanks loveumybaby nhiều nhé hihi, nhìn các ế là quên tất cả hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. chúc mừng Tin sắp có thêm cậu em giai nhé
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Trùi ui, vậy hả? Vậy là nhà Tin sắp có đủ 1 đội bóng ha... Tiếc ghê, thía này thì các em đắt giá lắm đó, Tin chuẩn bị nhà đất xe cộ mà đi tán gái đi nha!
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hihi thanks chị Khánh nhiều nha, chị kêu mẹ tranh thủ kiếm em cho chị đi hihi Haiz tình hình rất chi là căng thẳng nhé chị Nhím, thời buổi này con gái đang hiếm và có giá, mà nhà em tới 2 thằng boy, phen này chắc pa mẹ em cày đêm cày ngày quá hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Đó đó, chị là lo thay cho anh em nhà Tin đó, sao mẹ e k học hỏi mẹ chị Bông đi, gái đầu lòng, trai kế típ đó, haizzz, sao mà mẹ chị Bông tài thế k bit!
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Tịa mới qun mẹ chị Bông đây thôi, nên đâu có học được đâu chị hehe, cái này mà học thì phải hoc trước khi có bầu mới được , để em cố gắng tập 3