Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Ơ vụ này hay thế Cho tớ xin 1 ghế Dù đang bị o bế Cổ thì cưng đơ đơ Đầu ngẹo qua ngẹo lại Ôi cái bệnh tai hại Nhưng thứ 7 ái ngại Vì vẫn phải đi làm Đổi chiều chủ nhật đi Nhiều mẹ tham gia được "Mùa xuân trên thành phố" "Cao cao bên cửa sổ" "Một mùa xuân nhỏ nhỏ" Dẫu " Ta chẳng còn ai" Và dầu " Đêm cô đơn" "Nhớ gấp ngàn lần hơn" "Chỉ vì em yêu anh" ... Mời các mẹ cùng hát hé hé hé hé hé Ka ra o kê nhé!!!
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Xin chúc mừng năm mới Tới các mẹ nhà ta Năm mới-tươi trẻ ra Tiền nhiều vào như nước Quanh năm thêm hạnh phúc Làm ít hưởng lương nhiều Luôn luôn được chồng yêu Các con thì ngoan ngoãn.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Hôm nay ngày mồng bảy, Ngày đầu tiên đi làm, Vậy mà đã lắm việc, Hic.. Chán quá đi thôi!!! Tưởng ngày đầu khai xuân, Đi làm sẽ buôn được, Ai dè ko vào nổi Làm cha mẹ thân yêu!!! Topic hàng họ lười, Cũng ko vào chăm nổi!!! Hy vọng mai sẽ xong, Vào buôn cùng các mẹ, Nhà 5 từ bớt quạnh, Vui vẻ cùng chào xuân!!!
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Năm mới phấn khởi nào khí thế phải dâng cao phong trào thêm phấn khởi Kinh doanh thì xởi lởi đắt khách cả nhà ơi
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Lâu lắm em không vào Chúc cả nhà mình khỏe Bé ZIN hình mới nhé Trông yêu quá đi thôi.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Nay ngày Va lung tung Mà vợ chồng giận dỗi Thế có buồn không chứ Các mẹ đã nhận quà? Của anh xã hay chưa? Đừng ai như mình nhé Tưởng ngày vui hóa buồn Cũng tại mình nữa cơ Ai bảo ko biết lựa nhưng cũng ko sao rùi buồn chút xíu rùi thui tối về đòi quà tiếp hi hi hi hi hi
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Ngày hôm qua ăn lẩu Tối đến lại bị ho Băng qua nhà hàng xóm Hái trộm túi quất to
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Mẹ Quanglong giống mình Giận dỗi chồng tối qua Chỉ vì chồng đón muộn 2 mẹ con ngóng đợi Dù là ở nhà ngoại Nhưng chồng hẹn đi chơi Thế mà lại say chén Tụ tập nhà bạn bè ...Ôi sao chỉ muốn giận Nhưng mà giận ngày này Thì lại cóc được quà... Đến trưa nay chồng hỏi Thích quà gì hãy khai nếu mà để tự chọn Tốn tiền đừng có tiếc Ôi sao mà khốn kiếp Cái thân tôi thế này tính thì thích mơ màng Chồng thì luôn nhanh gọn Thích gì thì cứ nói Sao cứ phải vòng vo Thế là mình lãi to Mà sao hiu hắt buồn!!!
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Mẹ Quanglong giống mình Giận dỗi chồng tối qua Chỉ vì chồng đón muộn 2 mẹ con ngóng đợi Dù là ở nhà ngoại Nhưng chồng hẹn đi chơi Thế mà lại say chén Tụ tập nhà bạn bè ...Ôi sao chỉ muốn giận Nhưng mà giận ngày này Thì lại cóc được quà... Đến trưa nay chồng hỏi Thích quà gì hãy khai nếu mà để tự chọn Tốn tiền đừng có tiếc Ôi sao mà khốn kiếp Cái thân tôi thế này tính thì thích mơ màng Chồng thì luôn nhanh gọn Thích gì thì cứ nói Sao cứ phải vòng vo Thế là mình lãi to Mà sao hiu hắt buồn!!!
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Các mẹ thật là sướng Vì được chồng tặng hoa, Rồi lại có cả quà Chỉ có mình hiu hắt... Tối ngày lo tất bật, Chồng chả nghĩ đến cho Rồi đến lúc ốm o Phải nằm khẻo một chỗ Ôi ôi đến là khổ Cái số Nhâm Chó này Thôi thì cũng AQ Cho nó vui lên tý Hí hí hí hí hí...
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Kết ngày Valentine Mời các mẹ điểm danh Quà được là cái gì? Tớ xem để so sánh Lấy kinh nghiệm mà đòi... Hic hic hic hu hu Chồng hỏi đòi quà gì Nói một thôi một hồi Tối về hỏi quà đâu chồng bảo là trên giá Á há há cái gì Cái gỉ gỉ gì gi? Chả có hoa có lá Chả có B lỏm ming Mấy gợi ý của mình mà lại là hộp sữa... Tất nhiên là có ích Nhưng mà chả thấy thích... Tớ đây lại vặn vẹo Chồng nói mua k kịp Theo món tớ đã khai Mặt cứ muốn xỉu dài Nhưng mà lại chẳng nhẽ Chẳng 1 lời cảm ơn Trong khi quà của mình Thì ơ là trúng phóc ... Biết là ông xã thích Cũng lấy làm hài lòng... Còn vợ chồng các mẹ Valentine thế nào???
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Mẹ nó thế nào rùi hết giận dỗi chồng chưa? Nhà mình thì quên ngay như ko có gì cả nhưng đòi quà chồng tặng lại được 1 xấp tiền là tiền lương cơ ạ tháng nào mà ko có? cứ gì va lung tung? đưa tiền cho vợ rùi lại đi chơi hội làng khuya mà chưa trở lại vợ gọi điện giục giã vài lần mới thấy mặt đã sắp qua ngày mới ghét chồng quá đi thôi nhưng giận thì .. sẽ xấu nên thôi đành xí xóa Các mẹ cũng thế nha đừng có giận lâu quá sẽ ko tốt đâu ạ
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Ngày thứ 3 trong tuần Mẹ bé bi lên net Vào ngay box thư giãn thật thoải mái lắm cơ !
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! À, tính toán cả mà Giận ngày Vatunglung Thì có mà thiệt lớn Với lại kỉ niệm buồn Mỗi năm lại đong lại Cho nên tớ lải nhải Tối hôm trước rồi thôi Đến trưa lại làm hòa Và tối lại có quà Quà chả hoa chả lá Cũng chả phải cục tiền Chả được sướng như tiên Nhưng cũng là ấm áp ...
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Tình cảm là trên hết là món quà vô tận vợ chồng mà êm ấm biết hiểu và chia sẻ là trên hết chị nhỉ