Đây là em nói thay lời mẹ em ạ Em trai em năm nay học lớp 2.Có lẽ do từ bé,nó bị bỏng ở chân,bố mẹ em giữ gìn,chăm sóc quá nên nó ít giao tiếp với bên ngoài,giờ đi học rất nhát.Mấy lần em thấy vết bị bạn đánh hay mọi người kể nó bị bạn đánh túi bụi nhưng đến khi hỏi đều chối,giấu giếm,kêu là không sao. học lớp 2 rồi mà nói năng không được khôn như những đứa trẻ cùng tuổi.Em tìm hiều thì thấy em em không phải bị tự kỉ,nhưng tính tình của nó rất khép kín và nhát quá mức,hay bị bạn bắt nạt mà cứ cam chịu,mặc dù nó khá cao lớn so với bạn bè.Nhiều lúc em cáu,quát mắng vì thấy nó dại quá,nhưng là cịh,tất nhiên em cũng thương em mình mà không biết làm thế nào để dạy nó cả Có mẹ nào đồng cảm,cho em lời khuyên với
Review Map 3s thôi là có tiền Mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn kiếm tiền được chỉ với 1 điện thoại – vào đánh giá là có tiền! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền Measure twice, cut once.