Ðề: Mẹ bầu ơi, đừng tủi thân nhé! hi hi... em cũng thấy là khi mang bầu mình hơi nhạy cảm hơn chút còn bản thân em cũng chưa từng thấy tủi thân khi nào ạ
Ðề: Mẹ bầu ơi, đừng tủi thân nhé! Mình thì thấy mang bầu không chỉ dễ tủi thân mà còn hay bị bực tức, khó chịu trong người í. Mình toàn phải nói trước với chồng để lão í chuẩn bị tinh thần trước mỗi cơn bực tức hay mỗi lần chuẩn bị ngồi khóc tu tu đấy.
Ðề: Mẹ bầu ơi, đừng tủi thân nhé! Mình có bầu mà cả cty bảo là hiền hơn, ngoan hơn, làm việc tốt hơn. Thế mới sợ =))
Ðề: Mẹ bầu ơi, đừng tủi thân nhé! 2 vc mình thì cũng thỉnh thoảng giận nhau, nhưng bầu bì thì mật độ dày hơn... nhưng ko giận đc lâu đâu ạ, cùng lắm là 2 ngầy...thế mà vụ vừa mới đây thì đang đc 4 ngày rồi ấy ạ, đêm nào mình cũng thức đến sáng, rồi lại tủi thân, nước mắt cứ thế trào ra, chồng thì đi làm về mệt nên lăn ra ngủ ngon lành!càng ức chế...lại ko ngủ đc... mình điên quá nên lấy đt nt bạn bè, khuya thì nt cho 900...hehe..tin nhắn cứ bắn lại ầm ầm...chồng lại tưởng nt cho "ai đó" nên lại...thao thức ko ngủ đc??? thế là hôm qua có cuộc "khẩu chiến" tưng bừng đến hơn 4h sáng mới ngủ...chồng cũng ức chế, mình khóc 1 trận thoải mái...thế là hôm nay thấy nhẹ nhõm trong lòng... thật ra chồng cũng tốt, nhưng nhiều lúc ko quan tâm mấy chuyện thường ngày như chị em mình đc, nên chị em mình hay bị tủi thân là thế...
Kiếm tiền thụ động Nền tảng review địa điểm uy tín – vừa khám phá bản đồ ăn uống, du lịch, mua sắm, vừa có cơ hội kiếm tiền mỗi khi bạn để lại đánh giá! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền State the problem in words as clearly as possible.