Em ức quá các ac a. Mấy hôm nay em thấy chồng, và bà chị chồng (bà ý vừa mới lên ở cùng em) bảo là, ở nhà bố mẹ mơ thấy bể cháu gái. Em nghe vậy cũng chẳng nghĩ gì đâu, ừ thì tại ông bà mong quá nên thế. Thế mà hôm nay, sau khi bà chị chồng nói chuyện đt với MC em, rồi bà ý bảo em là:" Mẹ bảo năm sau sinh con cũng đc. Thôi VC em năm nay kế hoạch đi". Em ức lắm ý. Ngày trước thì ông bà nhất quyết bắt sinh con năm nay vì nó hợp tuổi với bố nó và phải sinh vào tháng 9 tháng 10 mới đc, chứ năm sau chỉ hợp mẹ nó thôi. (chồng em 84, em 85). Rồi lại bảo đứa thứ 2 phải sinh năm thân thì mới hợp với bố nó. Thế hóa ra ông bà ý cưới em về chỉ là cái máy đẻ cho nhà ông bà thôi á. Chẳng cần đếm xỉa gì đến mẹ nó cả. Em ức lắm. Tại sao chuyện sinh con mà ông bà cũng can thiệp vào vậy chứ. Các ac bảo em phải làm thế nào, em cũng chưa bùn nói chuyện với chồng em.
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... mẹ nó suy nghĩ nhiều làm gì, con cái là lộc trời cho cho lúc nào ta nhận lúc đó thôi, nhiều khi muốn cũng chưa đựoc mà chưa muốn cũng ko xong nên mẹ nó chỉ cần bảo lộc trời cho ạ. còn nhiều khi OB cũng muốn tốt cho con cái nên cứ can thiệp vạy thôi!
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... Chia sẻ ! Con mình 4 tuổi, con dâu trưởng "cục cưng" của ông bà (vì ông bà chả dám động đến sợi lông chân của nó) đang có bầu sang tháng thứ 4 , nên h con mình lớn , bạn bè, bên ngoại mong muốn đẻ đi cho cách nhau vừa phải thì bố mẹ chồng bảo " Từ từ đã". Hóa ra con mình không phải cháu họ, chồng mình chắc con nuôi của BMC. Ha ha, đời mà các mẹ, Cách giải quyết: Người ta đối xử với mình thế nào thì mình cho họ nhận lại thế
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... Con mình mình nuôi, mình chăm, ông bà có đỡ cho thì tốt ko thf thôi, bạn ở với chồng bạn chứ ở với bmc đâu mà lo. Kệ họ đi, vui lên mà sống bạn ạ!!!!
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... Con minh 1 tuoi pải di gui trẻ. Bà nội nó bao. " tao bận kinh tế gia dinh, lam sao trong dc con may". Nuot nuoc mat dua con di tre, bà nội nó ở nhà và bế cháu ngoai ( lớn hơn con minh). Bay h 2 dua hoc nhà tre. Chieu chieu. Ong noi con minh di don chau ngoai ổng. Con minh thì đọi minh về đón. =>chac chông minh dc nhat từ sọt rác về
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... Chán nhỉ, cũng là con cháu mà sao ông bà lại đối xử thiếu công bằng vậy đc nhỉ????Lúc đầu em cũng bực lắm, nhưng cứ phải tâm sự với ai đấy cho nhẹ bớt. Bi giờ thì em kê, việc mình thì mình quyết, kệ ông bà.........
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... Vấn đề là bạn sinh xong thì ai trông con? Bên nội trông hay bên ngoại? Nếu bên ngoại xui đẻ mà bên nọi trông thì bên nội phản đối cung có lí. Dâu cưng săp sinh cháu nội,con bạn cũng là cháu nội,ong bà trông sao xuể được. Tớ mới sinh tập 3 được hơn tháng, EC sinh tập 2 cách nhà tớ 20 ngày. Tớ cực áy náy với ec và mc vì mc fải chăm con tớ,ko đến chăm cháu ngoại được. Nó cũng ko thể về ngoại dài ngày vì mc tớ ko thể chăm cùng lúc 2đứa. Tớ cung ko về ngoại vì còn 2 đứa lớn. Hôm qua vừa bảo với chồng: sau này 3 con dâu nhà mình có muốn lôi chồng ở rể, hay nhờ ngoại giúp đỡ thì e gật tuốt cho chúng mình nhàn thân.
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... Lấy chồng, xác định 1 phần cũng là công cụ đẻ con nối giõi cho nhà chồng thôi các mẹ ạ. Đấy là sự thật, và tồn tại từ đời này sang đời kia rồi. Nhà chồng mình cũng thế, suốt ngày giục đẻ, nhưng đẻ xong thì "con mày mày lo, thân tao tao giữ". Không đợi để được giúp đỡ được đâu, cứ tự thân vận động cho lành. Giục giã, kệ. Mình đẻ hay k là do mình thôi.
Em nghĩ như các mẹ nói ấy. Con cái là duyên trời cho, muốn cố cũng không được. Mẹ nó cứ để tự nhiên đi, sinh con tháng nào, ngày nào chẳng được. Lúc đó BMC có nói gì thì cũng có em bé rùi, 2 ông bà k xen vào được. Mong chủ top sớm vượt qua nha (u)
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... mình chia sẻ với chủ top 1 chút, nếu BMC ý nhị, nói chuyện tâm sự thì sẽ khác hơn, Mình thấy là con cai là lọcc trời cho, nếu đẻ dc vào năm hợp với bố mẹ là tốt nhất, còn áp đặt có bầu để đẻ T9, T10 thì chịu....ai mà biết trước dc Hihi.... nói chung BMC cũng ko yêu quý mình lắm đâu, con cháu bà mới là nhất...hihi.... Cứ xác định vậy cho nó vui vẻ bạn ạ!!!
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... con cái là lộc trời cho mà khi nào đc thì nhận thui chứ bít sao đc nhưng nói cho cùng thì ông bà cũng muốn tốt cho con cháu sau này thôi mà nói chung con cái m sinh đc hơp tuổi với bm thì tốt hơn bạn ạ , chắc bmc cũng vì lo lắng cho mai sau lên mới thế bạn căng thẳng làm gì 2 vc bàn bạc rồi sinh con theo tự nhiên thôi suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt bạn ơi
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... Cảm ơn bạn, nhưng vấn đề của mình ở đây ko phải là ông bà bên nào trông mà là mẹ chồng mình ko mún mình sinh con năm nay vì bà mơ thấy cháu gái. Chỉ đơn giản vậy thôi bạn ạ. Bây giờ thì mình kệ rồi, ko quan tâm nữa, thích thì nhích thôi. Kệ ông bà, trai gái đều đc hết.
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... Cái này là do chồng em có đủ bản lĩnh nói chuyện với các cụ hay không? Còn các cụ già rồi, thông cảm đi.
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... nếu là chị thì chị cũng sẽ chọn năm sinh hợp với tuổi của chồng em ạ Còn về chuyện mẹ chồng mơ sinh cháu gái, và khuyên em sang năm sau hãy sinh, thì cũng hợp lý thôi, vì người ta bảo sinh con gái sinh vào năm đinh, nhâm, quý thường khổ (có ca dao của các cụ đấy) Nếu em nghĩ như chị nghĩ thì sẽ đỡ bức xúc nhiều. Tất nhiên con cái là lộc trời cho, nhưng mình tính được năm sinh tốt cho con, cho bố, cho cả nhà thì cũng yên tâm hơn chứ
Ðề: BMC EM CAN THIỆP VÀO CHUYỆN VC EM SINH CON..........huhu....... ông bà nói gi là chuyện của ông bà, mình đẻ lúc nào là quyền của mình, mẹ nó suy nghĩ làm gì cho mệt đầu ra.
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần tài khoản Google là làm được ngay – đánh giá xong là nhận tiền liền tay! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền Exercise in the rain can really make you feel alive.