Đã bao giờ bạn sống chậm lại một chút và cảm nhận những điều có ý nghĩa trong cuộc sống thường ngày? Cuộc sống bộn bề nhiều lo toan, đôi khi khiến các thành viên trong gia đình ít giành được thời gian cho nhau, nảy sinh những ‘hiểu lầm nho nhỏ’. Nhiều bậc cha mẹ có khi chẳng còn thời gian để lo cho ngày sinh nhật đầy ý nghĩa của những đứa trẻ đáng yêu của mình dù chỉ là một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ. Chính vì vậy, các dịch vụ tổ chức tiệc sinh nhật dành cho các bé đã xuất hiện. Tôi cũng từng có con và là một bé gái. Nhưng tôi không bao giờ quên tổ chức cho con một ngày sinh nhật dáng nhớ và nhân đây tôi cũng xin phép được chia sẻ với các bạn về những điều tôi đã làm cho con trong ngày sinh nhật vừa qua của bé. Sáng đó, tôi đến tiệm bánh kem của một người bạn và đặt chiếc bánh sinh nhật hình búp bê Babie mà con tôi rất thích. Vì là tiệm bánh của bạn thân nên tôi hoàn toàn tin tưởng là chiếc bánh sinh nhật sẽ cực kì hấp dẫn và đáng yêu. Sau đó, tôi qua một vài của hàng lưu niệm, chọn những vật dụng trang trí màu hồng mà bé thích. Đến cửa hàng, tôi được người bán hàng tư vấn nên nhanh chóng chọn xong những đồ cần thiết. Do chỉ ở nhà nội trợ nên tôi có rất nhiều thời gian trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của con. Tôi cũng không quên mua thiệp trước một ngày để cho con mời bạn bè. Hôm đó, cả nhà có bữa ăn nhẹ trước khi tiệc ngọt dành cho con và các bạn được tổ chức. Chiếc bánh sinh nhật được bạn tôi mang đến trước bữa ăn cùng với những chiếc mũ nhọn, những cây pháo bông và những cây nến nhỏ xinh. Bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt và cả chiếc bánh sinh nhật xinh xắn đã được bày ra, lũ trẻ thích thú ngồi vây quanh. Nến đã thắp, những điều ước, những tràng vỗ tay, những câu hát được cất lên để chúc mừng sinh nhật bé. Cắt chiếc bánh mà bé nghẹn ngào vì tiếc nó đẹp quá. Con bé cùng các bạn ăn uống vui vẻ và chơi thêm một trò chơi nho nhỏ có quà tặng. Đồng hồ điểm 9h30p, bố mẹ lũ trẻ cũng đã có ý định ra về nên chúng phải chia tay nhau và bữa tiệc kết thúc. Nhìn con gái vui mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Qua đây, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn những điều dù nhỏ nhoi nhưng lại mang đến niềm vui cho con trẻ. Có thể có bạn không khá giả để tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho con với những thứ xa xỉ nhưng hãy tặng bé một chiếc bánh sinh nhật cùng những ngọn nến dù nhỏ thôi cũng được. Hãy để cho bé được một lần thổi nến, được cắt bánh và được chắp tay cầu nguyện trước những ngọn nến.Hay bạn không có thời gian chuẩn bị, hãy nhờ đến những công ty tổ chức sự kiện. Khi còn bé, tôi luôn ao ước có được một chiếc bánh nhưng không thể vì bố mẹ không có điều kiện . Vì vậy, ngày hôm nay, dù khó khăn ra sao tôi cũng phải làm những điều này cho con dù chỉ thực hiện được một lần. Để cho con khi cảm thấy hạnh phúc, thấy ấm áp và thấy được yêu thương thật nhiều.
oh... tớ nghĩ bây giờ nhà nào cũng tổ chúc cho con mà...chí ít cũng là bánh, kẹo và quà tặng... còn mời khách thì tùy theo năm...
Mình hồi xưa đến tận năm 12 mới được tổ chức cơ ) Nhưng lên thành phố thì thành các cha mẹ đều tổ chức cho con, có người làm lớn, người làm nhỏ, nhưng có tổ chức đều rất hay!
Mình chưa có một bữa tiệc sinh nhật nào nữa cơ, chưa biết cảm giác đó sao, nhưng hi vọng sau này con mình sẽ được tận hưởng nó.
Oử nông thôn bây giờ cũng nhiều nhà làm sinh nhật cho con mà , có điều kiện thì tổ chức to , k thì cũng bánh gato , kẹo , hoa quả đầy đủ
Mình từ bé tới giờ chưa biết cái sinh nhật là gì ý chứ )) chỉ biết là đến ngày thôi cũng chẳng làm cái gì cả. Có con vào rồi thì năm nào cũng tổ chức cho con nhưng làm đơn giản thôi à
Cookie riêng, IP riêng, môi trường riêng – Multilogin 1-st antidetect browser on the market cho bạn tất cả! / Separate cookies, IPs, environment – all in Multilogin 1-st antidetect browser on the market! True happiness always resides in the quest.