Bạn ơi, giờ bạn đã biết là mình lạc lối rồi thì dừng lại, đừng tiếp tục lầm lỗi nữa. Đứa con sinh ra sẽ làm gd bạn rối bung bét lên , bạn sẽ mất tất cả. nên mong bạn hãy suy nghĩ chín chắn
Bạn bảo: Lúc bạn định dừng lại nhưng k thể vì yêu người mới, sau lại nói mình rất yêu thương chồng con, bạn yêu quá nhiều vượt quá mức cho phép rồi đấy, mình nghĩ đứa bé thì không thể bỏ rồi, ai mà nỡ làm vậy bạn sẽ bị ám ảnh cả đời nữa, giờ mà chuyện này bị phanh phui là 2 gia đình tan vỡ, là 2 không phải chỉ gia đình bạn thôi đâu, việc bạn định dấu chồng mình vì ba của đứa trẻ thì tàn nhẫn thật, bạn muốn chồng mình tha thứ, thì trước hết, hiện tại ngay lúc này bạn còn thương người mới k? thương là bạn đang làm tổn thương sâu sắc chồng của mình rồi đấy.
Đúng là bài lạc lối của người lạc lối . Mà sao còn đào mộ bài lạc lối này lên làm gì để mọi người thấy bạn lạc lối đã lạc lối như thế đấy. Chỉ là tò mò tọc mạch không biết lạc lối đã giải quyết chuyện lạc lối của mình như thế nào
Nuôi hàng loạt tài khoản không lo die – Dùng thử Multilogin 1-st antidetect browser on the market + mã ADBNEW50! / Manage mass accounts safely – Try Multilogin 1-st antidetect browser on the market + use code ADBNEW50! Walking is a perfectly valid solution to traffic congestion problems.