Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Theo lý thuyết thì nên nằm im. Nhưng theo kinh nghiệm của chính tớ thì k nhất thiết. Nếu gặp đúng lúc trứng rụng và hôm đó tinh trùng khỏe thì dù vừa xxx xong ngồi dậy luôn thì chúng nó vẫn gặp nhau. Từ trc đến nay tớ có thói quen hành động xong là dậy tắm rửa ngay ( để thế ngủ đến sáng cứ sao sao ấy; hihi). Thế mà vẫn đậu đó. Thậm chí lúc ấy còn k thèm kê cao gối nữa cơ.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Oánh dấu, mai rảnh tham khảo bài viết của các mẹ.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. hii đó là trường hợp các mẹ dễ đậu và anh chàng TT kia cũng khỏe mạnh bơi nhanh mẹ nó ạ nhà em nè xxx còn tư thế ngược ý chứ huuu( vì em lừa chồng em mà ) lúc đó muốn quay xuống cũng ko được nữa vì đã ra rồi hiii. em cứ nghĩ chẳng hy vọng nữa vậy mà cuối tháng 2 vạch đỏ chót và nen rát nhanh hiii Còn TH một số mẹ mà bị tử cung ngắn thì nhất thiết phải nằm im nhé! ko thì xong việc nó chảy ra ngoài hết ạ ( con bạn em bị như vậy đó, sau xx còn chồng cây chuối ý) vậy nên các mẹ cứ năm im cho Chàng và Nàng dễ gặp nhau ạ!
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Mẹ nó ơi. Tớ thắc mắc 1 tí. Thế tử cung ngắn thì xxx xong bị ra ngoài hết à. Vì tớ đây; 10 lần thì 11 lần xong là tự chảy ra cho dù có nằm im 1 lúc. Tớ hỏi mẹ đẻ và mấy đứa bạn thân thì ai cũng vậy. Theo tớ hiểu thì anh nào khỏe vẫn bơi đến gặp ng yêu dc. Còn lại các anh yếu ớt thì tự động rút lui?. Tớ k biết có phải gặp đúng thuốc nên nhạy k. Vì lúc đang uống thuốc hiếm muộn có xxx; cũng đủ tư thế luôn. Giờ 2 năm rồi k dùng thuốc thì chỉ 1 tư thế cổ điển duy nhất mà vẫn chẳng thấy đâu. Chán thế.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. các mẹ ơi em chậm 3 tuần rùi mà chưa thấy QKĐ,thử que cũng chỉ 1v,h em muốn đi khám xem bị làm sao thì em nên khám ở đâu ạ? Các mẹ giúp em với
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. ngày kia em QKĐ mà giờ ngưc căng hơn ((( vậy là trượt rùi hử các mẹ, em bùn tóa, lưng cũng hơi mỏi hức hức. Mà 3 ngày nay em tự dưng mất cảm giác buồn ngủ T___T ngủ ít mà chả thấy buồn ngủ gì mấy, lại thêm bệnh j nữa rồi hông biết.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Chào các mẹ.Lâu lắm rùi hôm nay mới có thời gian vào thăm các mẹ.Tình hình sao rùi.Đã mẹ nào có bé yêu về chưa vậy?Có j các mẹ báo tin vui nha.Cần e ủn đít để lên 2 vạch các mẹ cứ nói nhé,em chúc các mẹ sớm có tin vui...
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. ủn cho em mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. mẹ nào cần ủn bảo em nhé, em cũng hoàn thành bước 1 rồi ạ :">
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Vậy là mẹ nó cũng có tin mừng rồi đúng không ạ!hình như topic mở ra cho các mẹ than phiền mà lại mang may mắn tới cho các mẹ thì phải hihi. Chúc thật nhiều mẹ vào topic gặp được thật nhiều may mắn nhé.Xong rùi 2 tháng nữa các mẹ đồng tâm hiệp lực ủn đít em cho nhanh lên 2 vạch.thấy các mẹ thành công rồi em lại vừa mừng vừa mong sao cho 2 tháng trôi đi thật nhanh.hix. Bây giờ em đề nghị hai mẹ có tin vui và chưa xẻ kinh nghiệm hành nghề lần cuối cùng cho anh em cùng thực hiện ạ
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. mẹ nó ơi đúng là anh nào khỏe thì vẫn cứ bơi đến nơi mẹ nó ạ, chỉ có điều số lượng sẽ bị ít đi, vào đến nơi các anh ấy mệt lại ko đủ sức để tiết ra dịch làm mềm và chui vòa Trứng mẹ nó ạ, nên mình cố gắng tạo điểu kiện tốt nhất cho các anh Chàng nhé! Em Ủn cho các mẹ nhà mình 2 vạch nét căng nhé!!!
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. kinh nghiệm ko có j đặc biệt ạ, em bảo chồng em nhịn khoảng 3 ngày, ngày 16 em rụng trứng thì em định abc ngày 15, lần abc trước đó là ngày 12 vì thấy bảo phải 3-4 ngày TT mới hồi phục, em dùng que thử rụng trứng thì tối 15 thấy đỏ oạch 2 vạch thì hum đó em tiến hành ý. Nói thật là em cũng sợ vì hình như từ ngày cưới đến giờ em chưa được "lên mây" lần nào. Hic. Xong thì em làm đúng hướng dẫn kê gối, co chân lên nằm khoảng hơn 1 tiếng ( mỏi kinh người) rồi cứ thế nằm đến sáng ko đứng dậy.. Em nghĩ là do may mắn chứ lúc đấy tâm lý của em cũng hơi căng thẳng vì 12h rồi mà chưa được ngủ, hôm sau còn đi làm chứ. Em nghĩ là topic đem lại may mắn cho các mẹ đấy. Chúc cả nhà 2 vạch ạ. ^^
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Vâng em cũng thấy các bác sỹ nói quan trọng nhất là tâm lý phải thật thoải mái ah!Các mẹ cùng cố gắng dành cho mình sự thư giãn tốt nhất nhé.hi
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. heeeeeee...Chúc mừng mẹ nó nhé.vậy là mẹ nó sau mình 1 tháng đó nhỉ? Mình cùng hợp lực ủn cho các mẹ nhé.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Không biết có thêm mẹ nào thành công chưa ạ. Mùa hè rồi, các mẹ phấn đấu. Mấy tháng nữa canh thành công sinh em bé vào mùa đông cho đỡ vất vả.Mẹ nào canh mãi chưa được vào topic lấy may mắn của các mẹ đi trước hihi
Review Map 3s thôi là có tiền Mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn kiếm tiền được chỉ với 1 điện thoại – vào đánh giá là có tiền! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền If you think nobody cares if you're alive, try missing a few payments.