chào cả nhà em sinh năm 90 chồng em sinh năm 87 sinh con năm 2014 mẹ mệnh thổ con mệnh kim bố mệnh hỏa, lúc mới lấy nhau bố em bảo làm gì thì làm 2014 phải sinh lấy 1 đứa cho hợp mệnh mẹ cái tuổi nó đuổi xuân đi trong khi em mới 25t mà bố em đã dục rồi cơ bản là bố em cũng biết chút ít về tướng số ạ nên em cũng bị vận dụng theo chứ k thì xuốt ngày bài ca '' mỗi năm 1 mệnh khác nhau phải qua nhiều năm mới quay lại 1 chu kỳ mà đợi thì già rồi còn gì nên phải cơ cấu ngay trai gái đều được miễn sao hợp mệnh bố mẹ thì đứa con nó lớn khôn mà đẻ ra k sợ khuynh gia bại sản hay khác cha mẹ ốm đau, kể cũng đúng đó ạ em thấy nhiều trường hợp gia đình đang yên ổn sinh con ra khác cha mẹ 1 cái đẻ ra có vấn đề ngay, ví dụ có vài vụ gần đến ngày đẻ đó đứa con khắc cha đẻ con thì mất cha hoặc mất mẹ, hoặc là gia đình phá sản, nhưng nếu biết chọn đúng năm sinh thì đẻ đứa con xong gđ làm ăn ngày càng phát nhé. như em thì con sinh ra hợp mẹ k khác cha nhưng cũng k tương sinh nói chung là bình thường cơ mà từ ngày sinh bé con xong em thấy mình được chồng cưng chiều hơn nhé các mẹ nhé. đợt nọ em đi xem bói bà bói còn nói đứa con này nó rất hợp em từ khi sinh nó ra em được mọi người cưng chiều mà nhất là chồng em ai bỏ em thì bỏ chứ nhất định chồng em không bỏ được em ngẫm cũng đúng các bác ợ, chồng em chiều em lắm nhé cái hồi mới lấy nhau ý thì cũng bình thường ấy thế mà từ khi em mang bầu con gái chồng em nào thì giặt quần áo cơm nước đâu vào đấy mà rất tự giác nhé chả cần nhờ vả ý, nấu cơm thấy vợ làm cũng vào làm cùng xong nói chuyện phiếm ạ bây giờ con em lớn rồi được gần 3 tuổi mà chông em vẫn rất chiều vợ muốn mua gì thì mua ăn gì thì ăn, vợ bảo đưa đi đâu cũng chiều luôn ý, em đang có ý định sinh tập 2 vào năm 2018 ạ năm con chó đó các bác hihi nhà có 2 con ngựa 1 con mèo giờ tính thêm 1 con chó nữa cho hợp mệnh bố nó, đi xem bói bà bói cũng nói thế đẻ 2018 em đẻ cho chồng em 1 đứa để chồng em làm ăn cho thuận tiện, bố em cũng nói thế nên giờ đang chuẩn bị cho công cuộc ổn định sức khỏe 2017 chửa thì 2018 đẻ là vừa. em cũng chả phải mê tín gì đâu nhưng mà tướng số thì em tin vì k tự nhiên lại mọc ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm gì thế nên mẹ nào có ý định sinh con thì tính cho kỹ k đến lúc lại bỏ đi thì tội lắm mà nếu sinh ra cả nhà cùng khổ thì cũng mệt. thế nên là nếu k có ý định thì phòng tránh an toàn ạ
mình gọi là tính cho nó yên tâm hơn thôi... chứ còn sướng khổ, giàu nghèo phần lớn là do bố mẹ chứ đứa nhỏ ko quyết định đc.... vua còn có lúc bị mất ngôi... dân gặp thời, giỏi giang còn nên làm hoàng đế đc... nên cũng ko nên tín 1 cái gì đó quá mức... con là con mình....cứ yêu thương con hết lòng...nuôi dạy, và định hướng cẩn thận thì sẽ tốt thôi....
Hơn 500,000 người dùng đã chọn Multilogin 1-st antidetect browser on the market – bạn thì sao? / Over 500,000 users trust Multilogin 1-st antidetect browser on the market – how about you? Never run a marathon in Crocs.