Mình có trao đổi về vấn đề sinh con với cô bạn thân. Bạn ấy luôn nói: có 2 đứa quá ít, phải ít nhất 3 đứa và bạn ấy có kế hoạch sẽ sinh 3-4 đứa. Bạn ấy thiết tha bây giờ nhà ai cũng thế, muôn lý do đưa ra là ít, là thưa, là cần lắm 3-4 ... theo mình: Nhà nước tuyên truyền rất nhiều về kế hoạch hóa gd: 1 nhà chỉ nên 2 là đủ => cớ sao các bạn ấy cứ đòi 3,4 là sao?
ối...đám bạn mình trừ những đứa làm nhà nước còn tất cả đều thích đẻ 3... nếu kinh tế mạnh tớ nghĩ đẻ 3 là đẹp nhất...4 thì hơi nhiều...
hồi thế hệ chị em mình và của bố mẹ thì bố mẹ sinh 3,4,5 do vậy dân số đông mà kinh tế kém nên nhà nước tuyên truyền vận động 1 -2 con. giờ xã hội kinh tế phát triển hơn lại sinh ít đi. giờ nhà nào có điều kiện thì họ sinh nhiều, phường xã cũng ko phàn nàn gì, làm ở cơ quan nhà nước đảng viên chỉ bị phê bình chứ có còn khai trừ khỏi đang, xuống bậc hay ra ngành như xưa đâu. nhà nước cũng khá thoáng và nới lỏng rồi
Mình có 3 bạn đây ạ. Cơ bản là thích trẻ con, thích đông con và thấy mình có thể lo được cho con ^^
Lứa chúng ta mà lao đầu vào đẻ nhiều, rồi thừa dân số tới thời con chúng ta lại tha hồ kim kẹp chỉ 1 đứa là đủ. Ko hiểu sao mình lại nghĩ chỉ 2 là quá đủ.
Nếu có đủ khả năng tài chính và nuôi dạy con tốt thì mình nghĩ không có gì là sai cả. Bây giờ nuôi một đứa trẻ đâu có đơn giản, mình phải lo cho cả cuộc đời sau này của con nữa, nên bất cư gia đình nào muốn sinh thêm con đều nên có sự cân nhắc
Cũng không đẻ nhiều đâu bạn ạ, tỷ lệ vô sinh cũng nhiều, chạy chữa mãi mới được đó. Dân số đông là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là dạy dỗ làm sao cho chúng nên người, có thể làm xã hội tốt hơn lên.
làm nhà nước đói, ở thành phố đắt đỏ ,đẻ 2 còn nuôi bạc mặt, nếu đẻ 3 thì con cái nhếch nhác khổ hơn chị dậu í.
Mình thì cũng 2 đứa rồi, vẫn muốn thêm 1 nữa các mẹ ạ. Hihi, nhưng chỉ sợ sau này ko cho chúng ăn học thôi lên người thôi, chứ đông con đông cái mình vẫn thích.
mình hiện tại có 2 rồi, cũng chật vật lắm, nếu nhà có điều kiện thì mình cũng thích có 3 đứa hơn. Do ĐK kinh tế, bây giờ 32 rồi nên cũng lười.
Mình thì tìm mãi mới có được 1 cục. Mừng mà rơi nước mắt. Trc đó đi chữa trị đủ bệnh viện. Rồi ai bày gì làm đó. Tốn hk biết nhiu tiền. Vậy mà cuối cùng tốn chưa đầy 2trieu. Lại có 1 cục cưng hết biết.
Không lo IP trùng, không lo acc die – có Multilogin 1-st antidetect browser on the market lo hết! / No shared IPs, no banned accs – Multilogin 1-st antidetect browser on the market handles everything! If you have the chance, take it!