Lấn trước có mẹ nào đọc bài báo về 1 đứa trẻ Trung quốc bị xe cán trong 1 cái hem, 19 người đi qua thấy đứa bé nằm trong vũng máu vẫn thờ ơ đi qua và coi như không có chuyện gì xảy ra, đến khi có 1 người phụ nữ nhặt rác đi qua thì đứa bé mợi được đưa tới bệnh viện, nhưng mà đã quá muộn! đọc bài báo vậy mà em thấy não lòng. Đó là bên nước ngoài, còn bên mình không tệ đến vậy nhưng cũng chả có gì đáng tự hào, em họ của em có 1 chuyến bay vào miền nam, vì vào đó để lập nghiệp nên con bé mang nhiều hành lý, rất khổ sở khi đi lại, vậy mà hướng dẫn viên nam và nữ chỉ đúng nhìn và buông vài câu vô tâm " người thì nhỏ mà đem lắm hành lý vậy em, không biết lượng sức mình gì cả", cũng may có 1 người nước ngoài thấy vậy liền chạy tới giúp con bé và nhường cho nó làm thủ tục trước. 1 Chuyện khác là khi em đi ra bến xe buýt để bắt chuyến, do không nhìn thấy gì nên có hỏi 1 số bạn trẻ gần đó là nên đi chuyến nào để tới Hà đông, 1 số người thấy e khiếm thị nên né tránh, 1 số khác bực mình bảo đang bận và yêu cầu nhờ người khác, cũng may là có 1 bạn chỉ cho là tuyến số bao nhiêu, nhưng vì bận lên chuyến tiếp theo nên lại kêu em đi hỏi người khác và biến mất. Không ai chỉ và giúp cho lên đúng xe nên đành đi xe ôm....Hơi hụt hẫng vì chuyện đó thì dạo gần đây đọc báo về giới trẻ nên càng thấy khó hiểu, 1 bạn có bà mất đã viết như thế này trên facebook: “Thôi, phải đi ngủ sớm thôi, mai còn phải đi đám ma bà mình chết, chết lúc nào không chết lại chết đúng lúc mình đang thi, đang thi mà đi đến đám ma thì đen chết, đành ngậm ngùi biết làm thế nào, không lại kêu con cháu mất nết. Mà lần trước ông mình chết, lũ anh chị mình bận thi có đứa nào thèm về đâu. Thôi về một lúc chờ cho vào quan tài xong rồi lượn!”. 1 số khác chia sẻ tình trạng tai nạn giao thông của bạn mình: “Ai mượn đi đứng không thèm nhìn trước ngó sau, giờ nằm đấy chỉ khổ bố khổ mẹ, không khéo còn liệt nửa người có mà thành của nợ cho cả nhà!”. Em tự đặt ra câu hỏi mà chả biết trả lời như thế nào "Giới trẻ đang sống như thế này sao?"
Ðề: Hi vọng xã hội mình không giống bên Trung Quốc, dạo gần đây thấy giới trẻ hơi vô tâm! Chừng nào người VN còn chịu đựng chấp nhận kiểu xã hội giống như Trung Quốc (các nước khác ở Đông Âu đã vứt vào sọt rác từ lâu) thì quan hệ giữa con người với con người còn tồi tệ, thậm chí có khi còn tồi tệ hơn. Những cố gắng nhỏ lẻ của các cá nhân cũng không đem lại kết quả nhiều.
Ðề: Hi vọng xã hội mình không giống bên Trung Quốc, dạo gần đây thấy giới trẻ hơi vô tâm! Cái tôi của mấy em đó h lớn lắm... muốn nổi loạn đây mà.. nhưng cũng là 1 số ít thôi, đáng bị lên án
Ðề: Hi vọng xã hội mình không giống bên Trung Quốc, dạo gần đây thấy giới trẻ hơi vô tâm! Và chúng ta lại tự nhìn lại mình... Đâu đó trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta vẫn phải nhìn thấy một cảnh tai nạn đáng tiếc. Khi đó các bạn chọn cách nào? Đứng lại để xem, chìa tay ra cho những nạn nhân cần giúp đỡ hay thờ ơ bỏ đi cho khỏi mang vạ?
Ðề: Hi vọng xã hội mình không giống bên Trung Quốc, dạo gần đây thấy giới trẻ hơi vô tâm! Xã hội nào cũng có người này người khác mà. Chính mình đã 1 lần mất xe và còn bị vu cho là người gây tai nạn vì đỡ 1 bạn bị ngã xe trước mặt mình, may mà mình kịp phanh lại sau xe đó mấy m. Đỡ người bị ngã dậy thì xe mình biến mất nước mắt ngắn nước mắt dài, đi làm mấy năm mới góp mua được cái xe tàu còn bị chúng nó cuỗm mất (may sau đó tìm lại được nhờ 1 người bạn nhìn thấy BS xe mình và hỏi ra được thì tên trộm xe bỏ chạy). Nhưng đau hơn là người được mình đỡ dậy ngồi dậy bảo "chính con bé này đâm vào tôi". Có đau khổ nào hơn thế không? có thể đó cũng là lý do mà sau này mình chỉ dừng lại khi gặp người già, trẻ em, phụ nữ có thai là mình dừng lại, còn đối tượng khác mình cũng bỏ qua
Ðề: Hi vọng xã hội mình không giống bên Trung Quốc, dạo gần đây thấy giới trẻ hơi vô tâm! E thì thấy càng ngày càng sợ . Sợ trộm cướp, sợ lừa đảo, sợ sự thờ ơ, vô cảm của người với người. Chỉ 1 câu nói, 1 ánh nhìn háy 1 va chạm ngỏ cũng có thể chết ngươi. E được chứng kiến 2 vụ cướp ở cạnh nhà, 1 vụ là trộm xe máy, tên trộm ngang nhiên phá khóa rồi khi người chủ xe ra tên trộm còn bình tĩnh lôi con dao dài ra dọa lại rồi từ từ lên xe đồng bọn đang chờ. Vụ thứ 2 ngay tối hôm qua. Nhà hàng xóm bán hoa quả dầm, lúc của hàng ko có ai tên cướp vào lục ngăn kéo lấy tiền rồi ung dung đi ra, tay còn cầm con dao to, chủ nhà biết nó cầm dao chém gãy chân rồi đi . Chẳng ai giúp đỡ nhưng người đứng xem thì rất đông.
Ðề: Hi vọng xã hội mình không giống bên Trung Quốc, dạo gần đây thấy giới trẻ hơi vô tâm! H tai nạn ngài đường để đc 1 xe đỗ lại chở nank nhân đi viện khó lắm bạn ạ!! Tớ thấy nhiều vụ ng nahf thì kêu gào mà lái xe chả ai chịu dừng lại cả!!!
Ðề: Hi vọng xã hội mình không giống bên Trung Quốc, dạo gần đây thấy giới trẻ hơi vô tâm! em nghe thấy những cảnh đời như vậy là em thấy thuơng quá chán tại sao cùng là con người với nhau sao lại lỡ đối xử như vậy chứ.
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần vài phút đánh giá địa điểm mỗi ngày, mình kiếm đều vài chục ngàn – đủ mua sữa cho bé! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền Why wait until valentines day for a romantic gesture?