Viết cho anh, cũng là tự dặn mình.Tính đến thời điểm hiện tại, sau 4 năm, em mới lại có tình cảm với một người. Anh vẫn thường bảo Anh là người dễ tổn thương nhưng Anh hình như không bao giờ để ý rằng Em cũng là một người cực kỳ nhảy cảm và dễ bị tổn thương. Em với Anh giống nhau ở nhiều điểm trong tính cách, Em nghĩ thế. Em đã nghĩ rằng yêu thương không nhất thiết thể hiện qua lời nói, hầu như em ko dám nói yêu thương, mọi lời nói của Em đều chỉ là sự quan tâm chân thành dành cho Anh, dõi theo Anh. Cũng như Anh nói, muốn quan tâm lắm nhưng quan tâm với tư cách nào? Em đã từng nói với Anh, Em rất sợ trao nhầm tình cảm. Trong tình cảm, Em luôn là người yếu đuối, yếu đuối đến mức đáng thương nhưng vẫn luôn cố thể hiện sự mạnh mẽ. Cái này có lẽ Em sai. Đơn giản vì con gái có quyền được yếu đuối. Em đã từng dành trọn tình cảm cho 1 người, Em nghĩ Anh biết người đó (Giữa Em và Anh cũng có một vài sợi dây vô hình mà em đã nghĩ là duyên phận). Cũng chỉ là mối tình ngắn ngủ, 3 tháng nhưng mất 3 năm để Em có thể quên hẳn (Gọi là nhìn họ mà ko có cảm giác gì nữa). Giờ để bắt đầu với 1 người, Em vẫn rất sợ thất bại và sự thật giờ Em vẫn thất bại.Âm thầm quan tâm, Em cũng biết trong lúc quen Em, Anh quen và hình như Anh cũng có quen với Em V - người cùng làng? Vậy nên, Em tự hỏi liệu thứ tình cảm anh dành cho em được đến đâu? Thật ra Em có vị trí gì trong anh không? Em hay tự huyễn hoặc mình, tự ru mình và tin hoàn toàn vào những gì anh nói. Em đã rất hy vọng, đã dành rất nhiều tình cảm nhưng đến thời điểm hiện tại có lẽ em nên dừng lại. Thứ tình cảm vá víu này, chắc Em là người bận tâm nhiều nhất. Chỉ cần Anh giận là cả ngày đó Em luôn tự hỏi mình làm sai ở đâu? Nên làm gì? Và tâm trạng cả ngày đó cũng không ổn. Em mong tìm được 1 người yêu thương Em, sẵn sàng chia sẻ, cảm thông nhưng ở Anh Em thấy Em bị tổn thương nhiều hơn. Thứ tình cảm này, Em xin được giữ lại xem như những dại khờ khi dành tình cảm quá nhiều cho ai đó. Hy vọng Anh sẽ không làm tổn thương thêm bất kỳ người con gái nào nữa yêu anh.Mỗi lần thất bại Em lại rút ra một bài học. Cảm ơn Anh vì tất cả những cảm xúc Anh mang đến. Mong Anh luôn mạnh khỏe, sẽ tìm được người yêu thương, hiểu, chia sẻ cùng Anh.
Bạn nặng tình quá nên rất khổ đường tình cảm, nghĩ thoáng ra 1 chút bạn ạ chỉ là do duyên phận chưa tới và ng cần bạn đến muộn 1 tý thôi, hãy tự cho bản thân mình 1 lối thoát bạn nhé.
chúc bạn sớm tìm được 1 nửa thật sự cho riêng bạn, mình cũng chả có ai, chưa có như cầu tìm đây này, cố lên bạn
Muốn chạy nhiều acc mà không bị phát hiện? Multilogin 1-st antidetect browser on the market là lựa chọn số 1! / Want stealth multi-account browsing? Multilogin 1-st antidetect browser on the market is #1 choice! Eliminate the unnecessary.