Chủ nhật mưa buồn, Hà Nội mưa và Hải Phòng mưa. Mưa và gió tạt vào từ cửa kính xe rát buốt, cảm giác như cái giá rét của mùa đông năm nào. Một chặng đường dài, nằm nhắm mắt và nghĩ miên man về rất nhiều điều. Những người đi qua cuộc đời ta, và những người có ta lướt qua cuộc đời. Có bao nhiêu dấu ấn được ghi lại vào tim lẫn nhau. Bao nhiêu niềm vui và bao nhiêu nỗi buồn. Tuổi trẻ khờ dại đã gây biết bao sai lầm, đã làm biết bao người tổn thương. Người mình quan tâm, và người quan tâm mình. Tình cờ đọc tâm sự của một chị, nếu được quay về quá khứ 1 lần với người cũ thì ta sẽ làm gì. Lặng nhiều lắm. Nếu có thể, ước gì có thể quay trở lại những quảng thời gian ấy! Sẽ ko thờ ơ, lạnh nhạt. Sẽ không phớt lờ những cuộc gọi, những tin nhắn. Không lảng tránh những lần ghé thăm dù mưa gió. Sẽ không im lặng làm buồn lòng ai. Tuổi thanh xuân, nhờ có những người con trai ấy mà trở nên sinh động, rực rỡ, tươi đẹp như cơn gió mùa xuân. Nhớ lại sẽ bật cười vì đôi lần ngốc nghếch, sẽ ấm áp vì những quan tâm... Và bật khóc vì những lỗi lầm, tổn thương. Cũng lâu rồi, không biết chuyện cũ có còn nhức nhối, hay khó chịu. Chỉ mong các anh một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc và thành công. Cuộc sống là vậy, ta làm ai đó tổn thương, rồi bị tổn thương bởi người khác. Những cảm xúc, kí ức ấy tạo nên một thanh xuân tràn trề sức sống, màu sắc và mơ mộng. Mà ai cũng khắc khoải ước gì được một lần quay lại. Mở mắt và ngắm nhìn những gương mặt mới, những người sẽ bước cùng ta trên một đoạn đường chữa rõ ngả chia ly. Hy vọng rằng đến thời điểm phải rời xa, thì giữa chúng là sẽ là những dấu ấn tốt đẹp, sẽ là những nụ cười và cả nước mắt của nỗ lực cùng nhau khởi nghiệp. Trân trọng nhau nhé, khi ta còn bên nhau.
Nhiều khi nghĩ lại, mình cũng thấy hơi ân hận 1 chút vì đã quá vô tâm và cư xử quá trẻ con với 1 người. Nhưng chỉ hơi ân hận thôi, tí là lại qua nhanh lắm. Và có những người (hẳn là những cơ nhé) làm tổn thương sâu sắc đến mình và gia đình mình nhưng k sao, cũng nghĩ tý thôi lại qua rất nhanh. AQ của mình phải nói là trình cực cao những năm tháng tuổi trẻ, quá nhiều vấp ngã và tổn thương nhưng mình qua đc hết. Buồn gì cũng chỉ đc dăm bảy ngày là hết. Ai đời, ng ta thất tình vì bị đá khi sắp đến ngày cưới chắc phải buồn nẫu ra, ấy thế mà mình chỉ buồn đc đúng 10 ngày,xong xin đi ctac đúng dịp lễ 8/3. Vào 1 nơi xa lạ,gặp bao nhiêu ng lạ,đi có 1 tuần mà về quên sạch như chưa bao giờ có chuyện đó.
như vậy lại hay chị ạ. Nếu ai cũng làm được như vậy thì cuộc sống đơn giản và vui vẻ hơn biết bao nhiêu. Em có con bạn đại học, lúc nào cũng buồn bã tâm trạng. Chuyện ko vui từ bao giở bao giờ mà nó cứ ôm mãi, buồn mãi. Khuyên bao nhiêu chả được. Em thì đôi lúc nhớ lại chuyện cũ thì buồn tí thôi, vì mình sống vì tương lai mà. Chuyện qua rồi đâu thay đổi được.
Chị thì cứ hễ mọi ng nhắc lại chuyện đau khổ của c (lúc mới xảy ra ý) rồi bảo thương c này nọ, c toàn gạt đi bảo: số thế rồi, chả sao. Sau cơn mưa trời lại sáng (nói với phụ huynh và các bậc lớn tuổi), đời còn dài - zai còn nhiều, sợ đếu gì(nói với bọn ngang ngang tuổi)
Hãy trân trọng lúc còn ở bên nhau, vì không bao giờ khoảng khắc đó quay lại lần nữa . Tình yêu tan hay hợp có lẽ đều do duyên nợ, không có nợ chắc chẳng bao giờ đến được với nhau. Yêu nhau bao lâu, yêu như thế nào tới một lúc nào đó chắc cũng không còn quan trọng nữa rồi .............
Mình cũng có quan niệm là còn duyên thì đến với nhau, hết duyên thì thôi, hết yêu, hết gặp, vì vậy mà mình k buồn lâu. Tuy nhiên, có những sự việc quên thì quên thật đó nhưng trong giấc mơ, thi thoảng mình vẫn giật mình, vẫn mơ về khoảng thời gian ng ta làm cả nhà mình bị tổn thương. Lúc nào rảnh, có thời gian,mình sẽ ngồi cố nhớ và viết ra câu chuyện tình yêu bão tố đấy mới đc bọn bạn mình còn bảo, chuyện của mình hồi đó còn hơn cả tiểu thuyết, chả ai nghĩ cuộc đời mà lại éo le đến khó tin như vậy. Dù bây giờ mình lấy chồng đã lâu lắm rồi,chồng yêu chiều, cũng k bao giờ mình nhớ về chuyện cũ mà lạ 1 cái có đôi khi mình vẫn mơ về khoảng thời gian khủng khiếp đó. Ng ta hay bảo có nhớ mới có mơ, nhưng tuyệt đối mình k hề nhớ vây mà thi thoảng vẫn mơ về câu chuyện đó,mơ thật đến nối như nó vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, sáng ngủ dậy lại thấy bình thường, k có suy nghĩ gì nữa
dù không thể quên nhưng thời gian sẽ làm nhạt tất cả chị ạ. Có những chuyện e từng nghĩ suốt đời ko thể quên, không thể tha thứ, nhưng dần dần em đúng là không quên, nhưng cũng không còn bận tâm nữa. Thỉnh thoảng khĩ lại nó chỉ đơn giản là một kỷ niệm ko đẹp thôi.
ngày đó khờ dại quá. giờ em mới hiểu được phải trân trọng khi còn được bên nhau vì cuộc sống vô thường quá. Không biết còn bên nhau được bao lâu nữa.
Theo em, thì về tình cảm thì chị không còn vấn vương gì nữa, nhưng có lẽ chuyện này từng ảnh hưởng rất lớn tới chị, nên nó đã in vào tiềm thức. Hoặc những chuyện xảy ra vẫn còn khiến chị sợ hãi ạ, và lo sợ 1 ngày nào đó nó sẽ lặp lại, nên mới có những giấc mơ như vậy ạ.
em cũng thích mưa ạ. Vì vậy mỗi lần mưa mà hơi rét như hôm chủ nhật vừa rồi em lại "dâng trào" cảm xúc
Dùng thử Multilogin 1-st antidetect browser on the market – trình duyệt tối ưu cho dropship, Tiktok, acc global – giảm giá 50%! / Try Multilogin 1-st antidetect browser on the market – perfect for dropship, Tiktok, global accounts – 50% off! Don't eat anything your grandparents wouldn't recognise as food.