Thân ái chào các bố mẹ trên LCM.! Tình hình là em đang sắp về nhà any chơi ạ. Hồi hộp kinh khủng. Chưa biết ntn. Em cũng 1 2 lần gặp mẹ anh rồi. Nhưng em ngại nên chỉ nói chuyện với bác dăm ba câu, không nhiều. Và có vẻ như bác gái không quý em lắm. Bác trai thì em chưa gặp bao giờ. Các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi chút. Bây giờ làm thế nào để tạo được thiện cảm với gia đình bên đó ạ.! Em lúng túng quá ạ.
Muốn lấy lòng tất cả mọi người là điều ko thể bạn ạ. Cứ như bạn me-cubi khuyên kìa. sống chân thật. đúng mực trogn giao tiếp ứng xử. Ko cần cố làm cái j quá cả. Mà kinh nghiệm 10 năm làm dâu của mình là: K thể nào vừa lòng MC đâu. dù cho bạn có làm bất kỳ điều j. Thật luôn. haizz
Đồng ý vs hai mẹ ở trên, mn cứ chân thành mà đối xử với nhà ny thôi, giờ nhiều bà mẹ ck khá thoải mái không như xưa nữa đâu. À còn cái nữa là khi về nhà ny thì nên xắn tay vào làm giúp việc cơm nước dọn dẹp cùng cả nhà chứ ngồi k làm gì mình thì ngại mà nhà ck cũng k thoải mái đâu. Chúc mn nhận đc nhiều tc của nhà ck nhé
đúng rồi em nhé.... các mẹ ấy khuyên đều rất chuẩn... con người mình thế nào cứ giữ nguyên như vậy... hãy coi họ gần gũi như người thân thì em sẽ có sự chân thành xuất phát từ đáy lòng... tự tâm mình sáng...thì mình sẽ biết cách làm sao để người thân vui... khi mình chân thành, tự khắc sẽ đc mọi người thân thiết lại thôi...
hihi, ngày xưa e iu ck e bây giờ cũng 1 phần là tại mẹ ck e đấy, ngày mới yêu ck e dẫn e vs lũ bạn về nhà chơi thấy mến mc e quá, dễ tính mà cởi mở, các anh chị cũng hiền nên quý cả nhà luôn. Lâu k lên mẹ ck e lại nhắc là k thấy lên, hay lại bảo ck e là ck e làm gì để e k lên. Giờ về nhà mẹ rồi có nhiều điều thấy biết ơn mẹ lắm
Con chó nó chẳng suy nghĩ gì phức tạp, chỉ biết rằng ai cho nó ăn, ai là chủ nó thì nó hết mực yêu quý và trung thành nên mọi người thường yêu nó. Con người thường tính toán hơn thiệt nên yêu thương ai thường có tính toán nên dễ bị lộ và dễ bị ghét phải không các mẹ?
Không phải lấy lòng đâu em ạ , cứ sống chân thành là được , đi làm về thấy mẹ nấu ăn thì vào cùng làm cho dù có mệt hay không , mẹ đã nấu sẵn thì ăn xong giành phần rửa chén bát hoặc cùng làm hay giúp đỡ gia đình những công việc khác . Bây giờ làm dâu dễ thở lắm , dĩ nhiên mới về còn lòng ngóng vì nhập gia tùy tục mà . Cái gì không chắc cứ hỏi Đừng lo , càng lo càng cuống em à
nhớ lại hồi mình tới ra mắt nhà chồng, sợ phải biết. Nhìn ánh mắt và thái độ của mẹ chồng hồi đó mà run cả người, sao mà lạnh lùng thế chứ?
Người ta đã không thích thì dù m có tốt đến mấy cũng thế thôi ạ, việc của m là cứ sống đúng bản chất con người thật của m là đc .
Mình cũng nghĩ là sống thật chân thật thôi , cư xử sao cho đúng là đk , chứ lấy lòng mọi ngươii hết sao đk,
Các mẹ ở trên tư vấn chuẩn rồi đấy. Bạn cứ chân thành mà cư xử thôi, và đừng ngại việc nhé. Mình đối xử với mọi người thế nào thì sẽ được đáp lại như vậy thôi. Tất nhiên còn phải có sự giúp đỡ từ n.y nữa. Hãy (cứ) nghĩ MC tương lai cũng giống như mẹ đẻ mình là ổn thôi (mặc dù chả bao giờ như vậy).
Multilogin 1-st antidetect browser on the market đang là trend toàn cầu – không thử là tiếc! / Multilogin 1-st antidetect browser on the market is trending worldwide – don’t miss out! Don't take life too seriously.